"The Impossible": Đến đá cũng rơi nước mắt

11/01/2013 07:11 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - The Impossible (Thảm họa sóng thần) đưa chúng ta trở về thời điểm Giáng sinh và ngày Tặng quà (Boxing Day) bi thảm nhất trong lịch sử nhân loại cách đây 9 năm (26/12/2004) - ngày mà thiên nhiên đã “tặng” cho con người một “món quà” khủng khiếp - những đợt sóng thần cao đến 30m quét qua 11 nước vùng ven Ấn Độ Dương, cướp đi sinh mạng của 230.000 người.

Có lẽ đây là bộ phim về thảm họa chân thực nhất, tạo nhiều cảm xúc nhất cho khán giả từ trước đến nay. Câu chuyện có thật về sự sống sót diệu kỳ và những nỗ lực phi thường vật lộn với nghịch cảnh của một gia đình người Tây Ban Nha gồm 2 vợ chồng và 3 đứa con trai nhỏ đã có mặt tại Phuket (Thái Lan) trong buổi sáng định mệnh đó.


Ngoại trừ dàn diễn viên quốc tế (trong đó rất nhiều diễn viên phụ từng sống sót qua thảm họa đó), đây là một xuất phẩm hoàn toàn của Tây Ban Nha với mức kinh phí đầu tư lớn chưa từng có từ trước đến nay là 45 triệu USD. Một bộ phim đáng xem về mọi mặt từ câu chuyện, diễn xuất (đặc biệt các diễn viên nhí), dàn dựng, kỹ xảo… Trong đó lần đầu tiên khán giả sẽ được chứng kiến những cơn sóng thần kinh khủng gần giống như thực tế chứ không như những hình ảnh tưởng tượng mà Hollywood vẫn thường làm.

Nhưng trên hết là những “cơn sóng thần” của cảm xúc khi xem phim. Xem để biết trân trọng những phút giây được sống trên đời. Xem để hiểu được thế nào là hai chữ “tình người” trong lúc nguy nan, để biết yêu thương gia đình mình hơn… Bạn hãy nhớ thử xem, lần cuối cùng bộ phim nào cho chúng ta được những cảm xúc đó?

Phim đang chiếu tại các hệ thống rạp ở Việt Nam từ 4/1/2013.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

P.V

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm