Cầu thủ An Giang đánh cầu thủ PVF sau khi thua trận

30/08/2016 20:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)-Bức xúc vì đội nhà thua đau lại bị đối thủ PVF làm cho “ngứa mắt”, thủ môn dự bị của An Giang là Quang Linh đã lao vào ăn thua đủ với đối phương ngay sau khi trọng tài thổi còi hết trận.

PVF của HLV người Nhật Bản Machinaka tỏ ra vượt trội so với đội chủ nhà An Giang và chiến thắng cách biệt 3-0 là xứng đáng với thế trận áp đảo hoàn toàn. Nhưng điều không vui sau trận đấu này là thái độ bốc đồng thái quá của cầu thủ phía chủ nhà. Sau khi trọng tài Việt Bảo thổi còi hết trận đấu, cầu thủ hai đội có lời qua tiếng lại. Thủ thành Quang Linh bên phía chủ nhà từ băng ghế dự bị đã lao vào hỗ trợ đồng đội “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với thủ thành Hải Đăng bên phía PVF. Các đồng đội và ban huấn luyện của 2 bên ra sức can ngăn mới vãn hồi được trật tự.

Điều này vốn đã manh nha ngay từ ngày khai màn giải. Các cầu thủ trẻ với tính cách hiếu thắng, bốc đồng không dễ kiềm chế những cái đầu nóng. Họ chơi bóng quyết tâm và không thiếu những pha vào bóng quá đà. Ở trận bán kết 2 giữa PVF và An Giang tối qua, trọng tài Việt Bảo cũng có phần nhẹ tay khi không rút thẻ đỏ tình huống Thắng Toàn của chủ nhà đánh nguội đối phương. Có lẽ một phần vì chủ nhà đang bị dẫn trước 0-2 và bị đối phương lấn lướt hoàn toàn. Các nhà chuyên môn cho rằng tại các giải trẻ, trọng tài nên mạnh tay răn đe để ngăn chặn bạo lực từ trong trứng nước.

Trở lại chuyên môn, PVF sẽ có lần thứ 5 lọt vào chung kết giải U15 QG. Đối thủ của thế lực rất đáng gờm này là HAGL, một bất ngờ lớn nhất của giải năm nay, bởi trước giờ bóng lăn, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng đội bóng trẻ của ông không đươc đánh giá cao vì thời gian chuẩn bị cho giải đấu ngắn, các cầu thủ chưa hòa nhập tốt. Nhưng với việc các lò đào tạo danh tiếng khác như ĐKVĐ Viettel hay SLNA tự bắn vào chân mình, HAGL đã không bỏ qua cơ hội.

Cầu thủ nổi bật nhất đến hiện tại của HAGL chính là thủ thành Y Niê. Thủ môn này đã có một giải đấu thăng hoa khi cứu thua hàng loạt những tình huống thua bàn trông thấy của đội nhà. Trận bán kết, Y Niê chỉ một lần bị khuất phục bởi cú dứt điểm cận thành của Ngọc Trọng sau cú đá trúng xà ngang của Công Định.

Nhưng Khánh Hòa vẫn là đội ra về bởi HAGL có những nhân tố biết cách tỏa sáng đúng lúc. 2 tình huống cố định nguy hiểm, 2 cầu thủ của Học viện HAGL rsenal JMG là Hoàng Tú và Du Học đã tận dụng thành công các cú sút phạt để hạ gục đối thủ 2-1. Trong đó, bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Du Học được thực hiện ở phút bù giờ cuối cùng.

HAGL sẽ gặp PVF trong trận chung kết lúc 15h ngày 1/9. Đây có lẽ là tin tức vui nhất với các CĐV HAGL kể từ đầu năm đến giờ.

V.H

Kết quả vòng bán kết chiều 30/8

An Giang – PVF 0-3

HAGL – Khánh Hòa 2-1

Lịch thi đấu chung kết ngày 1/9

15h, sân An Giang: PVF – HAGL (HTV thể thao, HTV 9 TTTT)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm