Nguyễn Một và “Ngược mặt trời”

24/07/2012 08:38 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Nhà văn Nguyễn Một (bút danh khác: Dạ Thảo Linh) gần đây dành nhiều tâm sức cho việc khác, có cảm tưởng như xa hẳn văn chương, thế nhưng anh vẫn âm thầm làm việc. Tiểu thuyết Ngược mặt trời (NXB Hội Nhà văn và Liên Việt) vừa phát hành là một minh chứng cho điều này. Nó kể về những câu chuyện kỳ khôi và hoang đường, mà trong đó cuộc gặp gỡ giữa nhiếp ảnh gia Nguyễn Chạc và người con gái xứ đạo ven rừng trong đêm Giáng sinh là một điển hình. 




Chuyện gì sẽ xảy ra khi một cô gái đẹp được nhìn ngắm qua ánh sáng và đường nét của nhiếp ảnh là khởi đầu của tất cả.

Nguyễn Một là tác giả của khoảng 15 tác phẩm văn xuôi, cho cả thiếu nhi và người lớn, trong đó nhiều tác phẩm đoạt giải như Trước mặt là dòng sông, Kẻ vô học, Chim bay về núi, Tấm da cọp… và gần đây nhất là Đất trời vần vũ (giải C cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam 2006 - 2010).

Vào lúc 10h ngày 24/7 tại cà phê sách Trung Nguyên (52 Hai Bà Trưng, Hà Nội) sẽ có buổi ra mắt Ngược mặt trời, với MC là nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, cùng với thảo luận của các nhà văn Trung Trung Đỉnh, Hoàng Minh Tường, Tạ Duy Anh, Sương Nguyệt Minh, Văn Giá, Chu Văn Sơn…

Văn Bảy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm