CẬP NHẬT tin tối 17/3: Barcelona 'chặt chém' CĐV Real Madrid. Thành Manchester muốn Ronaldo và Bale

17/03/2015 20:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin trước thềm trận Kinh điển La Liga cũng như phản ứng của người trong cuộc trước thềm Champions League sẽ được chuyển tải trong bản tin tối nay của Thể thao & Văn hóa.

CĐV Real Madrid bị sân Camp Nou “chặt chém”


Tờ AS đưa tin, rất nhiều CĐV của Real Madrid đang bày tỏ nỗi bức xúc vì giá vé quá cao mà sân Camp Nou đưa ra cho trận Kinh điển.

Theo đó, mỗi tấm vé được phân phối cho người hâm mộ của đội bóng áo trắng có giá trị lên đến... 111 euro. Dĩ nhiên, họ cũng sẽ chỉ được ngồi ở một phần khán đài trên cao ở phía Bắc sân vận động. Tổng số vé mà các CĐV Real được phân phối chỉ là... 500 chiếc.

Đây được coi là một hành vi trả đũa mà CLB Barcelona dựng ra hộ người hâm mộ. Trong trận Kinh điển diễn ra vào tháng 10/2014 trên sân Santiago Bernabeu, mỗi chiếc vé mà các Culé nhận được có giá là 70 euro - đắt gần gấp đôi so với mức thông thường.

Cristiano Ronaldo và Gareth Bale là mục tiêu của 2 CLB thành Manchester


Theo nguồn của nhà báo uy tín Graham Hunter - một chuyên gia về La Liga, Manchester United và Manchester City đang tỏ ra nghiêm túc trong việc theo đuổi Cristiano Ronaldo và Gareth Bale trong mùa hè này.

Đây không phải lần đầu tiên tương lai của hai siêu sao của Real được đồn đại. Trên sóng của chương trình phát thanh La Liga Weekly, Graham Hunter cho biết: “Sau tháng Tám thì sẽ có những câu hỏi rất, rất lớn.”

“Đang có những sự quan tâm từ hai CLB thành Manchester. Nhưng theo tôi thì ở thời điểm hiện tại, chưa hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Ronaldo hay Bale sẽ bị bán. HLV Carlo Ancelotti cũng chưa hề bị xem xét sa thải”.

Eden Hazard cổ vũ cho Arsenal


Sau khi Chelsea bị Paris Saint-Germain loại khỏi vòng 1/8 Champions League, Eden Hazard đã lên tiếng động viên những gương mặt còn lại của bóng đá Anh tại đấu trường này.

Ngay trước thềm trận đấu giữa Monaco và Arsenal diễn ra, Hazard đã thể hiện mong muốn thấy Arsenal đi tiếp. “Tôi có những người bạn trong đội hình Monaco và muốn chúc họ chơi tốt, nhưng vì bóng đá Anh, tôi hi vọng Arsenal đi tiếp” - Tờ Daily Star (Anh) trích lời của tiền vệ Bỉ.

Trong khi đó, một đại diện khác của Premier League là Manchester City sẽ đến làm khách trên sân Camp Nou của Barcelona sau khi để thua 1-2 ở lượt đi.

Chửi trọng tài, Serge Aurier chuẩn bị đón án phạt của UEFA


Hậu vệ phải đang chơi cho Paris Saint-Germain - Serge Aurier - đang đứng trước một án phạt nặng từ UEFA sau khi tung video chửi bới trọng tài lên mạng xã hội.

Aurier đã có những đoạn băng ngắn ghi lại cảm xúc của chính anh trong lúc xem trận đấu giữa Chelsea và PSG tại lượt về vòng 1/8 Champions League. Quá bức xúc vì cách cầm còi của trọng tài Bjorn Kuipers, Aurier đã văng tục và thóa mạn vị “vua áo đen” người Hà Lan.

UEFA đã chính thức tuyên bố sẽ có hình phạt cho Aurier vì hành vi này. Trong bối cảnh bão chấn thương cùng việc nhiều cầu thủ bị treo giò, chắc chắn HLV Laurent Blanc sẽ không thể hài lòng với Aurier.

Adebayor: "Chỉ Kane mới cứu được Spurs... như tôi mùa trước”


Chân sút đang giữ chức vị đội phó của Tottenham Hotspur - Emmanuel Adebayor khẳng định, Harry Kane là cái tên quan trọng nhất trong việc cứu vãn cuộc đua vào Top 4 Premier League của CLB Bắc London.

Kane đã có 26 bàn trên mọi đấu trường mùa giải này và 2 lần liền tiếp nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất các tháng 1 và 2/2015 từ BTC Premier League. Tuy nhiên, trong trận cầu quan trọng gặp Man United, Kane đã im hơi lặng tiếng và Spurs thua đậm 0-3.

Adebayor lên tiếng động viên người đàn em: “Tôi nghĩ chỉ cậu ta mới có thể cứu vãn mùa giải của chúng tôi, giống như tôi đã làm mùa trước”.

Trong 5 tháng cuối mùa 2013-14, chân sút người Togo đã ghi tới 14 bàn, nhưng ở mùa giải hiện tại, anh chỉ lập công 2 lần.

Đại loạn tại derby Berlin, 175 người bị bắt


Tổng cộng đã có 175 người bị bắt giữ, 112 cảnh sát bị thương trong trận đấu giữa FC Union và Dynamo Berlin - một trong những trận derby nóng bỏng nhất nước Đức ở giải hạng Tư.

Trận đấu đã phải hoãn 15 phút do có 300 CĐV của chủ nhà Union tìm cách lọt vào sân qua cửa dành cho CĐV đội khách. Dynamo, đội bóng từng một thời được coi là biểu tượng của thể thao công an Đông Đức, đã phản ứng lại bằng nắm đấm trước hành vi của các CĐV Union.

Lực lượng an ninh trên sân lập tức tìm cách giải tỏa hai nhóm CĐV đang sinh sự, nhưng họ thậm chí còn bị tấn công trước khi chống trả bằng hơi cay và dùi cui.

Người phát ngôn của FC Union cho biết: “Tất cả những kẻ gây thương tích cho người khác sẽ bị tìm ra và sẽ phải có câu trả lời cho hành vi của mình”.

Hiện tại, lực lượng cảnh sát Berlin đang truy tìm những kẻ đã trốn thoát.

Tiêu Hoa
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm