Nhà văn Y Ban làm “kẻ hủy diệt”

19/09/2012 07:31 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - NXB Trẻ vừa ấn hành tiểu thuyết Trò chơi hủy diệt cảm xúc của nhà văn Y Ban. Đây là tiểu thuyết thứ 3 của nữ nhà văn được tiếng là “đanh đá” này, sau các tiểu thuyết có dư luận: Đàn bà xấu thì không có quà (2004), Xuân từ chiều (2008). Như vậy, xen lẫn các truyện ngắn, truyện dài và truyện mini, thì cứ cách 4 năm Y Ban lại trình làng một tiểu thuyết mới.


Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận xét về Trò chơi hủy diệt cảm xúc: “Cuốn sách này bày ra một trò chơi? Hay là một sự thật... Trò chơi đã cuốn các nhân vật tham gia vào những cười khóc, những lú lẫn và những bừng tỉnh... Khi Y Ban chọn trò chơi này thì chị đã chọn được một cách thể hiện rất đặc biệt và vô cùng hiệu quả cho cuốn tiểu thuyết mới của mình”.

Thực sự Y Ban có muốn làm “kẻ hủy diệt cảm xúc”? Trong một lần trả lời phỏng vấn TT&VH số ra ngày 16/5/2012, chị cho biết: “Làm người đọc vui, dù là trong một vài phút, về những con chữ của mình - tôi nghĩ đó là điều không dễ chút nào”.

H.Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm