Cristiano Ronaldo và ngày ra mắt không lãng mạn

20/08/2018 07:16 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cái ngày mà "người Sao Hỏa" (như ở Ý người ta gọi Ronaldo như thế) đã chơi không tồi, nhưng không có bàn thắng mà tất cả cùng chờ đợi, Juve đã có chiến thắng vô cùng nhọc nhằn trước một Chievo bất khuất.

Ronaldo không là ngôi sao lớn nhất

Người Sao Hỏa ở sân Bentegodi trên thực tế không phải là người được chờ đợi và săn đón nhất, đến mức hàng trăm nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đổ về cái sân cũ kĩ này để hóng từng đường bóng và những bàn thắng của anh (nếu có). Người Sao Hỏa là một cầu thủ 33 tuổi, thấp nhỏ nhưng cực khéo, đã thực hiện một đường chuyền giúp Chievo gỡ hòa 1-1 trước khi ghi bàn nâng tỷ số lên từ một quả penalty ở hiệp 2. Một người đồng hương Sao Hỏa khác của anh đứng trong khung thành, 39 tuổi, đã chặn đứng tất cả những pha dứt điểm xa và gần của CR7, trước khi bị chính CR7 loại khỏi vòng chiến sau một pha va chạm cận thành. Người đầu tiên là Giaccherini, người kia là thủ môn Sorrentino.

Lần đầu tiên kể ngày mở màn thất bại trước Udinese mùa bóng 2015-16 (thua 0-1), đội bóng đã 7 lần liên tiếp đoạt Scudetto đứng trước nguy cơ mất mặt ngay trận đầu tiên của mùa bóng, với bản HĐ đắt giá nhất trong lịch sử Serie A đá trận ra mắt, dù thậm chí đã ghi bàn mở tỉ số trước khi Ronaldo chạm bóng. Chiến thắng chỉ đến ở những phút cuối hiệp 2, từ một bàn thắng phản lưới nhà của hậu vệ Bani và bàn thắng của cầu thủ dự bị Bernardeschi. Juventus, chỉ thua Chievo duy nhất 1 lần trong lịch sử và đã thắng đối phương liên tiếp trong những năm qua, đã mở đầu mùa bóng đầy gian khó như thế. Ronaldo đã hòa nhập rất nhanh vào đội bóng mới, dù chỉ tập với Juve trong chưa đầy ba tuần, đã dứt điểm 7 lần (4 trúng đích), đã di chuyển rộng và thể hiện tác phong cũng như ảnh hưởng lớn lao của một thủ lĩnh, như anh đã từng làm ở Real Madrid trong những năm qua. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, và dù sau trận đấu, trên mạng xã hội, anh nói anh hài lòng với kết quả của trận đấu, nhưng có lẽ anh thừa hiểu rằng, người ta đã kỳ vọng ở anh cũng như Juve nhiều hơn thế.

Bởi đấy là một trận đấu mà những chú lừa (biệt danh của Chievo) bay cao, còn những thiên thần Juve và người Sao Hỏa nằm dài dưới mặt đất.

Thua đậm ở Siêu cúp châu Âu, Real đã bắt đầu nhớ Ronaldo

Thua đậm ở Siêu cúp châu Âu, Real đã bắt đầu nhớ Ronaldo

Còn quá sớm để khẳng định rằng, Real Madrid không Cristiano Ronaldo sẽ không giành được gì, nhưng ít nhất thì sau trận tranh Siêu cúp châu Âu ở Tallin, họ đã để mất danh hiệu đầu tiên.

Điều chỉnh để chiến thắng?

Có không ít vấn đề đã bộc lộ ở trận đấu mà Allegri tung ra một đội hình siêu tấn công, nhưng không ngờ lại khó khăn đến thế. Ronaldo chơi tốt, nhưng chưa đủ, bởi người được kỳ vọng hỗ trợ anh nhiều nhất, Dybala, đã chơi quá tồi. Chủ tịch Florentino Perez, trong cuộc nói chuyện với các quan chức Milan sau trận tranh Cúp Bernabeu mới rồi, đã nói: "Ở Real, Cristiano ghi rất nhiều bàn thắng, bởi quanh cậu ấy có Modric, Bale, Marcelo... Còn ở Juve?". Ở Juve không thiếu các vệ tinh đẳng cấp, nhưng họ và anh cần chơi với nhau nhiều hơn nữa. Trước Chievo, Ronaldo không thực sự đơn độc, nhưng các cuộc "đối thoại" giữa anh với các đồng đội trên hàng công chưa ổn. Đương nhiên, đây mới là tháng Tám và Juve mới đá trận đầu tiên ở Ý. Những gì xảy ra với anh, khi sự kỳ vọng quá lớn, cũng dễ hiểu, khi ngay cả Platini và Maradona cũng khởi đầu đầy nhọc nhằn trong mùa bóng đầu tiên trên đất Italy. Nhưng những điều chỉnh của Allegri trong hiệp 2, khi Mandzukic vào sân và Ronaldo dạt trái, để dẫn đến chiến thắng của Juve cũng cho thấy một gợi ý nữa: Nếu CR7 không phải là một trung phong cắm như anh đã thể hiện ở Real, liệu anh có chấp nhận chuyển sang cánh trái và để Mandzukic làm nhiệm vụ này không?

Trong bao mùa bóng qua, Juve đã quen chơi với một trung phong thực thụ, kiểu như Higuain, người đã ghi gần 60 bàn trong hai mùa chơi ở đây. Ronaldo đã từng ghi nhiều hơn thế ở Real, nhưng Serie A là một giải đấu khác mà anh chưa quen, liệu có thể có một điều chỉnh thực tế từ phía Allegri cho trận đấu lớn với Lazio cuối tuần này, khi Juve trở lại với sơ đồ có trung phong đích thực là Mandzukic và Ronaldo xuất phát ở biên? Hay ông vẫn tiếp tục để Ronaldo đá trung phong, nơi anh gần khung thành hơn? Đấy là một câu hỏi cần sớm có lời đáp, nhưng một cầu thủ được đưa về với giá kỷ lục chắc chắn không thể là câu chuyện liên quan đến sự hoài nghi về đẳng cấp hay năng lực của anh, mà là câu chuyện của cả một hệ thống quanh anh. Họ phải chơi cùng anh và cho anh, cho Juve. Anh cũng phải chơi cùng họ, cho họ và cho anh, cho Juve. Anh hiểu điều đó, và một ngày sau trận đấu, khi cả đội Juve nghỉ, anh lại chăm chỉ "cày" trong phòng tập.

Chờ tin chiến thắng mới...

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm