Italy giành vé sớm dự EURO: Trong giấc mơ phục hưng

13/10/2019 21:09 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng Hi Lạp 2-0, Italy của Roberto Mancini giành vé dự vòng chung kết EURO 2020 dù vẫn còn 3 trận chưa đấu. Một sự trở lại đáng ghi nhận của Azzurri.

Đội tuyển Italy: Khi Thiên Thanh trở thành 'xanh lá'

Đội tuyển Italy: Khi Thiên Thanh trở thành 'xanh lá'

Khi Italy chỉ còn cách EURO 2020 một bước chân, với một chiến thắng (được cho là không quá khó khăn với Hy Lạp sáng Chủ nhật này), có một bầu không khí không được trong lành lắm bay qua những hành lang của trung tâm tập luyện ở Coverciano của đội tuyển Ý.

Vượt khó ở Olimpico

Họ đúng là đã mặc bộ đồ màu xanh lá cây ở Olimpico nhưng chúng ta vẫn cứ cảm giác như đấy là màu thiên thiên. Đi lên từ đáy sâu khủng hoảng và thất vọng, người ta khó có thể đòi hỏi gì hơn thế ở đội Italy này.

Toàn thắng 7 trận vòng loại, thành tích mà chỉ một đội giành vé dự EURO khác là Bỉ mới có thể sánh ngang, cùng chiếc vé sớm dự VCK EURO là chuyện gì đó dường như không tưởng 2 năm về trước. Roberto Mancini đã thực hiện được lời hứa của mình khi dẫn dắt Italy vượt qua vòng loại bằng thứ bóng đá như cách ông từng chơi thời còn khoác áo số 10 ở Sampdoria.

Như một tay đấm sợ bị đối thủ tung đòn knock-out bất cứ lúc nào sau khi đã dính quá nhiều đòn đau trước đó, Hi Lạp thu mình lại và dựng bức tường người trước khung thành để ngăn bàn thua đến.

Italy đã gặp khó khăn trong hiệp 1 khi tỏ ra nôn nóng và dùng nhiều bóng dài. Nhưng quả 11m của Jorginho cuối cùng đã kéo sập bức tường kiên cố mà Hi Lạp dựng lên trước khi cú sút đổi hướng của Bernardeschi đảm bảo 3 điểm chắc chắn nằm gọn trong túi đội chủ nhà.

ket qua bong da hôm nay, kết quả bóng đá, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, bong da hom nay, bong da, bóng đá, Italy, Mancini, EURO 2020
Italy giành vé sớm dự VCK EURO 2020 sau chiến thắng 2-0 trước Hi Lạp

Olimpico bắt đầu sống trong không khí tiệc tùng và các tifosi đã bắt đầu mơ về những bữa tiệc mới vào mùa Hè sang năm.

Sau niềm vui là… kiểm điểm, là phê và tự phê. Các cầu thủ và Mancini cũng vui nhưng dĩ nhiên họ không ảo tưởng với những gì đã làm được.

Đúng là Azzurri đã chơi tốt nhưng nằm trong bảng đấu gồm những đối thủ cỡ Phần Lan, Armenia, Bosnia-Herzegovina và Liechtenstein và cả một Hi Lạp đang sa sút thì không thể nói là họ vừa vượt qua bảng tử thần.

Italy đã thắng Hi Lạp, đã giành vé sớm nhưng không phải không bộc lộ vấn đề. Cầm bóng nhiều nhưng cho tới trước khi có bàn thắng khai thông bế tắc, họ thực sự gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của một đối thủ có chất lượng chơi bóng khiêm tốn. Chất lượng đường chuyền và tốc độ luân chuyển bóng là thứ Azzurri của Mancini cần cải thiện khi Italy gặp những đối thủ mạnh hơn.

Và giấc mơ phục hưng

7 trận toàn thắng là điều không ai dám mơ nếu đây là Italy của Giampiero Ventura. Hàng tiền vệ với trục Marco Verratti-Jorginho đã chơi ăn ý, kiểm soát thế trận tốt.

Trong khi Ciro Immobile không có nhiều bóng và việc xác định vai trò tấn công cho anh vẫn còn là dấu hỏi thì ít nhất sự trở lại phong độ của Andrea Belotti giúp Mancini có thêm một lựa chọn tấn công hứa hẹn nữa trong khi chờ đợi Mario Balotelli đích thực trở lại.

Dù phía trước còn nhiều việc phải làm, đội Italy này đã phần nào khôi phục danh tiếng cho các đàn anh vốn bị hủy hoại nhiều sau những kết quả tồi tệ ở các giải lớn trước đó.

Chuỗi 7 trận thắng liên tiếp ở vòng loại EURO này như liều thuốc bổ giúp một Italy “tiều tụy” khỏe mạnh trở lại. Các tifosi hi vọng đội bóng con cưng của họ lại trở thành ứng viên vô địch ở mọi giải đấu lớn.

Liệu Azzurri có làm được như vậy hay không thì còn phải đợi thời gian trả lời nhưng ít nhất họ đã cho thấy mình có thể vượt qua những đối thủ tầm trung ở lục địa, điều thậm chí từng có thời điểm còn bị coi là nhiệm vụ khó khăn. Thách thức tiếp theo bây giờ là sẵn sàng cho các cuộc đối đầu với những tên tuổi lớn khác ở Châu Âu để chinh phục đỉnh cao đúng nghĩa.

Italy vốn là đội bóng hàng đầu thế giới và sẽ là logic nếu họ có thể trở lại nơi họ thuộc về. Roberto Mancini đã cười thật tươi, nụ cười tự tin và thoải mái, sau chiến thắng trước Hi Lạp. Và người ta thấy trong nụ cười ấy ẩn chứa cả tham vọng biến Azzurri một lần nữa trở thành đế chế hùng mạnh chinh phạt khắp lục địa già.

Vẫn còn 3 trận vòng loại phía trước và sau đó là rất nhiều thời gian nữa cho Italy chuẩn bị những gì tốt nhất để thật sẵn sàng cho VCK EURO. Châu Âu hãy đợi đấy, các chiến binh Thiên Thanh đang trở lại.

Những đội nào sắp giành vé sau Bỉ, Italy?

Bảng A: Khoảng cách giữa Anh và CH Czech (cùng 12 điểm) và Kosovo (thứ 3) chỉ là 4 điểm trong khi vẫn còn 3 trận phía trước nên chưa đội nào nắm lợi thế quá lớn ở bảng này.

Bảng B: Với 9 điểm hơn đội thứ 3 Serbia (còn 3 trận chưa đấu), Ukraine gần như chắc chắn dự VCK EURO khi còn tới 2 trận chưa đá

Bảng C: Ba đội dẫn đầu Hà Lan, Đức, Bắc Ireland (đá nhiều hơn 1 trận) bằng điểm nên bảng này còn chạy đua tới phút chót

Bảng D: Khoảng cách giữa CH Ireland, Đan Mạch (cùng 12 điểm, cùng đá nhiều hơn 1 trận) và Thụy Sĩ thứ 3 chỉ là 4 điểm nên bảng này cũng chạy đua tới phút chót

Bảng E: Ba đội dẫn đầu Croatia (13 điểm), Slovakia (10), Hungary (9) đều còn 2 trận chưa đá. Bảng này chạy đua tới phút chót

Bảng F: Tây Ban Nha dẫn đầu (19 điểm) thắng 1 trận nữa là giành vé nếu Romania không thắng trận tiếp theo

Bảng G: Ba Lan (16 điểm), Áo (13), North Macedonia và Slovenia (đều 11 điểm) đều còn 3 trận chưa đá. Bảng này chạy đua tới phút chót

Bảng H: Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ (cùng 18 điểm) nhiều khả năng giành vé dự EURO vì đang hơn Iceland (thứ 3) tới 6 điểm trong khi mỗi đội còn 3 trận chưa đá.

Bảng I: Nga gần như chắc chắn nối bước Bỉ giành vé dự EURO vì hơn đội thứ 3 Cyprus tới 8 điểm trong khi mỗi đội còn 3 trận chưa đá

Bảng J: Italy đã giành vé, vé còn lại phải đợi tới phút chót vì Phần Lan (12 điểm) chỉ hơn Armenia và Bosnia-Herzegovina (đều 10 điểm) 2 điểm

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm