03h00 ngày 8/3, Chelsea vs Dinamo Kiev: Cơn đau đầu khác của Sarri

07/03/2019 20:11 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau mỗi chiến thắng thì có vẻ như mọi chuyện cho Chelsea là rất ổn. Có điều, bản thân họ cũng đã thấy, tất cả đều có thể thay đổi rất nhanh.

Sarri vẫn chưa thể yên ổn ở Chelsea

Sarri vẫn chưa thể yên ổn ở Chelsea

Hai chiến thắng liên tiếp trước Tottenham và Fulham giúp Maurizio Sarri giải tỏa áp lực lên chiếc ghế của mình ở Stamford Bridge. Điều này không có nghĩa dự án Sarri-ball đã thật sự tái sinh, và nguy cơ mất việc vẫn treo lơ lửng trên đầu Sarri.

10 ngày trước, Maurizio Sarri tưởng như sẽ phải rời Stamford Bridge cùng với những âm thanh mà các CĐV The Blues cho ông biết điều họ nghĩ gì về Sarri-ball. Vào thời điểm đó, Chelsea kém 10 điểm so với Tottenham trên bảng xếp hạng Premier League và đối mặt với nguy cơ bị đè bẹp không thương tiếc ở chung kết Carabao Cup trước Man City, đội bóng đã thắng họ 6-0 vào ngày 10/2.

Một tuần vui vẻ

Giờ thì họ chỉ kém Tottenham đứng ở vị trí thứ 3 đúng 5 điểm và 2 điểm so với đội đứng thứ 4 là M.U nhưng thi đấu ít hơn 1 trận trước các đối thủ. Dĩ nhiên, chung kết Carabao Cup đã không mang lại bất ngờ nào bởi thắng lợi vẫn thuộc về Man City, dù hai đội phải phân định thắng thua bằng 11m.

Ít nhất thì so với 10 ngày trước, tình hình ở Stamford Bridge vào lúc này có vẻ rất ổn. Thắng lợi gần đây trước Fulham, sau khi đã vượt qua Tottenham trước đó, không thực sự ấn tượng nhưng 3 điểm là 3 điểm, đồng thời cho thấy Sarri vẫn theo đuổi phong cách Sarri-ball của ông. Phong cách này nhằm kiểm soát thế trận, giống như một võ sĩ quyền Anh không cho đối thủ một cơ hội nào bằng những cú đấm liên tiếp. Vậy nhưng, lối đánh đó khiến anh ta dễ bị phơi mặt và có thể bị knock-out chỉ bằng một đấm nếu đối thủ mạnh hơn hoặc may mắn hơn.

Thế mới nói chưa có gì là rõ ràng và chắc chắn cho Sarri cũng như Chelsea của ông. Thử hỏi họ sẽ thắng Fulham được 2-1 nếu bàn thắng của Ryan Sessegnon được công nhận? Điều gì sẽ xảy ra nếu Kieran Trippier của Tottenham không biết họ một bàn thắng?…

Ít nhất thì thực tế sân cỏ là những kết quả và 2 thắng lợi trong tuần qua giúp họ không bị Tottenham, M.U và Arsenal bỏ lại trong cuộc đua giành 2 vị trí ở top 4 Premier League. Đồng thời giúp họ có thêm động lực trước khi trở lại Europa League, giải đấu mà họ được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch và là mối lo cho đội nào đó đứng thứ 4 ở Premier League nếu họ vô địch Europa League và dự Champions League.

Mối bận tâm của Sarri

Về lí thuyết, sức ép đã phần nào được rũ bỏ khỏi Sarri sau những trận thắng Tottenham và Fulham, đồng thời cho thấy phong cách Sarri-ball của ông ít nhiều vẫn mang lại hiệu quả. Thế nhưng, một vấn đề lớn nữa cần HLV người Italy giải quyết là hàng tiền vệ.

Thật may là nó không nằm ở vị trí của Jorginho hay những gì anh mang lại cho đội bóng. Thậm chí, vị trí của tiền vệ người Italy được xem là rất quan trọng trong lối chơi của Chelsea, trong khi N'Golo Kante đang tỏa sáng ở vai trò đá cao hơn. Như vậy, vị trí còn lại của hàng tiền vệ là chưa rõ ràng và thuyết phục.

Đúng hơn, vị trí này là tranh chấp giữa Mateo Kovacic, Ross Barkley và Ruben Loftus-Cheek. Đây là vị trí mà Sarri từng biến Marek Hamsik thành một ngôi sao ở Napoli nếu không muốn nói là một trong những tiền vệ hay nhất châu Âu. Liệu Kovacic, Barkley hay Loftus-Cheek sẽ có được nó, vấn đề mà Sarri đang phải đối mặt là Barkely là thành viên lâu dài của Chelsea, trong khi Kovacic là bản hợp đồng mượn từ Real Madrid và Loftus-Cheek được đánh giá thấp nhất trong 3 người.

Bên cạnh đó, giữa Kovacic và Barkley không phải là sự bổ sung cần thiết cho nhau. Barkley có thiên hướng tấn công và ghi bàn tốt hơn Kovacic, với 3 bàn đã ghi so với 0 bàn của tiền vệ người Croatia, cùng 4 đường kiến tạo. Chưa kể tiền vệ người Anh sút bóng cũng nhiều hơn. Ngược lại, Kovacic có thiên hướng phòng ngự với khả năng chuyền bóng, chạm bóng và tranh chấp tốt hơn.

Trong khi đó, Loftus-Cheek tuy được đánh giá thấp hơn vì anh chỉ được ra sân 14 lần ở mùa giải này, tiền vệ người Anh lại có lối chơi toàn diện hơn Kovacic và Barkley.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Caballero - Azpilicueta, Luiz, Christensen, Emerson – Jorginho, Kovacic, Kante, - Pedro, Giroud, Willian

Dinamo Kiev: Boyko - Kedziora, Burda, Shabanov, Mykolenko - Shepelev, Buyalskiy - Tysgankov, Shaparenko, Sidcley - Sol

Dự đoán: 2-0

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm