Carlo Tavecchio thành tân Chủ tịch FIGC: Một bước lùi của bóng đá Italy

12/08/2014 05:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Sự kiện ông Carlo Tavecchio được bầu làm người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) được xem là một sự nhạo báng hướng vào những nỗ lực đưa bóng đá nước này tiến kịp với các nước khác.

Người đàn ông 71 tuổi này có một lí lịch “tù tội” dày đặc, vừa gây ra những cơn bão chỉ trích về tệ kỳ thị chủng tộc và giới tính ở Italy, nhưng - ngạc nhiên thay - Carlo Tavecchio lại trở thành Chủ tịch mới của FIGC, sau cuộc bỏ phiếu quyết định tối hôm qua. Tavecchio đánh bại đối thủ Demitrio Albertini, cựu tiền vệ nổi tiếng của Milan đã nhiều năm nắm chức vụ Phó Chủ tịch FIGC.

Trong khi bóng đá Italy đã nếm quá đủ những gì đắng chát nhất với sự thất bại của đội tuyển quốc gia ở World Cup 2014, dẫn đến sự từ chức đồng thời của cả HLV trưởng Cesare Prandelli và Chủ tịch Giancarlo Abete, thì sự bổ nhiệm Tavecchio rõ ràng có nguy cơ đẩy calico vào một cuộc hỗn loạn mới.

Tavecchio không phải người xa lạ với những tranh cãi nhờ 16 tháng ngồi tù trong quá khứ vì các tội giả mạo chữ ký (4 tháng, năm 1970), trốn thuế (2 tháng 28 ngày, năm 1994), trốn phí bảo hiểm (3 tháng, năm 1996), làm giả hồ sơ (3 tháng, năm 1998) và lạm dụng chức quyền (3 tháng, năm 1998). Trên con đường đến chức vị mới, Tavecchio cũng đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội trong làng bóng Italy.

Với lý lịch đáng nể 15 năm đứng đầu Lega Nazionale Dilettanti, hệ thống các giải đấu bóng đá nghiệp dư Italy, Tavecchio ban đầu nhận được sự ủng hộ của 18/20 CLB Serie A, tỉ lệ áp đảo so với Albertini. Nhưng những phát biểu gần đây của ông về cầu thủ nước ngoài, khi nói về sự cần thiết của việc cấp giấy phép lao động trong bóng đá Italy (theo mô hình nước Anh), đã gây ra những tác hại nghiêm trọng. Tavecchio bị chỉ trích là không xứng đáng ngồi ghế Chủ tịch FIGC, nhưng không may cho calico, điều đó đã xảy ra.

“Ở Anh, người ta thẩm định các cầu thủ nước ngoài muốn đến đó thi đấu và họ chỉ được phép chơi bóng nếu là cầu thủ chuyên nghiệp” - Tavecchio nói ở một cuộc họp Hội đồng các giải nghiệp dư - “Còn chúng ta thì có vài Opti Poba, người trước đó đã ăn chuối và bất thình lình trở thành cầu thủ đá chính của Lazio. Đó là chuyện đang xảy ra ở Italy, Còn tại Anh, anh ta cần phải thể hiện những gì đã ghi trong hồ sơ và đẳng cấp của mình”.

Việc Tavecchio liên hệ một cầu thủ nước ngoài giả định với loài khỉ (ăn chuối) lập tức gây ra bão tố lớn, trong lúc người ta còn chưa hết phẫn nộ vì những lời lẽ miệt thị phụ nữ trong bóng đá của ông cách đây chưa lâu.

“Chúng tôi đánh giá cao phụ nữ trong bóng đá ở khía cạnh thẩm mỹ” - Tavecchio nói trên kênh Rai 3 hồi tháng 5/2014 - “Cho đến giờ, phụ nữ vẫn bất lợi so với đồng nghiệp nam ở thể lực, thể hình, sức bền và tốc độ. Tuy nhiên chúng tôi thấy họ cũng không phân biệt được các yếu tố này”.

Dư luận sôi sục buộc Tavecchio phải công khai xin lỗi về phát biểu “ăn chuối”, trong khi FIFA viết thư yêu cầu FIGC phải giải trình sự vụ. Cơ hội chiến thắng của Tavecchio sụt giảm nghiêm trọng khi Fiorentina, Sassuolo, Sampdoria và Cesena quyết định không tiếp tục ủng hộ ông.

Là một nhân vật cộm cán ở FIGC (làm Phó chủ tịch từ 2009), Tavecchio nhận được sự bảo vệ của nhiều nhân vật VIP, trong đó có Phó chủ tịch Milan Adriano Galliani: “Đó chắc chắn là một trò bông đùa tai hại, nhưng nó cần phải kết thúc ở đây. Tavecchio cống hiến cả đời cho bóng đá Italy, chắc chắn ông ấy không kỳ thị chủng tộc và đó chỉ là một câu chuyện đùa”.

Galliani lên tiếng bênh vực bất chấp việc cộng sự của ông tại Milan, sếp nữ Barbara Berlusconi, cũng từng trở thành mục tiêu chế nhạo của Tavecchio khi cho rằng ông này không phù hợp với cương vị người đứng đầu bóng đá Italy.

“Quý bà đáng kính này không có quyền quyết định ai sẽ nắm chức Chủ tịch FIGC” - Tavecchio nhấn mạnh - “Đó là việc của 1,5 triệu thành viên đã đăng ký”.

Có những ý kiến cho rằng Tavecchio là lựa chọn hợp lý chỉ bởi Albertini chưa đủ kinh nghiệm cho nhiệm vụ, nhưng một nền bóng đá năm ngoái bị rúng động bởi việc tiền vệ Kevin Boateng của Milan tự ý rời sân vì bị nhục mạ trong một trận giao hữu cần phải quay lưng lại với Tavecchio. Thật nghịch lý, ông này lại đang nắm trong tay tương lai của bóng đá Italy.

Chiến thắng của Tavecchio là một bước lùi lớn với một quốc gia và một thể chế bóng đá dường như đã tìm được hướng đi đúng trong vài năm qua. Nói một cách khác, calcio vừa ghi một bàn phản lưới nhà ác hiểm.

Khang Minh (theo Goal)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm