Các đội Ý ở Champions League: Niềm vui gần trọn vẹn

29/10/2022 16:09 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong nỗi buồn thê thảm của Juventus, khi lần đầu tiên vắng mặt ở vòng knock-out Champions League sau gần 10 năm và sự phấp phỏng nhưng đầy hy vọng của Milan, khi chỉ cần 1 điểm nữa là đi tiếp, là niềm hạnh phúc lớn lao của Inter và Napoli.

5 lý do giúp Napoli đạt phong độ cực đỉnh

5 lý do giúp Napoli đạt phong độ cực đỉnh

Tài năng của Khvicha Kvaratskhelia, chiến lược chuyển nhượng khôn ngoan và chiến thuật thiên tài của Luciano Spalletti đã giúp Napoli vươn lên dẫn đầu Serie A và thống trị bảng A tại Champions League.

 

1. Câu hỏi đặt ra là liệu họ đi xa đến đâu và có thể duy trì được niềm hứng khởi lớn lao này đến bao giờ, khi hành trình đối đầu trực tiếp sẽ đầy thách thức và cạm bẫy. Nhưng có lẽ, vào lúc này, những người Inter và Napoli, vốn hiểu rất rõ những giới hạn và tiềm lực của mình, hiểu rằng, cứ vui đi đã, cứ hạnh phúc với những ngày tháng này, khi họ đã đạt được mục tiêu vào vòng trong dù còn một trận đấu nữa chưa diễn ra. Niềm vui ấy cũng được nhân lên nữa khi Tây Ban Nha, với những đội bóng từng khiến bóng đá Ý trở thành bại tướng trong nhiều mùa giải qua, chỉ còn duy nhất Real Madrid đi tiếp, trong khi lần lượt Barcelona, Atletico và Sevilla bị loại thẳng cánh từ vòng bảng. Đó là lần gần nhất kể từ mùa 1998-99, điều này xảy ra. Một thời hoàng kim đang lùi xa, kể cả khi Real Madrid đang ở ngôi vua.

Nhưng giờ là lúc vui với những gì đã có. Với Inter, đó là cả một cuộc hồi sinh mạnh mẽ từ việc chơi một trận sống mái và thắng Barcelona 1-0 ở San Siro ngày 5/10. Đấy là lúc Inter và Simone Inzaghi bị nhận chìm trong những cơn bão giận dữ và chỉ trích tới tấp đổ lên đầu sau trận thua Roma 1-2, trận thua thứ 5/10 trận đầu mùa của họ ở các giải. Thế rồi chính chiến thắng Barca ấy đã tạo ra một Inter khác trong tháng 10, với một series 5 trận bất bại (4 thắng 1 hòa). Trận thắng Viktoria Plzen 4-0 không chỉ đổ bê tông vào một suất vào vòng 1/8 mà còn đem đến những dấu hiệu tốt. Lukaku đã trở lại sau khi vắng mặt đa số trận đấu vừa qua và lên tiếng bằng một bàn thắng. Đội bóng đã luôn thể hiện một tinh thần chiến đấu và khao khát chiến thắng kinh khủng trong những trận đấu gần nhất. Họ đã suýt hạ Barca ở Camp Nou, đã thắng Fiorentina 4-3 ở những giây cuối cùng, đã thể hiện một phong độ chói sáng nhất.

Cúp C1, Champions League, Các đội bóng Ý ở Champions League, Góc Anh Ngọc, Trương Anh Ngọc, Nhà báo Anh Ngọc, AC Milan, Inter Milan, Napoli, Juventus, kết quả C1, BXH C1
Napoli đã thắng 12 trận liên tiếp trên mọi đấu trường

2. Năm thứ hai liên tiếp, Simone Inzaghi đưa Inter vào vòng 1/8 Champions League. Người gần nhất trước anh làm được điều này là Jose Mourinho trong hai mùa bóng của ông ở Inter. Và “bài tập” mà Inzaghi cùng các cầu thủ Inter đã giải trong vòng bảng mùa này khó hơn mùa trước. Mùa trước, họ ở cùng bảng với Real Madrid, Sheriff và Shakhtar. Mùa này, là bảng “Tử thần” với độ khó tăng gấp bội. Cảm giác loại Barca để vào vòng trong thật khó tả, bởi đội bóng xứ Catalunya được đánh giá cao hơn, đội hình được đầu tư tốt hơn. Nhưng ý chí của họ đã bị ý chí Inter bẻ gẫy, và sự non kinh nghiệm của Xavi đã bị Inzaghi chế ngự. Một chiến thắng xứng đáng vô cùng.

Chiến thắng Rangers 3-0 là thắng lợi thứ 5 liên tiếp của Napoli ở vòng bảng. Họ trở thành đội bóng Italy thứ 3 toàn thắng cả 5 trận đầu tiên vòng bảng Champions League sau Milan mùa 1992-93 và Juventus mùa 2004-05. “Bản giao hưởng số 5” của Napoli đêm thứ Tư diễn ra mà không cần Osimhen và Kvaratskhelia (dự bị), với sự tỏa sáng của những cầu thủ đội hình 2 như Simeone con (2 bàn) và Ostigaard (mới ra sân trận thứ 2 mùa này). Đó là thắng lợi thứ 12 liên tiếp của đội đầu bảng Serie A trên mọi mặt trận, và giờ đây, họ bước vào trận cuối cùng vòng bảng tuần tới trên sân Liverpool với suy nghĩ rằng, họ chỉ có thể mất ngôi đầu nếu thua tới 0-3. Hoàn cảnh giờ hoàn toàn khác với cuối 2018, khi đội quân của Ancelotti tới đây chiến đấu với Liverpool để giành vé vào vòng sau. Họ thất bại và bị loại. Bây giờ khác rồi.

Nếu Milan cùng Napoli và Inter đi tiếp, Italy sẽ có 3 trong 16 đội ở vòng tới, một con số có thể làm các tifosi hài lòng. 3 nghĩa là hơn so với mùa trước (2) và bằng mùa 2020-21. Lần gần nhất một CLB Ý vào tứ kết là mùa 2019-20 (Atalanta) và lần gần nhất họ lọt tới bán kết cách đây đã 5 năm (2017-18, Roma).

Đã đổi vận được chưa, bóng đá Italy?

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm