10/09/2012 10:32 GMT+7 | Đọc - Xem
(TT&VH) - Nguyện với lòng Thơ tuyển (NXB Hội Nhà văn, quý 3/2012) sẽ là thi tập cuối cùng được in ra, vì bản thân không có gì mới nữa, nên Nguyễn Đông Nhật dành nhiều thời gian để đọc và tuyển lựa.
Nguyên quán Đại Lộc, Quảng Nam, từ năm 1969 đến nay ông đã viết rất nhiều thể loại, có thơ trong hơn 30 tuyển tập chung và một vài thi tập cá nhân đáng chú ý như Trong hoàng hôn gió (1995), Trăng của ngày (1999), Bài ca của gió (2002), Phía sau tôi (2003)…, nên việc tuyển lựa chẳng phải dễ dàng gì, vì cảm giác “văn ta” vẫn rất khó vượt qua.
Nói về chuyện gác bút, Nguyễn Đông Nhật cho biết: “Đã 2-3 năm nay không làm thơ vì tôi nhận ra những gì mình viết không thể hay hơn trước, không thể đời hơn trước. Bây giờ tìm sự tĩnh lặng bên trong tâm hồn khó gấp vạn lần làm thơ. Đời sống vẫn chảy, tôi vẫn trôi. Những bài thơ gần đây của tôi in trên các báo đã viết cách đây 20 năm. Tôi muốn thiền tâm và tôi đang cố thực hiện điều đó”. Thơ tuyển đã phát hành, sách dày hơn 200 trang, khoảng 110 bài.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất