Cate Blanchett rộng cửa tới Oscar

02/08/2013 07:31 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Blue Jasmine là bộ phim đầu tiên mà nữ minh tinh Australia Cate Blanchett (44 tuổi) thủ diễn chính trong 3 năm qua. Lối diễn xuất của cô đã nhận được nhiều lời ca ngợi của giới phê bình sau khi phim ra mắt hôm 26/7.

Blue Jasmine, của đạo diễn Woody Allen, là câu chuyện kể về cuộc sống của Jasmine, một phụ nữ giao thiệp rộng, sống hạnh phúc bên người chồng giàu có (Alec Baldwin). Tuy nhiên, cô đã mất hết, cả trí nhớ khi người chồng bội bạc phải ngồi tù vì tội gian lận tài chính.

Ứng cử viên nặng ký cho giải Oscar

Giống như các màn diễn xuất sắc nhất của Blanchett, trong đó có vai Elizabeth I (được đề cử giải Oscar) trong phim Elizabeth (1998), Jasmine là một nhân vật vừa tàn nhẫn vừa dễ bị tổn thương. Lối diễn xuất tuyệt vời của cô trong vai diễn này được coi là chiếc chìa khóa mở cánh cửa bước vào hạng mục đề cử giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. 

ABC News đánh giá Blanchett “gây ấn tượng mạnh” với vai diễn. Còn cây bút Rex Reed của tờ The New York Observer nhận xét Blanchett “thật kỳ diệu”. Tờ Variety cho rằng lối diễn xuất của cô thực sự nổi trội. Còn Deadline.com nhận định: “Không diễn viên nào bắt đầu mùa Oscar 2013 mà được ca ngợi nhiều như màn diễn của Cate Blanchett”.

Nếu Blanchett giành chiến thắng, cô sẽ là nữ diễn viên chính đầu tiên trong phim của đạo diễn Allen đoạt giải Oscar, kể từ sau khi Diane Keaton đoạt giải này hồi năm 1978 với phim Annie Hall.

Đạo diễn Allen nổi tiếng với những nhân vật nữ đáng nhớ. Báo giới từng bình luận nhiều về các diễn viên Mia Farrow, Diane Keaton, Penelope Cruz và Scarlett Johansson khi họ thủ diễn chính trong các bộ phim của ông. Giờ mọi sự chú ý lại dồn về Blanchett.

Trước khi hóa thân vào nhân vật Jasmine, Blanchett đã dành 2 tuần ngồi ăn trưa ở khu Upper East Side để quan sát mọi người. “Tôi quan sát những người phụ nữ sống trong những tháp ngà. Rồi sau đó, khi thất cơ lỡ vận, những người phụ nữ ấy phải rời khỏi cuộc sống xa hoa, phải thích nghi với thế giới mới không hào nhoáng như thế” - Blanchett cho biết.

Phim được mở đầu với cảnh Jasmine tới San Francisco sau khi chồng cô bị bắt. Cô vô cùng bối rối và chẳng biết đi đâu ngoài việc tìm đến ngôi nhà nhỏ bé của cô em gái thuộc tầng lớp lao động là Ginger (Sally Hawkins). Jasmine nốc rượu vô tội vạ, tự chán ghét bản thân và không chịu nổi mỗi khi soi gương.

Sau đó cô đã theo đuổi một nhà ngoại giao tinh tế, khéo léo (Peter Sarsgaard) để tìm cách trở lại với xã hội thượng lưu…

Mặc dù nội dung phim rất giống với câu chuyện của Bernie Madoff, một nhà tài chính ở New York đã phải ngồi tù hồi năm 2009 vì tội lừa đảo hàng tỷ USD, đạo diễn Allen cho biết ông quyết định làm bộ phim này sau khi nghe vợ ông Soon Yi, kể câu chuyện mà cô nghe được về một người phụ nữ đặc biệt có người chồng làm ăn trong giới tài chính và cuối cùng phải ngồi tù. Việc làm của người chồng khiến người vợ xấu hổ với xã hội và mất hết mọi quan hệ. Cuối cùng cô vợ cô đã phải làm việc tại một cửa hàng bán giày để trang trải cuộc sống.

Trở lại phim trường với niềm đam mê mới

Blanchett là một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất trong thế hệ của mình. Cô từng hợp tác với nhiều đạo diễn nổi tiếng như Martin Scorsese, Steven Spielberg, Peter Jackson và David Fincher, song chưa từng có cơ hội được làm việc với đạo diễn Allen.

Allen từng tuyên bố ông muốn làm việc với Blanchett tại LHP Cannes hồi năm 2010 và cô đã là lựa chọn của ông cho phim Blue Jasmine. “Tôi cần một diễn viên lớn và khi nghĩ đến những diễn viên lớn trên thế giới, lập tức tôi nghĩ ngay đến Blachett” - đạo diễn Allen nói.


Cate Blachett (giữa) trong phim Blue Jasmine

Bẵng đi một thời gian không thấy đạo diễn Allen đả động gì đến chuyện hợp tác, Blanchett đã từ bỏ hy vọng. “Tôi nghĩ rằng ông không quan tâm tới mình. Nhưng khi ông mời tôi tham gia, tôi đã bị cuốn hút bởi kịch bản phim. Tôi thấy mình thật vinh hạnh khi được thủ vai chính trong phim của Allen. Ông đã tạo sức ảnh hưởng tới nền văn hóa đại chúng theo nhiều cách. Tôi nghĩ Allen vừa khinh thường vừa tôn sùng Jasmine. Ông bị nhân vật nữ này mê hoặc” - Blanchett nói.

Vài năm trở lại đây, Blanchett ít xuất hiện trên màn bạc hơn. Cách đây 5 năm, cô cùng chồng là nhà soạn kịch Andrew Upton đảm nhiệm cương vị giám đốc nghệ thuật của công ty Nhà hát Sydney. Họ đã góp phần tạo nên thành công cho nhiều vở diễn, trong đó phải kể đến StreetcarUncle Vanya.

Bận rộn với công việc ở công ty Nhà hát Sydney và chỉ thích ở nhà với các con, song năm 2012 đạo diễn Allen đã kéo được Blanchett trở lại phim trường.

Hiện Blanchett đang tham gia vào hoạt động ghi hình trong phim của đạo diễn Terrence Malick. Cô cũng thủ vai chính trong phim gay cấn lịch sử The Monuments of Men của  George Clooney, dự kiến phát hành vào tháng 12. Chưa kể, cô còn ký hợp đồng đóng phim của đạo diễn David Mamet và của Todd Haynes. “Nói theo một cách nào đó, tôi trở lại phim trường với niềm đam mê mới” - Blanchett chia sẻ.

Catherine Elise "Cate" Blanchett từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 2 giải của Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Mỹ, 2 giải Quả cầu vàng, 2 giải BAFTA và 1 giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với chân dung Katharine Hepburn trong phim The Aviator của đạo diễn Martin Scorsese. Cô đã được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.


Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm