Sao Mai - Điểm hẹn: Khi những “phần thưởng” đã… rõ ràng

06/08/2012 07:04 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Dù không còn "nóng" như những năm trước nhưng Sao Mai - Điểm hẹn 2012 (SM-ĐH) vẫn còn chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả nhờ ấn tượng đẹp trước đó. Tuy nhiên, sau đêm gala thứ 7, mọi thứ đã bắt đầu trở nên quá rõ ràng. Không cần phải đoán nhiều, khán giả cũng biết được ai là cái tên được ở lại, ai là người phải ra đi. Thậm chí ngay cả những giải thưởng của cuộc thi năm nay dường như cũng đã tìm được chủ nhân của nó.

Huy Quyết, Thúy Trang bị loại là điều khá bất ngờ nhưng đến lượt Trung Quân bị loại sau đêm thi thứ 9 (diễn ra tối 4/8 vừa qua), khán giả đã có câu trả lời rất rõ ràng. Nếu không phải là "ngựa chiến", các thí sinh rất khó đi được đến vòng chung kết.


Trung Quân đã rời SM-ĐH sau rất nhiều thể nghiệm

Trung Quân "đuối" dần qua từng đêm thi

Được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia VN, đoạt giải triển vọng Sao Mai 2011 và sở hữu một vẻ ngoài bắt mắt, ở Trung Quân dường như hội đủ tất cả yếu tố cần thiết để trở thành một ngôi sao mới của làng âm nhạc Việt. Chính vì lẽ đó nên ngay từ những đêm đầu của SM-ĐH, Trung Quân đã được xem là một trong những cái tên có khả năng đoạt giải bên cạnh Lê Việt Anh, Thúy Trang, Đông Hùng...

Anh là một trong những thí sinh không những biết cách xử lý bài hát thông minh mà còn nhả chữ, nhả lời rất tinh tế. Cách xử lý ca khúc của anh gọn gàng, sạch sẽ nhưng chính sự chỉn chu đó lại mang lại cảm giác nhàm chán cho người nghe. Các âm vực trầm, anh xử lý tốt nhưng ở những nốt cao, thí sinh 20 tuổi lại bị mờ, không chắc âm.

Trung Quân là một giọng ca trẻ, dám thử sức, dám dấn thân. Anh thích thể hiện bản lĩnh sân khấu ở những ca khúc khó như Một khúc sông Hồng, Voi không đuôi, Gió mùa về, Ru cha... Vậy nhưng, sự liều lĩnh này e rằng chưa đúng lúc. Tuổi đời và tuổi nghề quá trẻ khiến những gì anh thể hiện chỉ dừng lại ở mức đáng được ghi nhận chứ không có gì quá đặc sắc. Đó là chưa nói đến việc những ca khúc do anh lựa chọn hầu hết đều in những cái bóng rất lớn của các nghệ sĩ đi trước như Thanh Lam, Ngọc Khuê...

Trong đêm thi thứ 9, Trung Quân đã chọn bài hát Ngày em ra đời và một bản song ca với ca sĩ Mỹ Lệ, Nơi ta bắt đầu. Ở ca khúc đầu tiên, anh đã thể hiện không tốt nhưng sang bài thứ hai, Trung Quân trở nên thoải mái hơn khi được kết hợp với một người hỗ trợ lý tưởng.

Chính Tùng Dương cũng nhận xét: "Tôi nghĩ em hợp với dòng nhạc pop. Em hãy đi sâu vào khai thác và cột chặt xu hướng âm nhạc của mình. Tất nhiên, em có quyền thể nghiệm và chúng tôi ghi nhận sự thể nghiệm của em ở những ca khúc khó, thậm chí là quá sức đối với em. Nhưng điều đó cũng là sự chấp nhận được, chúng tôi ghi nhận nó vì em đã dũng cảm hát những bài hát mới theo cách của em". Đây là những lời khuyên rất đáng giá dành cho Trung Quân ở đêm thi cuối, đêm mà HĐNT không mấy khó khăn để quyết định để anh ra về.

Việc phải lựa chọn giữa anh và "bí ẩn” SM-ĐH Nguyễn Đình Thanh Tâm là một bài toán đã có kết quả rõ ràng. Đứng bên cạnh một Thanh Tâm cá tính, ấn tượng, dám thể hiện, dám biến báo và để lại cảm xúc khó quên trong lòng người nghe, Trung Quân là cái bóng mờ nhạt. Trong khi Thanh Tâm đã xác định được lối đi của mình ngay từ đầu và trung thành với cá tính âm nhạc của mình thì Trung Quân không làm được điều đó. Anh quanh quẩn với rất nhiều thể loại, rất nhiều thử nghiệm nhưng tất cả chỉ dừng ở mức trung bình và để rồi nhận ra mình vẫn hợp nhất với pop.

Giải thưởng đêm chung kết sẽ không bất ngờ!

Còn một tuần nữa mới đến đêm thi chung kết của SM-ĐH nhưng đến thời điểm hiện tại, người xem đã có thể "thay mặt" ban tổ chức trao giải cho ba cái tên Đông Hùng, Lê Việt Anh và Thanh Tâm. Trong đó, Đông Hùng đang là cái tên được khán giả rất yêu mến và anh là ứng viên nặng ký nhất cho giải thưởng do khán giả bình chọn năm nay.

Chàng em út của SM-ĐH được đạo diễn Huyền Thư ví như một ngọn lửa. Mỗi khi Đông Hùng bước lên sân khấu, khán giả bên dưới lại một lần dậy sóng. Có thể Đông Hùng không phải là một giọng ca tinh tế, anh không thể khiến người khác phải thay đổi sắc mặt khi nghe một ca khúc nhạc bi nhưng anh đủ sức “đốt cháy” không khí của sân khấu SM-ĐH. Còn sau đêm thi thứ 9, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong tự hào tuyên bố: "Tôi tin chắc em sẽ là một ca sĩ thành công".

Trong khi đó, Thanh Tâm và Lệ Việt Anh sẽ chia nhau hai giải thưởng còn lại. Đúng như dự đoán ban đầu, cái tên Lê Việt Anh sẽ là ứng viên nặng ký nhất cho giải thưởng của HĐNT. Anh là thí sinh được đào tạo bài bản, có phong độ ổn định nhất trong suốt những đêm thi vừa qua.

"Bí ẩn” SM-ĐH Nguyễn Đình Thanh Tâm có lẽ sẽ là người nhận lấy giải thưởng triển vọng với phong cách quái chiêu và thể loại âm nhạc dân gian đương đại của mình. Thanh Tâm được đạo diễn Huyền Thư ví như một loại virus, một thứ rất bị ghét lúc đầu nhưng sau đó lại có khả năng gây nghiện cho những ai đã tiếp xúc. Tuy vậy, “con virus Thanh Tâm” vẫn cần phải tôi luyện, vẫn cần phải trau dồi và bổ sung kiến thức âm nhạc nhiều hơn nữa. Và có lẽ, một giải thưởng triển vọng là món quà xứng đáng và đủ cho những gì "tay ngang" Thanh Tâm thể hiện trong thời gian qua.

Giang Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm