Cảnh Lee Sa Ra nghiện ma túy 'biến thành đứa con của quỷ' là đỉnh cao nhất trong 'The Glory'

13/03/2023 15:25 GMT+7 | Giải trí

The Glory phần 2 của Netflix ra mắt ngày 10/3 đang nhận được sự quan tâm bùng nổ của nhiều người.

The Glory khiến nhiều khán giả tức giận, rơi nước mắt và đắm chìm trong đó.

Cảnh Lee Sa Ra nghiện ma túy được nhiều khán giả coi là 'đỉnh cao nhất' trong 'The Glory' - Ảnh 1.

Kim Hieora hóa thân thành cô gái nghiện ma túy Lee Sa Ra trong "The Glory"

Tuy nhiên, không phải tất cả các cảnh trong The Glory đều đen tối. Những cảnh gây cười được đan xen khiến nhiều người xem bật cười.

Đặc biệt, phân cảnh cô gái nghiện ma túy Lee Sa Ra (Kim Hieora) trong The Glory làm ầm lên khi xin bố mẹ cho sang Hà Lan được nhiều khán giả đánh giá là "cảnh đỉnh nhất".

Lee Sa Ra hét vào mặt cha mẹ mình: "Hãy để con đi! Tại sao cả hai người không để con đi? Nó hợp pháp ở Hà Lan. Con không bao giờ phải quay lại. Nào, để đi".

Cha của Lee Sa Ra, Lee Gil Sung (Lee Byung Jun) - một mục sư - đã giận dữ nói với vợ: "Đây là lỗi của cô. Làm sao cô có thể để con bé biến thành đứa con của quỷ?".

Cảnh Lee Sa Ra nghiện ma túy được nhiều khán giả coi là 'đỉnh cao nhất' trong 'The Glory' - Ảnh 3.

Khi mẹ của Lee Sa Ra (Kim Seon Hwa) nói: "Anh à, em nghĩ tại thời điểm này, con bé cần được đưa vào trại cai nghiện…".

Lee Gil Sung đã bực bội nói: "Cô muốn mọi người biết con gái của mục sư là một người nghiện?".

Khi Lee Sa Ra của The Glory nói: "Đây là lý do tại sao con không muốn rời Paris", Lee Gil Sung trả lời: "Mày nghĩ bố mẹ muốn quay lại đây sao? Cộng đồng ở Paris bàn tán rằng mày chơi ma túy hàng đêm và ngủ ngoài đường như một con điếm".

Mẹ của Lee Sa Ra hòa giải: "Cha con nói đúng, Sa Ra. Bố mẹ có thể chăm sóc con ở tại Hàn Quốc và giúp con. Con thậm chí không nói được tiếng Hà Lan, vậy tại sao con không ở nhà?".

Cảnh Lee Sa Ra nghiện ma túy được nhiều khán giả coi là 'đỉnh cao nhất' trong 'The Glory' - Ảnh 4.

Tuy nhiên, Lee Sa Ra cho biết "Mẹ biết đấy, con ghét sống ở đây. Tại sao conkhông thể sống ở Hà Lan? Con muốn đi. Hãy để con đi. Tôi muốn sống. Để con ra khỏi đây. Hãy để con đi. Bố cứ để con đi" rồi nằm xuống.

Lee Sa Ra không chỉ la hét mà còn uốn éo người bày tỏ mong muốn được đến Hà Lan.

Nhiều người xem cảnh này đã phản ứng bằng những bình luận như: "Tôi sẽ chóng mặt nếu tôi là bố mẹ của Lee Sa Ra".

Và "Ngay cả khi bác sĩ Oh Eun Young và huấn luyện viên Kang Hyung Wook đến, tôi không nghĩ họ có thể 'hạ gục' được Lee Sa Ra"…

Phúc Quyên (theo Daum)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm