Đối thoại với Jadon Sancho: Bóng đá hay đấy, nhưng việc học quan trọng hơn

13/02/2019 21:06 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Thật không dễ cho một cầu thủ trẻ rời bỏ Man City và đến Đức nhưng khi trở lại London để gặp Tottenham đêm nay, Jadon Sancho đã là một thành viên chính thức trong đội hình của Dortmund. Và anh mới chỉ có 18 tuổi.

Jadon Sancho: Người mở đường cho cầu thủ trẻ Anh ra nước ngoài chơi bóng

Jadon Sancho: Người mở đường cho cầu thủ trẻ Anh ra nước ngoài chơi bóng

Jadon Sancho được triệu tập lên tuyển Anh khi đang ở tuổi 18. Điều đáng nói, viên ngọc của bóng đá Anh lại đang khẳng định tài năng nơi xứ người, trong màu áo CLB Borussia Dortmund , một điều không thường xảy ra ở xứ sở sương mù.

Xỏ giày từ nhỏ

Hơn một tháng nữa mới kỉ niệm sinh nhật thứ 19 nhưng Sancho là cầu thủ đầu tiên sinh năm 2000 khoác áo đội tuyển Anh và đi tiên phong trong thế hệ của anh ở nước ngoài mà ở đây là Dortmund tại Bundesliga.

Trong chiếc áo khoác màu xanh lam, Sancho xuất hiện không có vẻ gì giống như một tài năng trẻ rất được săn đón ở châu Âu. Anh bắt tay với tất cả các phóng viên ngồi quanh bàn cùng câu chào “rất vui được gặp anh”. Rõ ràng, Sancho cảm thấy rất thoải mái ở vùng Tây Đức này, khi anh chuẩn bị trở lại London gặp Tottenham ở Champions League. Phải thừa nhận là so với một cậu bé rời Guinness Trust Buildings lúc 12 tuổi, anh giờ đã cao hơn, to lớn hơn và ra dáng một người đàn ông.

Jancho đã kể về câu chuyện những người bạn ở Kennington vẫn hỏi xin áo cho em trai hoặc họ hàng, đồng thời không quên nói rằng, “Với những cậu bé ở Nam London, tôi hi vọng có thể mang đến một thông điệp tích cực. Đấy là đừng làm chuyện gì xấu xa. Bọn trẻ không cần phải trở thành những cầu thủ. Bọn trẻ có thể tập trung vào việc học. Học tập là điều quan trọng nhất nhưng ở Nam London, nhiều đứa trẻ đã sao lãng việc học”.

Thực tế thì nếu không có tài năng với trái bóng để thuyết phục cô hiệu trưởng trường tiểu học tại Crampton rằng số phận sẽ đưa anh trở thành một ngôi sao khi bà nhìn thấy anh lúc mới 5 tuổi, Sancho biết rõ cuộc đời anh sẽ rẽ sang một trang khác. 8 bàn thắng của anh, trong đó có pha dứt điểm tuyệt vời từ góc hẹp ở trận hòa Hoffenheim 3-3 cuối tuần qua, cùng 9 đường kiến tạo ở Bundesliga mùa giải này đã cho phép đội bóng trẻ của Lucien Favre mơ đến danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2012. Quyết định dũng cảm của Jancho là từ chối hợp đồng mới trị giá 30.000 bảng/tuần với Man City và đến Đức tìm kiếm cơ hội thi đấu hóa ra lại là một quyết định đúng đắn.

Thế mới thấy, không nhiều cầu thủ trẻ đủ dũng cảm và dám hành động như Jancho. Để được báo chí ca ngợi và so sánh với Neymar, anh luôn sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro. Sau khi gia nhập Watford từ năm 7 tuổi, Jancho dành 3 tối trong một tuần tập luyện ở London và sau đó, cậu được khuyên nên rời bỏ gia đình, bạn bè để học tại Học viện Harefield liên kết với CLB ở Uxbridge, Tây London.

“Tôi thực sự không muốn đến đó,” Sancho nhớ lại quãng thời gian gần 7 năm trước. “Tôi chỉ muốn ở nhà và đi du lịch nhưng mọi người đã dành những lời khuyên tốt nhất cho tôi. Tôi lắng nghe họ và giờ thì tôi đã ở đây”.

Những ngày xa mẹ

Sống cùng một căn hộ với bố là ông Sean, một cựu nhân viên bảo vệ, gần sân nhà của Dortmund, Sancho vẫn thường xuyên liên lạc với mẹ và bạn bè ở Kennington. Anh cho biết mình rất thích cuộc sống ở “một thành phố giá lạnh”, ngay cả khi anh thừa nhận “Học tiếng Đức luôn là cực hình đối với tôi. Thế nhưng, tôi đang dần học được những điều cơ bản để có thể nói tiếng Đức trên sân tập. Tôi biết HLV nói gì trong các buổi tập và điều đó sẽ dễ dàng hơn cho tôi, cho các đồng đội. Rằng anh phải tương tác, anh phải giao tiếp nhiều hơn”.

Thực tế thì với một cầu thủ đã xa gia đình từ sớm, chuyện đó là rất bình thường và giải thích tại sao Sancho có thể thích nghi tốt như vậy. “Ban đầu khi tôi rời gia đình, mọi thứ rất khó khăn vì tôi không quen. Tôi luôn có mẹ bên cạnh”, Sancho nói tiếp. “Những năm đầu thực sự vất vả và rồi mọi người đã nói với tôi: ‘Hoặc chấp nhận, hoặc về nhà’. Tôi thì luôn yêu bóng đá và vì thế, tôi luôn chọn đối đầu với thử thách. Nhờ vậy mà tôi thích nghi nhanh hơn những người khác. Đấy cũng là một điều may mắn”.

Và là một bài học cho những cầu thủ trẻ muốn tìm kiếm vận may ở ngoài Anh. Tháng 1 vừa qua, Chelsea đã từ chối đề nghị 35 triệu bảng mà Bayern Munich đưa ra cho Callum Hudson-Odoi. Đội bóng Đức vẫn hi vọng có được tài năng trẻ này trong hè và không quá lời nếu nói rằng, ảnh hưởng của Sancho tại Dortmund kể từ khi anh được trao chiếc áo số 7 của Ousmane Dembele năm 2017 là lí do để Bayern Munich quyết tâm theo đuổi đồng đội cũ của anh ở U17 Anh.

Theo giám đốc thể thao của Dortmund là Michael Zorc thì chính ở một giải quốc tế trẻ, họ đã nhận ra khả năng đặc biệt của Sancho và sau đó nỗ lực thuyết phục anh rời Man City.

Tuy nhiên, sau khi đối đầu với người bạn thân Reiss Nelson ở trận gặp Hoffenheim cuối tuần qua - cầu thủ 19 tuổi này được Arsenal cho mượn đến cuối mùa giải - và một số tài năng trẻ của bóng đá Anh chuẩn bị theo chân Sancho rời Premier League, anh cũng nói luôn rằng, việc thích nghi ở môi trường mới không bao giờ là dễ dàng và cần có thời gian.

“Tất cả đều khó khăn. Tôi đã phải nỗ lực vì điều này”, Sancho nói. “Mọi người xung quanh đều giữ cho tôi sự tập trung và cố gắng. Tôi tiến bộ từng ngày khi được học hỏi những Marco Reus, Mario Goetze và Axel Witsel cùng các thành viên trong đội bóng. Thật tuyệt khi được họ khuyên bảo nên làm gì và không nên làm gì. Họ đã giúp tôi giải quyết những vấn đề mà một mình tôi không làm được”.

“Tôi cảm thấy Dortmund là đội bóng thích hợp cho tôi. Họ nói những điều hay mà tôi muốn nghe. Giờ thì họ đang chứng tỏ điều đó và tôi không biết nói gì để cảm ơn họ”.

Chú thích ảnh
Rất có thể, Jadon Sancho sẽ chính thức khoác áo đội tuyển Anh tại Nations League tháng 6 tới

London và đội tuyển Anh

Tháng 10/2018, Sancho có trận đấu ra mắt đội tuyển Anh khi gặp Croatia và vào tuần trước, trợ lí của Gareth Southgate là Steve Holland đã ghé thăm Dortmund. Dự kiến Southgate sẽ triệu tập anh vào danh sách chuẩn bị cho trận gặp Hà Lan tại bán kết Nations League ở Bồ Đào Nha vào tháng 6 tới và ông có lí do để làm vậy bởi việc thi đấu tại Đức giúp Sancho tránh được những lời thổi phồng không cần thiết của truyền thông Anh.

Nếu có, đấy là cuộc trở về của Sancho tại London đêm nay khi Dortmund gặp Tottenham ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Báo chí Anh đã nhắc đến anh, 30 thành viên trong gia đình anh và bạn thân của anh sẽ có mặt ở Wembley để theo dõi xem liệu Dortmund có đòi lại được món nợ tại vòng bảng vào mùa giải trước hay không.

Với Sancho, “Đó là một cảm giác tuyệt vời. Tôi sẽ thi đấu trước gia đình, một điều mà tôi luôn muốn thực hiện khi còn nhỏ. Giờ thì tôi có thể làm được và cũng hi vọng sẽ cho người London thấy tôi như thế nào...”.

Và Sancho còn có dự định trở lại Crampton và Harefield vào cuối mùa giải để gặp gỡ các em học sinh, muốn làm một điều gì đó có ích cho cộng đồng đã giúp anh trưởng thành như ngày nay.

Khiêm tốn, thông minh và tài năng, tiền vệ người Anh đúng là một hình mẫu lí tưởng cho bất cứ cậu bé nào trong thế kỉ 21 này.

Jadon Malik Sancho sinh ngày 25/3/2000 tại Camberwell, London, có cha mẹ là người Trinidad & Tobago. Sancho từng là cầu thủ trẻ của Watford và Man City trước khi đến Dortmund. Anh là thành viên của đội U17 Anh vô địch World Cup năm 2017 và ra mắt đội tuyển năm 2018.

Để có được Sancho năm 2017 sau khi anh từ chối kí hợp đồng mới với Man City, có tin đồn Dortmund đã phải bỏ ra 8 triệu bảng. Ở mùa giải thứ 2 tại Dortmund, tiền vệ cánh người Anh đã là thành viên không thể thiếu trong đội hình của họ.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm