Chờ đợi 'ông già' Ibrahimovic tăng viện, Milan thực sự mất phương hướng

25/12/2019 06:56 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Một đội bóng đang cố vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng nhưng càng vùng vẫy càng không thấy lối ra vì có quá nhiều vấn đề. Một tiền đạo đã 38 tuổi, cái tuổi “dưỡng già”. Một sự kết hợp kiểu ấy (nếu xảy ra) sẽ dẫn đến đâu?

Mourinho gây sốc khi muốn đoàn tụ với Ibrahimovic ở Tottenham

Mourinho gây sốc khi muốn đoàn tụ với Ibrahimovic ở Tottenham

Tân HLV của Tottenham, Jose Mourinho, đang xem xét thực hiện một động thái cho ngôi sao người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic.

Sau 10 trận Serie A với Stefano Pioli cầm quân, Milan ghi được 10 bàn thắng, giành được tổng cộng 12 điểm. 7 trận trước đó với Giampaolo dẫn dắt, Milan ghi 6 bàn thắng và giành 9 điểm. Như vậy, có thể thấy rằng dù đã thay HLV nhưng hiệu quả tấn công của Milan vẫn gần như không thay đổi, vẫn ở mức rất thấp.

Với 16 bàn thắng/17 trận, họ ghi bàn kém thứ 5 Serie A, kém hơn tất cả 10 đội đang xếp trên họ ở BXH. Milan không có cầu thủ nào làm bóng cũng như có khả năng tổ chức tấn công thực sự tốt và họ cũng thiếu một sát thủ tầm cỡ.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, bong da, Milan, Ibra, Milan mua Ibra, Serie A
Milan đang chờ đợi lão tướng 38 tuổi Ibrahimovic trở lại

Nhìn vào danh sách cầu thủ ghi bàn của đội bóng mà thấy tình hình bi đát làm sao. Liệu một đội bóng có thể hi vọng gì khi chân sút tốt nhất (Piatek), cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất đội, chỉ có đúng 4 pha lập công từ đầu mùa?

Milan hiện rơi vào tình trạng không lối thoát. Họ đang thiếu quá nhiều thứ từ tài chính, lãnh đạo tầm cỡ, chuyên gia mua sắm và HLV giỏi. Truyền thông Italy loan tin Milan đã đưa ra đề nghị cho Zlatan Ibrahimovic và đang chờ cái gật đầu của tiền đạo Thụy Điển với hi vọng mong manh là sự trở lại của chân sút 38 tuổi có thể ít nhiều giúp cho mùa Đông của họ bớt băng giá hơn.

Nhưng nếu cuộc tái hồi thực sự diễn ra thì các Milanisti có gì để chờ đợi ở một Ibra đã già nua, chậm chạp và hẳn là lúc này chỉ có thể chầu trực trong vòng cấm để được mớm bóng? Nhưng lấy ai làm bóng cho Ibra bây giờ? Và nếu có bóng thì liệu một ông già trên sân đúng nghĩa như Ibra lúc này có làm nên cơm cháo?

Ibra còn chưa chính thức nhận lời trở lại Milan nhưng mới nghĩ đến viễn cảnh cuộc tái hồi thôi đã thấy ngán ngẩm rồi. Khi tương lai gieo mầm tuyệt vọng, đời cơ bản là buồn với các CĐV trung thành của đội bóng sọc đỏ đen.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm