Tùng Dương và Unit Asian khiến NH Tuổi trẻ "tắc đường"

04/02/2012 07:23 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Tùng Dương là người Việt Nam và giọng ca duy nhất trong đêm hòa nhạc jazz cùng với ban nhạc Unit Asia (gồm 5 nghệ sĩ hàng đầu châu Á đến từ Nhật Bản, Thái Lan và Malaysia) vào tối 3/2 tại Hà Nội và 5/2 tại TP HCM.


Tùng Dương (đứng giữa) cùng ban nhạc Unit Asian

Unit Asia được thành lập từ tháng 10/2008 với mục đích “sáng tạo một hình thức mới cho nhạc jazz”. Năm nhạc công xuất sắc nhất châu Á, trong đó gồm 3 nhạc công tên tuổi người Nhật Bản là Isao Miyoshi (guitar), Hiroyuki Noritake (bộ gõ) và Shigeki Ippon (bass), một nghệ sĩ kèn saxophone tài ba người Thái Lan Koh Mr. Saxman và Tay Cher Siang, một nghệ sĩ dương cầm đầy hứa hẹn người Malaysia.

Đây là một đêm diễn giao lưu, không bán vé, nên BTC dường như khó có thể kiểm soát được lượng khán giả. Fan của Tùng Dương, cũng như khán giả yêu nhạc đã khiến Nhà hát Tuổi trẻ bị quá tải. Ban tổ chức đã quyết định tạm thời đóng cửa rạp, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, không cho khán giả vào thêm, thậm chí người trong rạp muốn ra cũng phải đợi. Rất nhiều người đã bỏ về khi rạp đóng cửa, chỉ còn lại một số ít khán giả nán lại với hy vọng mong manh. Và những người yêu nhạc kiên trì đã được đền đáp xứng đáng khi ban tổ chức “thỏa hiệp” bằng cách trong giờ giải lao giữa chương trình đã mở cửa trở lại.

5 nghệ sĩ quốc tế đã trình diễn những bản nhạc hòa tấu không lời tuyệt vời theo phong cách nhạc jazz. Tùng Dương biểu diễn Một thoáng Tây Hồ, Giăng Tơ, Chiều phủ Tây Hồ thật  điêu luyện, nhuần nhuyễn trên nền nhạc jazz của ban nhạc. Tay kèn saxophone (Thái Lan) Koh Mr. Saxman với phong cách diễn đầy biểu cảm, những lúc cao trào anh có động tác múa kèn đầy hứng khởi “phiêu” cùng Tùng Dương. Còn tay trống Hiroyuki Noritake có màn solo trống dài đầy ngẫu hứng trong khoảng 15 phút khiến người xem vô cùng hứng thú. Tiếng trống với các tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, đầy ma lực khiến khán giả bị không ngớt vỗ tay.

Các thành viên của ban nhạc và Tùng Dương đều tỏ vô cùng hài lòng với đêm nhạc. Còn khán giả thì thỏa mãn với một đêm nhạc “miễn phí” nhưng chất lượng theo lời một khán giả lúc ra về là “Ban nhạc chơi quá hay và chuyện nghiệp, đêm diễn thật tuyệt vời…”

Một số hình ảnh trong đêm diễn



















Hà VH

    

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm