Champions League siêu điên rồ! Nhưng cám ơn Juve, cám ơn Buffon!

12/04/2018 05:27 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy là hai đêm điên rồ nhất mà mình đã từng sống cùng bóng đá, đúng hơn, bóng đá Ý. Đêm qua, Roma đánh bại Barcelona 3-0 trong một thế trận hoàn hảo. Đêm nay, Juventus đã chơi một trận nghẹt thở trên sân Bernabeu, đã sút tung lưới Navas ngay ở phút thứ 2, đã khiến hàng triệu fan Real đứng tim khi dẫn 2-0 sau đó hơn nửa tiếng và đã cân bằng thế thua 0-3 ở lượt đi sân nhà bằng bàn thắng thứ 3 của Matuidi khi đồng hồ trận đấu chỉ một tiếng.

 

Mình dụi mắt không tin được nữa. Ôi mẹ ơi, điều gì đang xảy ra thế? Đêm qua, Messi mất hút trước sự bủa vây của các cầu thủ Roma. Đêm nay, Ronaldo vùng vẫy trong sự tuyệt vọng và tức giận khi đội bóng của anh đứng trước nguy cơ bị loại bởi một Juventus bất khuất, mạnh mẽ, đầy quả cảm và thể hiện một thứ bóng đá đáng sợ vô cùng.

Chú thích ảnh
Mandzukic lập cú đúp vào lưới Real Madrid

Đấy là một Juve khác hẳn với chính họ cách đây một tuần. Đấy là một Ronaldo khác hẳn với chính anh cách đây một tuần. Vào thời điểm ấy, Buffon đã chạy như điên ở cầu gôn bên mình để ăn mừng. Một điều kỳ diệu đã xảy ra, và anh tin vào nó, hàng triệu tifosi tin vào nó. Nhưng rồi bóng đá là thế, thỉnh thoảng giống cuộc đời, ở đỉnh điểm của hy vọng là thất vọng, đỉnh điểm của mọi giấc mơ là bi kịch.

Nó xảy ra khi trọng tài chỉ vào chấm phạt đền, và Buffon đã kết thúc sự nghiệp của mình ở Cúp Châu Âu bằng một thẻ đỏ, để rồi người vào thay anh chỉ có thể hiện hữu trong ít giây khi chứng kiến Ronaldo cứu vãn danh dự của chính anh và Real bằng một quả penalty ở giây bù giờ cuối cùng.

 

Chú thích ảnh
Cristiano Ronaldo đặt dấu chấm hết cho Juventus

 

Chú thích ảnh
Thủ môn Buffon nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ

Chấm hết, Real vào bán kết, Juve bị loại, một cuộc lội ngược dòng vĩ đại nhất trong lịch sử Juve và bóng đá Italia ở Cúp Châu Âu không diễn ra. Nước mắt đã rơi. Buffon đã đi vào lịch sử theo một cách mà Zidane đã từng làm, khi 12 năm trước, anh bị đuổi khỏi sân trong trận đấu cuối cùng của mình ở World Cup, còn lần này, Buffon bị đuổi khỏi sân trong trận đấu cuối cùng của mình ở Cúp Châu Âu. Những người cận vệ già đã rút lui vào lịch sử theo cách đặc biệt của riêng mình.

Đây liệu có thể sẽ là một năm nữa của Real không? Họ đã từ cõi chết trở về theo một cách không thể kịch tính hơn. Roma có thể sẽ làm được gì ở vòng đấu này, khi biết đâu đấy, rất có thể là đội bị đánh giá thấp nhất ở bán kết?

Và các cặp bán kết nào sẽ diễn ra, Real gặp Liverpool, còn Bayern đối đầu với Roma, toàn là lửa đối đầu với nhau? Đợi thứ Sáu này, ta sẽ biết kế quả bốc thăm, nhưng trước hết, hãy ngả mũ trước những người Ý. Họ đã mở ra những cánh cửa bước tới thiên đường, tạo ra một vòng tứ kết kịch tính nhất trong lịch sử Champions League, trước khi để Buffon rời vũ đài theo cách của của riêng anh.

Cám ơn Juve, cám ơn Buffon. Vì tất cả.

 

Bàn mở tỉ số của Mandzukic

Bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Mandzukic

Bàn nâng tỉ số lên 3-0 của Matuidi

Bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3 của Cristiano Ronaldo

Tình huống dẫn đến quả 11m của Real Madrid và thẻ đỏ của Buffon

 

Real Madrid 1-3 Juventus: Trọng tài người Anh thổi 11m ở phút cuối cùng đúng hay sai?

Real Madrid 1-3 Juventus: Trọng tài người Anh thổi 11m ở phút cuối cùng đúng hay sai?

Trọng tài 32 tuổi người Anh Michael Oliver cho Real Madrid hưởng 11m sau pha tranh chấp của Benatia với Lucas Vazquez và cuối cùng Ronaldo thực hiện thành công, đưa Real vào bán kết Champions League và khiến Juventus bị loại.

Nguồn: Facebook Trương Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm