Casemiro lĩnh thẻ đỏ tai hại, Man United suýt 'ôm hận' bởi đội bóng cuối bảng

12/03/2023 23:17 GMT+7 | Thể thao 360

Tấm thẻ đỏ của Casemiro trong hiệp một đẩy Man United vào thế khó trước Southampton. Chỉ có thần may mắn mới cứu Quỷ đỏ thoát khỏi trận thua ngay tại Old Trafford.

Tỷ số chung cuộc: Man United 0-0 Southampton

Man United đã nhanh chóng vực dậy sau trận thảm bại trước Liverpool bằng màn vùi dập Real Betis ở Europa League giữa tuần qua. Tuy nhiên, người hâm mộ chắc hẳn muốn Quỷ đỏ thể hiện nhiều hơn nữa. Một trận thắng trước Southampton, đội vừa bị đẩy xuống cuối bảng, gần như là nhiệm vụ bắt buộc để lấy lại niềm tin.

Sau tiếng còi khai cuộc, Man United chủ động tràn lên vây ráp, không giấu ý định tấn công phủ đầu. Với bộ ba Rashford, Antony, Sancho, đội chủ sân Old Trafford không thiếu những phương án tấn công. Song phải đến phút 16, Man United mới có tình huống nguy hiểm đầu tiên. Bruno Fernandes và Rashford tìm thấy nhau trong pha phối hợp cánh trái. Đáng tiếc, cú dứt điểm của tiền đạo người Anh chưa đủ hiểm để mở tỷ số.

Casemiro lĩnh thẻ đỏ tai hại, Man United suýt 'ôm hận' bởi đội bóng cuối bảng - Ảnh 1.

Ở thế chân tường, Southampton không dễ thu mình chịu bắt nạt. Đội khách có màn đáp trả đanh thép ở phút 24 với pha đánh đầu cận thành của Walcott. Nhưng như thường lệ, De Gea vẫn sừng sững trong khung gỗ với phản xạ không tưởng, cứu một bàn thua trông thấy.

Giữa lúc hai đội đôi công mãn nhãn, Man United bất ngờ chịu tổn thất lớn bởi tấm thẻ đỏ của Casemiro. Pha bóng diễn ra phút 34, tiền vệ người Brazil có pha truy cản nguy hiểm với Alcaraz. Trọng tài rút thẻ vàng nhưng sau khi xem lại tình huống quay chậm, ông biến thẻ vàng thành thẻ đỏ trực tiếp cho Casemiro.

Casemiro lĩnh thẻ đỏ tai hại, Man United suýt 'ôm hận' bởi đội bóng cuối bảng - Ảnh 2.

Thiếu vắng ông chủ tuyến giữa, Man United có phần bị động những phút sau đó. Tuy nhiên, họ vẫn biết cách uy hiếp khung thành Southampton từ các tình huống cố định. Tiêu biểu là cú đệm bóng cận thành của Varane sau tình huống đá phạt từ Bruno. Nhưng Southampton cũng sở hữu một thủ môn Bazunu chơi hay không kém cạnh De Gea.

Man United áp đảo toàn diện về mọi mặt trước đối thủ, song mọi thống kê trong hiệp 1 chỉ ra một thế trận khá cân bằng. Đội chủ nhà cầm bóng 53%, tung 5 cú sút so với con số 6 của đối thủ. Dẫu vậy, bất lợi về quân số từ sớm khiến Man United không thể chơi bóng theo cách mà mình mong muốn.

Thậm chí, ngay đầu hiệp hai, chính Man United mới là đội lùi sâu, để Southampton tỏ ra lấn lướt. Nếu may mắn, đội khách đã có bàn thắng sau cú đá phạt của Ward-Prowse ở phút 54, đưa bóng đập xà ngang.

Đến phút 65, Theo Walcott đoạt bóng sau sai lầm của Wan-Bissaka, mở ra cơ hội băng xuống đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, một lần nữa cú dứt điểm của tiền đạo 33 tuổi không thể thắng được những đầu ngón tay của De Gea.

Casemiro lĩnh thẻ đỏ tai hại, Man United suýt 'ôm hận' bởi đội bóng cuối bảng - Ảnh 3.

Chỉ ba phút sau, đến lượt Man United đáp trả bằng cú sút xa đẳng cấp của Bruno Fernandes đánh bại Bazunu nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng cho Quỷ đỏ. Một tình huống cực kỳ đáng tiếc trong thế trận mà đội nhà chơi thiếu người.

Man United chơi không thật sự hay nhưng họ đã gặp may mắn. Điển hình là phút 70, Walker-Peters tung cú dứt điểm hiểm hóc khiến De Gea bất lực nhưng thêm một lần nữa bóng lại tìm đến cột dọc. Quỷ đỏ thoát bàn thua trong gang tấc.

Casemiro lĩnh thẻ đỏ tai hại, Man United suýt 'ôm hận' bởi đội bóng cuối bảng - Ảnh 4.

Casemiro lĩnh thẻ đỏ tai hại, Man United suýt 'ôm hận' bởi đội bóng cuối bảng - Ảnh 5.

Thế trận căng thẳng được tạo ra trong những phút cuối trận. Southampton liên tiếp thay người với quyết tâm hướng đến chiến thắng. Mặc dù vậy, việc chơi hơn người không giúp đội khách tạo ra khác biệt trên bảng tỷ số.

Hoà 0-0, Man United vẫn tiếp tục duy trì vị trí thứ 3, trong khi Southampton ngụp lăn ở đáy BXH. Tuy nhiên, việc thiếu vắng Casemiro do án treo giò 4 trận sắp tới là một vấn đề khiến Quỷ đỏ phải thực sự lo lắng.

Đội hình xuất phát:

Man Utd: De Gea, Shaw, Martinez, Varane, Wan-Bissaka, Casemiro, Fernandes, Antony, Weghorst, Sancho, Rashford.

Southampton: Bazunu, Perraud, Bella-Kotchap, Bednarek, Walker-Peters, Lavia, Ward-Prowse, Walcott, Alcaraz, Sulemana, Adams.

Song An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm