Bữa tiệc bàn thắng và đồ chơi của Real Betis

19/12/2021 09:57 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Đội bóng của Manuel Pellegrini đang mơ về suất dự Champions League sau chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại La Liga.

Nhận định bóng đá nhà cái Bilbao vs Betis. Nhận định, dự đoán bóng đá La Liga (22h15, 19/12)

Soi kèo nhà cái Bilbao vs Betis. Nhận định, dự đoán bóng đá La Liga (22h15, 19/12)

Soi kèo nhà cái Bilbao vs Betis. Nhận định, dự đoán bóng đá La Liga (22h15, 19/12). Dự đoán bóng đá Sociedad vs Villarreal. Tỷ lệ kèo La Liga.

 

La Liga: KẾT QUẢ | BẢNG XẾP HẠNG LỊCH THI ĐẤU

Liga vòng 18

* 20h00, 19/12: Granada vs Mallorca

Soi kèo, nhận định Granada vs Mallorca

* 22h15, 19/12: Bilbao vs Betis

Soi kèo, nhận định Bilbao vs Betis

* 00h30, 20/12: Getafe vs Osasuna

Soi kèo, nhận định Getafe vs Osasuna

* 03h00, 20/12: Real Madrid vs Cadiz

Soi kèo, nhận định Real Madrid vs Cadiz

* 03h00, 21/12: Levante vs Valencia

La Liga: KẾT QUẢ | BẢNG XẾP HẠNG LỊCH THI ĐẤU

 

 

Có một số người trên sân. Một số Pokémon cũng vậy, rồi một số chú thỏ và một số chú gấu. Thậm chí rất nhiều và rất nhiều gấu. Rất nhiều bàn thắng nữa.

Vào giờ nghỉ giữa hiệp trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà của Real Betis năm 2021, vào cái đêm họ hát, nhảy múa, ôm nhau và kết thúc năm ở vị trí cao hơn bất kì mùa giải nào kể từ năm 1935, một cơn mưa đồ chơi ập xuống. Theo truyền thống hằng năm, người hâm mộ được yêu cầu mang đồ chơi của họ tới sân - vui lòng không lớn hơn 35cm và không có pin - và ném chúng từ khán đài, bay trong không khí xuống bãi cỏ bên dưới.
“Cơn mưa” thú bông ở sân Villamarin

Ở khắp mọi nơi là mưa mèo và chó, và cừu và khủng long. Vào đêm khi Betis giới thiệu Alba, một cậu bé 8 tuổi đã vượt qua bệnh bạch cầu, làm "bản hợp đồng ngôi sao" của họ, 52.158 người đã có mặt trên khán đài tại Benito Villamarín, nơi chật kín và hơn 19 nghìn đồ chơi trên sân, ba lô đầy đủ các thứ, được tập hợp lại và trao cho trẻ em nhân dịp Giáng sinh. Điều mà họ phải làm thật nhanh: Vẫn còn một nửa trận đấu, và điều đó hóa ra cũng khá đặc biệt. Cầu thủ Marc Bartra nói. “Một đêm tuyệt vời khi tất cả kết hợp lại với nhau, từ quan điểm bóng đá và người hâm mộ, một trong những điều tuyệt vời nhất mà tôi đã trải qua ở đây”.

Một trận đấu kết thúc bằng việc Benito Villamarin hát vang bài hát của câu lạc bộ. “Đây chúng tôi sẽ hát cho bạn một bài hát”, bài hát bắt đầu, “… và ngay cả khi bạn là người cuối cùng, bạn sẽ là nhà vô địch trong mắt chúng tôi”.

Betis không phải là người cuối cùng. Họ cũng không phải là nhà vô địch, và họ sẽ không trở thành nhà vô địch, nhưng họ gần hơn rất nhiều so với những gì mọi người mong đợi. Dẫn trước trong hiệp 1 nhưng họ đã gặp khó khăn. Bàn thắng của họ là một món quà khác, thủ môn Alex Remiro của Real Sociedad rời khung thành và gần hết sân cho một quả bóng mà anh không cần phải đuổi theo gần đường biên và cho phép Alex Moreno băng vào ghi bàn từ cự ly 20m, như một golf thủ đẩy một cú putt dài. Và riêng tiền đạo Cristian Portu của Sociedad đã có tới 5 cơ hội, không phải vô cớ mà sau đó khẳng định “chúng tôi đã chơi tốt hơn họ nhiều trong hiệp 1”. Và ngay cả HLV của Betis, Manuel Pellegrini cũng thừa nhận ông “không thích” 45 phút đầu tiên. Thế nhưng ở hiệp 2, họ đã tung sức, Juanmi, Nabil Fekir và Moreno ghi thêm 3 bàn nữa và giờ thì cả khán đài bật dậy, tay quàng qua vai và hát vang.

Chú thích ảnh
Hàng nghìn thú nhồi bông đã được ném xuống sân Villamarin để Betis tặng trẻ em dịp
Giáng sinh

“Thật ngoạn mục”, Fekir nhớ lại. “Chúng tôi rất may mắn khi có những người hâm mộ như thế này và chúng tôi cố gắng làm tất cả những gì có thể để cảm ơn họ”.

Họ đã làm điều đó. Không chỉ thắng 4-0, mà hiệp 2 thực sự "tuyệt vời" theo lời Pellegrini. Đó là những gì ông đã nói cả năm rồi và ông không sai. Đó là Betis, rất đáng để xem, vừa đánh bại đội bóng đã dẫn đầu La Liga trong một tháng, để rồi nhiều người cho rằng họ thực sự có thể là ứng cử viên; rằng trong một đêm, họ đã ghi gần 1/4 số bàn thắng mà Sociedad để thủng lưới cả mùa giải.

Top 3 của La Liga giờ đã có Betis. Thế nhưng, nếu Sevilla đứng thứ 2 không phải là điều quá bất thường thì vị trí thứ 3 cho Betis đúng là bất ngờ. Họ mới có một lần đứng cao hơn thế trong lịch sử và đó là khi Patrick O’Connell dẫn dắt họ đến chức vô địch, 86 năm trước. Chỉ có hai lần nữa họ cán đích ở mức cao như thế này và nếu việc ở lại đó có thể không thực tế, cuộc khủng hoảng tại Barcelona đồng nghĩa vị trí thứ 4 và suất dự Champions League có thể là hợp lí. Và Betis đang cách vị trí thứ 4 đúng 4 điểm, nhiều hơn 9 điểm so với Barcelona - đội mà họ đã đánh bại tại Camp Nou tuần trước.

Thay đổi nhờ Pellegrini

Bình thường thì Betis không có xu hướng làm mọi thứ một cách lặng lẽ - đây là một nơi rộng lớn, ồn ào và nhiều tiếng cười - nhưng lần này thì họ có. Có thể là theo cách của Pellegrini, vì tuy nóng tính khi còn là cầu thủ, ông lại trở nên bình tĩnh khi là một HLV. “Một người đàn ông không bao giờ bước lên sân khấu,” theo lời của Jorge Valdano, người đã kí hợp đồng với Pellegrini - và sau đó buộc phải sa thải ông chỉ sau một mùa giải - với tư cách là HLV của Real Madrid. “Nếu anh cho Pellegrini thời gian, ông ấy sẽ tạo ra những đội bóng tốt,” cựu giám đốc thể thao của Bernabeu đã nói một cách rõ ràng vào đêm Chủ nhật và tại Betis, Pellegrini chắc chắn đã làm được điều đó.

Chú thích ảnh
HLV Pellegrini đang tạo cho Betis một lối chơi thực sự quyến rũ

Pellegrini tiếp quản Betis sau một mùa giải 2019-20 khó khăn khi họ sa thải Rubi trước 8 trận còn lại và cuối cùng đứng thứ 15. Ông đã có một khởi đầu khó khăn nhưng sau đó, mặc dù họ hòa quá thường xuyên - 7 trong số 10 trận cuối cùng của mùa trước - họ tăng tốc với thành tích chỉ thua 1 trong 26 trận kể từ đầu năm và kết thúc ở vị trí thứ 6. Mùa giải này, kết hợp giữa bóng đá trong nước và Europa League, nơi họ có xu hướng xoay vòng, họ đã để thua 4 trận tại La Liga: Trước Villarreal, Real Madrid, Atletico Madrid và Sevilla, một kết quả có thể nói lên điều gì đó về trình độ hoặc thậm chí hạn chế của họ nhưng cũng cho thấy sự ổn định của họ.

Đêm Chủ nhật là trận thắng thứ 4 liên tiếp của Betis. Tờ báo địa phương Estadio Deportivo gọi họ là “cơn lốc Champions League”, trong khi Diario De Sevilla khẳng định họ đang sống trong “trạng thái niết bàn”, một đội bóng “thích mê” hay “một cỗ máy tạo ra thứ bóng đá ngon lành”.

Thống kê cho thấy chỉ có Real Madrid thực hiện nhiều cú sút hoặc ghi được nhiều bàn thắng hơn Betis. Tất cả đều nhờ Pellegrini. Nói như Bartra thì: “Tôi được làm việc với một số HLV tuyệt vời và Manuel chắc chắn là một trong số họ. Ông ấy có ba hoặc bốn ý tưởng rất rõ ràng. Ông ấy nói với mọi cầu thủ chính xác những gì họ cần, không hơn không kém. Thật đơn giản, không có gì khác ngoài thế giới này, nhưng ông ấy rất thông minh trong cách ông ấy trao đổi với mọi người. Chúng tôi tin tưởng vào những gì chúng tôi đang làm và tất cả có thể thấy điều đó…”

Và "ông ấy cũng rất mềm tính: Khi anh thắng, anh không phải là người giỏi nhất thế giới và khi anh thua, anh không phải là người tệ nhất", Bartra nói thêm. “Và thành thật mà nói, không có sự hưng phấn bên trong. Chúng tôi biết mọi thứ có thể trở nên tồi tệ như thế nào, chúng có thể trở nên tồi tệ hơn nhanh như thế nào”. Tuy nhiên, hiện tại thì Betis vẫn đang tiếp tục chơi tốt hơn, để tất cả tiếp tục nói về họ và để lễ Giáng sinh trở nên trọn vẹn hơn.

Thật thú vị khi Betis gặp Celtic ở Europa League do cả hai cùng có màu áo giống nhau. Tất cả bắt đầu từ cuối thế kỉ 19 và chàng trai trẻ có tên Manuel Ramos Asensio. Asensio thời đó theo học ở Scotland và cùng bạn bè tới Glasgow xem Celtic thi đấu. Khi trở lại Seville, Asensio thành lập đội bóng Sevilla Balompie với trang phục áo xanh, quần trắng theo màu của Celtic và cũng thi đấu cho họ. Sau đấy, Sevilla Balompie sáp nhập với Real Betis. Asensio mất năm 1954 ở tuổi 62.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm