Everton Soares: Mơ nhảy Samba ở Old Trafford

19/06/2019 06:28 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Everton Soares không chỉ chọc thủng lưới Bolivia để có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế với Brazil, mà anh còn vừa ghi một bàn thắng quan trọng trước MU, như một tuyên bố, đội bóng áo đỏ có thể bán Lukaku ngay lập tức.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/6: Trực tiếp Brazil đấu với Venezuela, Bolivia đấu với Peru

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/6: Trực tiếp Brazil đấu với Venezuela, Bolivia đấu với Peru

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng bảng Copa America 2019. Trực tiếp  bán kết AFC Cup khu vực ASEAN. Trực tiếp vòng 3 cúp FA. Trực tiếp U21 châu Âu. Trực tiếp World Cup nữ 2019. Trực tiếp Gold Cup CONCACAF.

Có giá chỉ khoảng từ 30 đến 38 triệu euro, 23 tuổi, tiềm năng phát triển còn rất lớn, và quan trọng nhất là tiền đạo đang khoác áo Gremio yêu thích MU, với một trong những tiết lộ có thể khiến các cổ động viên của M.U phát cuồng lên được, “tôi hoàn toàn phù hợp với phong cách của câu lạc bộ”.

Người hâm mộ MU

Milan, PSG và Man City cũng trên đường chạy đua với MU để có được chữ kí của tài năng trẻ này, vì vậy, MU phải nhanh lên mới được, họ phải có quyết định càng sớm càng tốt để sở hữu người hâm mộ lớn của câu lạc bộ, với kĩ năng chơi bóng khiến tất cả phải thích thú này.

Everton mới kí hợp đồng mới với Gremio vào mùa trước với mức phí phá vỡ hợp đồng là 60 triệu euro. Nhưng CLB này sẵn sàng để anh ra đi trong mùa Hè này với mức phí thấp hơn một nửa, và liệu Ed Woodward có muốn đánh mất tài năng như vậy vào tay của người hàng xóm đáng ghét Man City không?

Chắc chắn là không rồi, từ tháng 10 năm ngoái, các tuyển trạch viên của đội bóng áo đỏ tại khu vực Nam Mỹ đã đặt Everton Soares vào ưu tiên hàng đầu, khi họ cực kì ấn tượng với sự phát triển của tiền đạo 23 tuổi này. Anh ghi 17 bàn trong 43 trận ra sân cho Gremio mùa trước nữa, và kéo luôn cả các tuyển trạch viên của Man City vào cuộc đua một cách không cố ý.

Tiền đạo trẻ này còn đạt bước tiến lớn hơn nữa mùa giải này, anh trở thành cầu thủ tạo ra sức ảnh hưởng lớn tới lối chơi tấn công của Gremio, trở nên nguy hiểm hơn ở 1/3 sân của các đối thủ, và bắt đầu gây rắc rối cho tất cả các hậu vệ ở Brazil, cũng như những câu lạc bộ đối mặt với họ ở Copa Libertadores.

“Gremio vừa vào bán kết Libertadores, Selecao, làm ơn, đừng gọi Everton, hãy làm như vậy đi, hãy gọi Felipe Anderson hoặc Lucas Moura. Có rất nhiều lựa chọn tốt ở đó”, Everton Soares có tác động lớn tới thành công của Gremio tới mức, câu lạc bộ này còn khẩn khoản đề nghị HLV Tite không triệu tập anh vào đội tuyển chuẩn bị cho các trận giao hữu vào năm ngoái.

Nhưng cuối cùng thì HLV Tite không thể cưỡng lại được sức hút từ tiền đạo trẻ này, và anh dường như đã đặt một bước chân lên mặt cỏ Old Trafford với tất cả những gì hay nhất của mình.

Trên đường tới nước Anh?

“Tôi là kiểu cầu thủ luôn cố gắng vượt qua các hậu vệ”, Everton nói trên Mailonline, “Tôi thích đi bóng cắt vào từ cánh trái để dứt điểm. Có nhiều câu lạc bộ ở châu Âu, nhưng tôi nghĩ mình thích hợp với MU hơn cả”, và tiền đạo trẻ này không cần mất quá nhiều thời gian để minh họa phong cách chơi bóng với bàn thắng vào lưới Bolivia.

Nó giống như một sự minh họa sống động nhất, và anh không cần phải làm gì khác nữa để giới thiệu kĩ năng chơi bóng của mình. Ole Gunnar Solskjaer chắc cũng phải để tâm một chút tới Everton, dù cho HLV người Na Uy cũng đang sở hữu trong tay những tiền đạo kĩ thuật và tốc độ không kém là Marcus Rashford hay Anthony Martial.

Nhưng nghe này, Solskjaer không chắc rằng, Lukaku có nằm trong số những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu không. Tiền đạo người Bỉ được hi vọng dẫn dắt hàng công của MU trong hai mùa bóng vừa qua, nhưng rốt cuộc, tiền đạo người Bỉ lại có vẻ như đang bước chân ra khỏi Old Trafford Hè này.

Dù có thể không một ai chờ đợi Everton có mặt ở đây và ngay lập tức lĩnh xướng hàng công của đội bóng áo đỏ, vì để một cầu thủ Brazil thích nghi với phong cách chơi bóng ở xứ sở sương mù cần một khoảng thời gian vừa đủ, nhưng nếu đã biết về tài năng của anh mà lại để một câu lạc bộ khác nẫng mất, có vẻ như sẽ thật mất mặt với MU mùa Hè này.

7h30 ngày 19/6, Brazil – Venezuela,
(trực tiếp trên FPT, K+PM):

Hâm nóng Fonte Nova Fonte

Nova sẽ không được phép trở thành khán đài của những tiếng la ó và những lời chỉ trích, các ngôi sao của Brazil biết nhiệm vụ của mình là chơi một trận đẹp mắt và ghi những bàn thắng không thể chê vào đâu được. 45 phút nhạt nhòa đầu tiên trong trận khai màn với Bolivia cần bị rũ bỏ càng nhanh càng tốt, và đây là lúc mà vũ điệu Samba phải được trình diễn theo cách quyến rũ nhất, nóng bỏng nhất.

Các học trò của HLV Tite cần cho thấy những ý tưởng chơi bóng của Brazil không phụ thuộc vào Neymar Jr, và họ có thể làm điều đó dễ dàng với tài năng của Coutinho, Everton hay Firmino. Venezuela đã cho thấy sự kiên trì và sức chịu đựng trong trận hòa Peru, dù đã phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian thi đấu. Họ chưa bao giờ là đối thủ của Brazil ở Nam Mỹ, nhưng điều đó không khiến đội bóng này cảm thấy phiền lòng, họ có mục tiêu riêng của mình, và không gì khác ngoài kiếm thêm một điểm nữa trước đội chủ nhà.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm