Vietnam Idol - “Chàng sơ mi” vuốt má giám khảo Mỹ Tâm

17/11/2012 06:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Trong vòng thử giọng Vietnam Idol trước đây, kiện tướng thế giới môn wushu Thanh Tùng đã một lần lãng mạn hôn tay giám khảo Mỹ Tâm. Lần này anh còn bạo gan hơn - vuốt má...

Gala 4 Vietnam Idol diễn ra đêm 16/11 tại TP.HCM, 7 thí sinh trình diễn các ca khúc của 2 nhạc sĩ trẻ Lưu Thiên Hương và Đức Trí trong đêm thi hát nhạc tác giả.

Nhìn chung toàn đêm diễn, các ca khúc được chọn đa số là những bản pop/ ballad nhẹ nhàng tình cảm. Âm thanh tốt nên chất lượng nhìn chung là rất khá.

Tuy mới là gala thứ 4, nhưng sự phân nhóm khá rõ rệt. Và trong live show đêm 16/11 không có sự bứt phá gây bất ngờ của bất kỳ thí sinh nào.


Bảo Trâm

Bảo Trâm và Hoàng Quyên vẫn tiếp tục là hai thí sinh nổi trội nhất. Bảo Trâm trình diễn ca khúc Khi giấc mơ về của nhạc sĩ Đức Trí. Đây là ca khúc phù hợp với chất giọng của Bảo Trâm, cô thể hiện khá tốt, tuy nhiên ca khúc lại ít đất để Bảo Trâm phô diễn giọng hát của mình.

Phần trình diễn của Bảo Trâm


Và của Hoàng Quyên

Hoàng Quyên thì ngược lại, tuy chất giọng cô có thể không nhỉnh bằng Bảo Trâm, nhưng trong ca khúc Hẹn gặp lại anh (Lưu Thiên Hương) Hoàng Quyên có điều kiện để thể hiện hơn. Có chất giọng vững, nhan sắc ăn đèn sân khấu và khả năng biểu diễn tự tin Hoàng Quyên đã đem lại một tiết mục khá hấp dẫn.


Hoàng Quyên

Đối nghịch với nhóm Bảo Trâm - Hoàng Quyên có thể nói đó là Ya Suy và Hương Giang. Đây là một nhóm đặc biệt, Hương Giang là người chuyển giới còn Ya Suy là người dân tộc đến từ Tây Nguyên, vùng đất có “truyền thống” về năng khiếu âm nhạc. Tuy nhiên, Hương Giang và Ya Suy có một nhược điểm lớn là tai nghe nhạc không tốt, nên đôi khi hay bị chênh cao độ - một biểu hiện không tốt cho những ai muốn theo nghề hát. Nếu khán giả bình chọn một cách “tinh tường”, đây sẽ là những thí sinh phải rời cuộc thi trong đêm công kết quả sắp tới.


Ya Suy biểu diễn Anh sẽ nhớ mãi (Đức Trí), anh đã lộ nhiều chỗ hát “lơ lớ”, tuy chất giọng khá nồng nàn, tình cảm.


Hương Giang biểu diễn Vì em yêu anh (Đức Trí), là người có nhiều khát vọng cháy bỏng với ca hát, nhưng rất tiếc “lực bất tòng tâm”, Hương Giang khó có thể biến hoài bão thành sự thật

Cao Thanh Thảo My như một giọng ca triển vọng, biểu diễn ca khúc Từng ngày dài (Đức Trí), Thảo My tuy sáng sân khấu nhưng vẫn còn một chút hời hợt, chưa thể hiện đủ độ sâu của ca khúc.


Thảo My

Nhóm còn lại là 2 thí sinh Anh Quân và Thanh Tùng, chất giọng của hai thí sinh này cũng “tầm tầm” không đặc biệt lắm. Anh Quân chọn bài Người hát tình ca (Lưu Thiên Hương), ca khúc phù hợp với chất giọng, có những xử lý tương phản sắc thái giữa các câu nhạc, nhưng không làm chủ kỹ thuật thanh nhạc, những nốt lên cao còn bị “non”.


Anh Quân

Thanh Tùng chọn bài Chàng sơ mi (Lưu Thiên Hương), tuy chọn bài phù hợp nhưng chưa thật sự có bứt phá hoặc tạo được ấn tượng với khán giả qua bài hát của mình. Tuy nhiên, tác giả ca khúc này - Lưu Thiên Hương - cho rằng chị quá bất ngờ vì trên sân khấu Thanh Tùng tự tin hơn rất nhiều so với lúc tập luyện và Lương Thiên Hương đã gọi Thanh Tùng là “Chàng sơ mi”.


Thanh Tùng

Nhưng có lẽ điều tự tin nhất của Thanh Tùng trong đêm 16/11 là trong lúc biểu diễn ca khúc dự thi của mình, Thanh Tùng đã tiến đến bàn giám khảo và... vuốt má Mỹ Tâm làm Mỹ Tâm bối rối, không thể đưa ra ý kiến nhận xét của mình khi Thanh Tùng kết thúc bài hát làm Quốc Trung phải “nhảy vào” để chữa cháy tình huống...

Ngoài 3 vị giám khảo, Đức Trí và Lưu Thiên Hương - hai tác giả của những ca khúc trình diễn đêm 16/11 - cũng có mặt để đưa ra lời nhận xét của mình đối với các thí sinh.


Bộ ba giám khảo Vietnam Idol


Nhạc sĩ Đức Trí

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương

Ti Gôn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm