Tóm tắt Giải thưởng

"Giải thưởng được thành lập theo sáng kiến của gia đình Bùi Xuân Phái và báo Thể thao & Văn hóa nhằm tôn vinh sự nghiệp của Bùi Xuân Phái và tiếp nối tình yêu Hà Nội của ông. Giải thưởng được trao hàng năm cho những Tác giả , Tác phẩm , Ý tưởng , Việc làm có hàm lượng nghệ thuật và khoa học cao gắn bó với các mặt đời sống Hà Nội và thấm đượm một tình yêu Hà Nội "

Xem tiếp

Nhà ngoại giao Anh John Ramsden: Tìm đường 'hồi hương' cho bộ ảnh Hà Nội

10:22:00 22/08/2013

>>> Giải Bùi Xuân Phái lần 6 - năm 2013

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số báo ra ngày 28/7, TT&VH có bài giới thiệu bộ ảnh Hà Nội thời bao cấp gồm 1.700 tấm ảnh, lưu trữ trong 75 cuộn phim âm bản của nhà ngoại giao Anh John Ramsden. Bộ ảnh này đã được đề cử hạng mục “Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội” (giải Bùi Xuân Phái).

Ngoài 3 năm miệt mài khám phá Hà Nội qua những bức ảnh đen trắng, John còn âm thầm cống hiến cho mảnh đất ông yêu theo một cách khác. Đó là sự bền bỉ suốt 30 năm để tìm cách “hồi hương” những tác phẩm vì tình yêu Hà Nội.

“Hà Nội - Nơi đất hóa tâm hồn”

Năm 2012, John làm quen với Vietpro, một tổ chức gồm hơn 600 bạn trẻ Việt Nam đang làm việc trong các lĩnh vực tài chính ở Anh; và KREU, một nhóm gồm các kiến trúc sư và nhà thiết kế trẻ Việt Nam tại London. Họ cùng thành lập dự án “Hanoi Spirit of Place” (Tên tiếng Việt: Hà Nội - Nơi đất hóa tâm hồn). Ngay khi thành lập, cộng đồng người Việt trẻ ở Anh và John Ramsden đã bắt tay triển khai ngay những hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh Hà Nội bằng những bức ảnh của John Ramsden.

Với tâm huyết “hướng về thành phố xa xôi”, nhóm đã mở liên tiếp các buổi nói chuyện và triển lãm về những bức ảnh Hà Nội xưa tại châu Âu. Cụ thể, đầu năm 2013, John có một buổi thuyết trình về Hà Nội đầu thập niên 1980 tại London. Ngay sau đó, một triển lãm nhỏ 15 bức ảnh Hà Nội của ông cũng được mở tại Copenhagen (Đan Mạch). Tháng 5/2013, một triển lãm quy mô gồm cả những bức ảnh John chưa hề công bố được tổ chức tại London trong sự thích thú của công chúng Anh và kiều bào Việt Nam. Tháng 7/2013, những bức ảnh của John tiếp tục tham gia triển lãm tại “Vietnam Open Fesival” ở London

Cùng tháng 7, John đã mang những “đứa con xa xứ” trở về cố hương trong sự ngỡ ngàng của người Hà Nội. Hôm đó, trong buổi nói chuyện với John Ramsden, khán phòng Viện Goethe Hà Nội chật như nêm. Người Hà Nội và John cùng điểm tên từng tuyến phố, khu chợ, món ăn quen... cùng những kỷ niệm về Hà Nội thời bao cấp trong sự tò mò, thích thú của chủ nhân bức ảnh.

Tinh thần Bùi Xuân Phái

Trong đợt đưa ảnh Hà Nội về bản quán vào tháng 7 vừa qua, John Ramsden cũng đi thăm lại nhiều địa danh, ông đã chụp ảnh nhà cố danh họa Bùi Xuân Phái, người bạn thân thiết của ông trong 3 năm công tác ở Hà Nội.

John chia sẻ: Tôi thấy Hà Nội đã thay đổi rất nhiều. Và tôi rất ấn tượng khi thành phố đã phát triển như vậy chỉ trong thời gian ngắn. Hơn thế, giờ đây Hà Nội đã không còn bị cô lập với thế giới. Ngược lại, thế giới đang đổ về Hà Nội, với sự thích thú khám phá về đời sống văn hóa và chiều sâu lịch sử.

“Và tất nhiên, Hà Nội không còn yên ả như xưa. Song dù có đổi thay đến đâu, những hồn cốt Hà Nội tôi vẫn cảm nhận rất rõ như trong tranh phố Phái. Và “tinh thần Bùi Xuân Phái” với nét duyên và chất thơ là điều Hà Nội vẫn giữ được. Nên theo tôi, hiện Việt Nam mỗi lúc một hội nhập sâu rộng, Hà Nội đang dần trở thành thành phố quốc tế, song bản sắc Hà Nội vẫn vẹn nguyên trong từng ngôi nhà, góc phố nhờ những chút tình đằm thắm tiềm ẩn ngàn đời ấy”- nhà ngoại giao người Anh nói.

Các đề cử hạng mục “Tác phẩm- Vì tình yêu Hà Nội”

- Bộ ảnh Hà Nội những năm 1980 của John Ramsden

- Triển lãm Phố của Nguyễn Ngọc Dân.

- Triễn lãm Made in Hanoi (chương trình hoạt động thường niên tôn vinh tình yêu Hà Nội của các họa sĩ trẻ) của Mai Gallery.

Phạm Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Ý kiến bạn đọc

Gửi bình luận của bạn

gửi ý kiến(Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)

  • (*)
  • (*)
  • (*)