Chung kết Europa League: Justin Kluivert và con đường thoát bóng người cha

24/05/2017 18:41 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) -22 năm sau khi Patrick Kluivert giành chức vô địch Champions League cùng Ajax, Justin Kluivert đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu cùng với đội bóng Hà Lan, qua đó thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của cha mình.

Cách đây hai tuần, Justin đã bước sang tuổi 18. Nhưng anh không hề bộc lộ chút bối rối nào khi nói về trận đấu cũng như cha mình, một trong những danh thủ nổi tiếng: “Mọi người đều có những lợi thế và hạn chế, và cha tôi cũng không phải ngoại lệ”.

Không chịu áp lực của người cha

Ai cũng biết Patrick Kluivert là một trong những chân sút hàng đầu trong giai đoạn từ 1995 đến 2004. Dấu ấn đầu tiên của ông đến từ pha lập công quyết định trong chiến thắng trước Milan ở trận chung kết Champions League 1995 ở tuổi 18, trước khi đạt được những thành công trong màu áo Barcelona và đội tuyển Hà Lan. Justin nói về cha mình: “Là con của Patrick khiến tôi nhận được sự chú ý cũng như kỳ vọng. Nó tạo ra áp lực đáng kể cho tôi nhưng thật may mắn tôi hiếm khi cảm thấy lo lắng. Hình như lần tôi cảm thấy lo âu nhất là khi phải thi lần thứ hai để lấy bằng lái xe. Nhưng điều ấy chưa bao giờ xảy ra khi tôi chơi bóng”.

Chiêm ngưỡng màn đá phạt tuyệt đỉnh của con trai Patrick Kluivert

Chiêm ngưỡng màn đá phạt tuyệt đỉnh của con trai Patrick Kluivert

Shane Kluivert, cậu con trai 7 tuổi của cựu danh thủ bóng đá Hà Lan Patrick Kluivert, đã gây sốc với cú đá phạt trực tiếp đẹp mắt vào đầu tháng này.

Justin chưa bao giờ nghĩ đến áp lực của việc bị so sánh với cha mình, khác hẳn với Jordi Cruyff: “Tôi tự hào khi có chữ Kluivert trong họ tên mình, và tham vọng của tôi là làm cho cái tên ấy thêm nổi tiếng. Đó là những gì tôi đang làm”. Justin có một anh trai, Quincy (20 tuổi) và một em trai Ruben (15 tuổi). Trong ba người nói trên, Justin bất lợi nhất về thể hình, và anh tin rằng hai người còn lại trong gia đình hoàn toàn có thể trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp, đặc biệt là trường hợp của Ruben, dù cầu thủ này đang chơi bóng cho một CLB nghiệp dư: “Em ấy (Ruben) là một hậu vệ to cao”. Còn Quincy đã chơi một năm ở học viện đào tạo của Ajax và hiện đang chơi cho đội trẻ của Vitesse Arnhem: “Quincy to lớn và có khả năng dứt điểm tốt. Ba chúng tôi là những cầu thủ khác biệt”.

BIG BET: Dự đoán và tỷ lệ Chung kết Europa League Ajax - Man United (01h45, 25/5)

BIG BET: Dự đoán và tỷ lệ Chung kết Europa League Ajax - Man United (01h45, 25/5)

Nếu vượt qua Ajax trong trận chung kết, Man United sẽ có chức vô địch Europa League đầu tiên trong lịch sử CLB.

Ở trận gặp Man United đêm nay, Justin sẽ có cơ hội đối đầu với Daley Blind, con của Danny Blind, thủ quân của Ajax vô địch Champions League năm 1995. Daley giành 4 chức vô địch Hà Lan liên tiếp trước khi được HLV Louis van Gaal đưa sang Man United hồi mùa Hè năm 2014. Justin cho hay: “Không phải mọi cầu thủ là con của các danh thủ nổi tiếng đều đi theo con đường của cha mình. Bạn phải cảm thấy thật may mắn với bản thân và có suy nghĩ đúng đắn”.

Lấy Cristiano Ronaldo làm hình mẫu

Justin không bao giờ đề cao những tiểu xảo hay các pha độc diễn mang tính chất biểu diễn: “Tôi chỉ tìm cách nhanh nhất vào khung thành đối phương và là một cầu thủ có tính đồng đội. Cha tôi nói với tôi rằng đôi khi nên tỏ ra ích kỷ trước khung thành”. Dù là một cầu thủ tấn công, cách chơi bóng của Justin và người cha vẫn có những điểm khác biệt rõ rệt. Justin có những đường nét giống với Theo Walcott của Arsenal, với xu hướng di chuyển từ ngoài biên vào trung lộ nhiều hơn là một trung phong điển hình: “Tôi nhỏ con, nhưng nhanh nhẹn và cơ động hơn cha tôi. Ngoài việc ghi bàn tôi luôn cố gắng kiến tạo cho các đồng đội”.

Justin bắt đầu ra sân ở đội một Ajax hồi đầu năm và đã thi đấu tổng cộng 14 lần, với 2 bàn thắng và 4 pha kiến tạo. Anh đang từng bước đi trên con đường của người cha Kluivert, điều mà cầu thủ này cũng chẳng dám mơ tới. Một nửa trong số lần ra sân ấy là ở Europa League, trong đó có 2 trận đá chính, và Justin muốn đặt mục tiêu cao hơn: “Hy vọng tôi có thể ghi bàn trong trận chung kết đầu tiên ở đấu trường châu lục, như những gì cha tôi đã làm”.

Chân sút 18 tuổi đã xem đi xem lại đoạn băng trận chung kết Champions League 1995 giữa Ajax và Milan: “Đặc biệt là bàn thắng của cha tôi. Ông ta chỉ đơn giản đưa bóng vào lưới bằng đầu ngón chân. Đó là pha lập công theo kiểu chọn đúng vị trí và ông ta phải nỗ lực hết sức để làm được điều đó”.

Justin nói thêm rằng anh có được 101 lời gợi ý để phát triển bản thân từ người cha. Anh là thành viên ở thế hệ thứ ba trong gia đình có truyền thống bóng đá. Ngoài cha anh Patrick, Kenneth Kluivert, ông nội anh, cũng là một cầu thủ cừ khôi ở Surinam, từng chơi cho CLB Robin Hood và đội tuyển quốc gia của nước này. Với Justin, anh coi Cristiano Ronaldo là hình mẫu để phấn đấu: “CR7 chơi ở cùng vị trí với tôi. Tôi ngưỡng mộ không chỉ những kỹ năng của anh ta mà cả tinh thần thi đấu nữa, theo cách mà anh ta cống hiến cho bóng đá ở độ tuổi của mình. Tôi xem những đoạn phim về CR7 và nghĩ: Mình muốn như anh ta”.

Tham vọng của Justin không hề nhỏ chút nào: “Mong ước của tôi là trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Bạn phải tích lũy mọi thứ và thể hiện mình khi cần thiết, nỗ lực tập luyện và thể hiện đẳng cấp của mình trong mọi cơ hội dù là nhỏ nhất”.

Đức Hùng (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm