Góc Anh Ngọc: Và Roma vẫn tin vào những điều diệu kỳ

02/05/2018 14:10 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ông bạn cũ của tôi ở Rome bảo rằng, cơn điên cuồng vì bóng đá của các romanista rất có thể sẽ giúp Roma một lần nữa làm nên điều kỳ diệu, như đã từng với Barcelona.

Ở cái thành phố điên rồ vì bóng đá này, mọi chuyện đều có thể xảy ra, bất kể đội bóng mà phần đông yêu mến ấy thắng hay thua.

Niềm tin ở Roma

Cơn sốt Champions League đã lên đến mức kinh khủng sau khi Roma đánh bại Barcelona, thắp lên những ước mơ mãnh liệt nhất về việc đội bóng màu bã trầu có thể lên đỉnh vinh quang của bóng đá châu Âu, và thổi bùng một cơn cuồng si bất tận trước các điểm bán vé cho trận gặp Liverpool. Kể cả khi Roma bị Liverpool dội một gáo nước lạnh khủng khiếp với tỷ số 5-2 trên sân Anfield thì cơn cuồng si ấy vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hai bàn gỡ trong vòng 10 phút cuối trận bán kết lượt đi một lần nữa lại thắp lên hy vọng về một cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ. Trên các kênh phát thanh ở thủ đô trong suốt tuần qua, người ta chỉ nói đến trận đấu. Trên kênh RAI Uno, danh ca Andrea Bocelli, một... interista, tuyên bố, nếu Roma vào chung kết, anh sẽ nhảy xuống bể bơi vào lúc nửa đêm để ăn mừng. Trên nhiều diễn đàn của Lazio, đội bóng đối địch với Roma ở thủ đô, không ít laziale cũng khẳng định, họ sẽ ủng hộ Roma trong hành trình cực kỳ gian khó này.

Di Francesco đương nhiên hiểu rằng, không chỉ chiến thắng bằng lòng quyết tâm và những lời có cánh. Để san phẳng cách biệt 3 bàn với Liverpool, Roma cần một trận đấu hoàn hảo cả về chiến thuật và tinh thần. Một sự thay đổi theo hướng triệt để nhằm tránh lặp lại vết xe đổ ở lượt đi, khi đội bóng sụp đổ như tuyết tan dưới nắng đầu xuân, cần phải diễn ra, trong khi vẫn phải đảm bảo một sự an toàn tối đa cho tuyến dưới.

Để làm được điều ấy, HLV Roma đã tính đến phương án trở lại sơ đồ 4-3-3, với Schick và El Shaarawy đá cánh, hỗ trợ cho Dzeko chơi trung phong. Sơ đồ 3 tiền đạo ấy đã tỏ ra cực kỳ lợi hại ở Serie A, khi Roma sút tung lưới Napoli 4 lần cách đây một tháng và mới rồi cũng nã 4 bàn vào lưới Chievo. Tiền đạo trẻ người Czech Schick chính là chìa khoá cho thắng lợi ấy, và sau những gì đã chứng tỏ ở lượt đi trên sân Anfield cũng như trước Chievo, sẽ là một tội ác nếu không cho anh đá chính ở lượt về này. Chính chiến thắng Chievo 4-1 ấy là một phép thử thành công cho sơ đồ này để có thể áp dụng cho trận gặp Liverpool.

Chúa chỉ ở bên người xứng đáng chiến thắng

Nhưng Liverpool không phải Chievo, càng không phải Barcelona mà Roma đã đánh bại đến 3-0 ở tứ kết. Đội bóng của Klopp có chất lửa, sự lì lợm và đặc biệt chơi hay ở Champions League mùa này. Chỉ cần Salah và các đồng đội của anh thực hiện một lối chơi kiên nhẫn và rình rập, đồng thời tận dụng chỉ một sai lầm nhỏ của Roma từ hiệp 1, là những hy vọng mong manh của Roma sẽ tan biến nhanh chóng.

Roma – Liverpool (01h45, 3/5):  Một bước tới thiên đường

Roma – Liverpool (01h45, 3/5): Một bước tới thiên đường

Liverpool chắc chắn hiểu được cảm giác Barcelona đã trải qua trước Roma ở vòng tứ kết Champions League. Đội quân của Juergen Klopp sẽ không muốn điều tương tự ập xuống với mình trong trận bán kết lượt về ở Olympico.

Chính vì thế, Di Francesco rất trông cậy vào kinh nghiệm của những cựu binh như De Rossi cho trận đấu cực kỳ quan trọng này. Kinh nghiệm ấy của người đội trưởng đã không giúp được gì cho Roma ở lượt đi, đã không tạo ra những chuyển biến cần thiết trong hoàn cảnh Roma liên tiếp thủng lưới trên sân Anfield. Nhưng đêm Olimpico, những người như De Rossi, Dzeko và cả Florenzi đều phải trở thành những võ sĩ giác đấu thực thụ, và không thể đầu hàng để rồi sau đó vùng lên trong tuyệt vọng ở những phút cuối như ở sân Anfield. Không, đây là Olimpico, đây là một đêm sống chết của Roma, đây là đêm của lịch sử.

Ông bạn tôi viết rằng, chiến thắng Liverpool không dễ dàng, thắng 3 bàn cách biệt và không thủng lưới còn khó hơn thế nữa, nhưng Chúa sẽ ở bên Roma, bởi thủ đô nước Ý cũng chính là một trung tâm lớn nhất của Công giáo thế giới. Niềm tin của ông và các romanista thật lớn. Nhưng tôi tin, Chúa chỉ đứng bên phía những người xứng đáng chiến thắng, và Roma phải chứng tỏ điều ấy. Để rồi trong một đêm tháng Năm, Rome và cả Italy sẽ lại cháy bùng lên trong một cơn cuồng điên của hạnh phúc. Vì chiến thắng...

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm