Hàng công vô hại, Milan khó gượng dậy

29/11/2017 14:13 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Các Milanista không ngạc nhiên khi AC Milan tiếp tục có một kết quả thất vọng nữa mùa này với trận hòa 0-0 trước Torino ngay trên sân nhà, nhưng có một điều khiến họ khó chịu là cách chơi của thầy trò HLV Vincenzo Montella - người vừa bị sa thải, nhường chỗ cho Gennaro Gattuso - đặc biệt là hàng công.

Milan đã có một trận đấu tương đối áp đảo trước Torino khi họ vượt trội về mọi thống kê, từ cầm bóng, dứt điểm cho tới số lần sút trúng đích, nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng thì đội chủ nhà lại không có. Một thống kê đáng buồn: 3 trận gần nhất trên sân nhà San Siro, Milan đều không thể ghi bàn (trước Genoa, Juventus và Torino).

Và chứng kiến cách hàng công Milan vận hành trước Torino, khó kỳ vọng rằng mọi thứ sẽ thay đổi trong một sớm một chiều. Trước Torino, Milan đã tung ra hàng công mạnh nhất với cặp tiền đạo Kalinic-Andre Silva cộng với sự hỗ trợ của Suso, và sang hiệp 2 là sự có mặt của Hakan Calhanoglu rồi tài năng trẻ Patrick Cutrone nhưng tất cả những gì họ làm được là con số 0 tròn trĩnh.

Milan có quá ảo tưởng khi kỳ vọng Gattuso giỏi như Zidane?

Milan có quá ảo tưởng khi kỳ vọng Gattuso giỏi như Zidane?

BLĐ AC Milan đã làm hài lòng người hâm mộ khi sa thải Vincenzo Montella nhưng việc bổ nhiệm Gennaro Gattuso lên chiếc ghế nóng lại là một quyết định gây nghi ngờ nếu xét về thành tích huấn luyện của cựu cầu thủ 39 tuổi này.

Kalinic là người chơi gần khung thành đối phương nhất và những cơ hội tốt nhất của Milan trận này đều thuộc về chân sút người Croatia. Nhưng trong một ngày vô duyên, Kalinic đã bỏ lỡ ít nhất là 3 cơ hội mười mươi để ghi bàn sau các pha kiến tạo rất đẹp của Zapata, Suso và Bonucci.

Đó cũng là tình trạng chung của Kalinic thời gian gần đây khi anh liên tục bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn rõ rệt, khiến Milan phải trả giá. Montella đã làm mọi thứ để đưa Kalinic, cầu thủ mà ông cho là phù hợp với Milan nhất, về San Siro nhưng giờ thì chính cậu học trò cũ ở Fiorentina đã khiến ông phải rời xa San Siro.

Với Andre Silva, tiền đạo người Bồ Đào Nha đơn giản là chưa thể (hoặc không thể thích nghi với môi trường khắc nghiệt của Serie A). Anh luôn thất thế hoặc thất bại trong các pha tranh chấp tay đôi, không thể tì đè hoặc làm tường và thường mất bóng khi rê dắt. Tóm lại, Silva tỏ ra quá yếu đuối để đương đầu với các hậu vệ của Serie A trong khi khả năng làm bóng của tiền đạo người BĐN lại không hề được phát huy.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm