Nhà thơ Vi Thùy Linh nhận giải thưởng Văn học Thủ đô

10/06/2012 06:48 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Sáng 12/6, tại Hà Nội, sẽ diễn ra lễ trao giải thưởng Văn học Thủ đô của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (VHNT) Hà Nội. Một trong những tác phẩm duy nhất đoạt giải thưởng Văn học Thủ đô là tập thơ Phim đôi – Tình tự chậm của nhà thơ Vi Thuỳ Linh.

Do việc chấm giải thưởng năm 2011 muộn, nên vừa qua, 9 hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp VHNT Hà Nội mới đề cử các tác phẩm xuất sắc của hội. Một trong những tác phẩm Hội Nhà văn Hà Nội đề cử là Phim đôi – Tình tự chậm.


Phim đôi – Tình tự chậm (NXB Thanh niên 12/2010) là tập thơ thứ 5 của Vi Thuỳ Linh, là tác phẩm chị dành tặng Hà Nội thân yêu, gây chú ý bởi hai đêm ra mắt ấn tượng tại Hà Nội năm 2011 vào 10/1 và 3/4 (đêm nghệ thuật Tháng Tư Link). Cuốn sách nặng 620gram này cũng nặng tình của một người thiết tha yêu Hà Nội. Chị xót xa vẻ đẹp cổ kính, sự lãng mạn bị tàn phá, mất mát, mà tâm huyết nâng niu níu giữ bằng tâm hồn sáng tạo qua những bài thơ viết cho Hà Nội bằng phong cách riêng. Từ cầu Long Biên, hồ Tây, những phố đường nên thơ, quán quen, Nhà hát Lớn, những mùa hoa, giai nhân... đều hiện lên bằng khắc hoạ riêng biệt của tư duy hình ảnh.

Hiện nay, nhà thơ Vi Thuỳ Linh đang bận rộn tổ chức sản xuất cùng lúc 2 cuốn sách: ViLi & Paris (thơ), ViLi tuỳ bút, sẽ cùng ra mắt tháng 8/2012. Dự kiến, chị sẽ làm cuộc ra mắt hai tác phẩm này tại Nhà hát Lớn Hà Nội bằng đêm nghệ thuật tập hợp nhiều nghệ sĩ nổi tiếng với các phần trình diễn độc đáo.

Chị tâm sự: “Là cây bút sinh trưởng và gắn bó với Hà Nội, tôi luôn ý thức Hà Nội là một đề tài lớn và lâu bền trong cuộc đời của mình. Tôi vô cùng yêu thành phố này và gọi Hà Nội là Ái thành mãi mãi. Tình yêu này tiếp tục được thể hiện trong tập văn xuôi đầu tiên sắp xuất bản, phần 5, phần quan trọng nhất, chiếm dung lượng lớn nhất là dành cho Hà Nội”.

Khuê Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm