Năm mới 2013: Tất cả phải thay đổi, trừ Barca

03/01/2013 14:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Thường thì năm mới là thời điểm để chúng ta thay đổi, nhìn lại những gì đã qua, rút kinh nghiệm và làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Vậy thì hãy xem các đội bóng lớn trên thế giới cần thay đổi những gì, để năm mới của họ trở nên tốt đẹp hơn.

Manchester City: Tự tin hơn

Hãy bắt đầu bằng Manchester City, vì họ đang thụt lùi so với chính bản thân mùa bóng trước quá xa. Chức vô địch ở Premier League mùa trước và cơn khát danh hiệu được chấm dứt sau hàng thập niên không đem lại cho họ đủ sự tự tin, dù vẫn sở hữu một đội ngũ mạnh mẽ, dồi dào và có đẳng cấp cao.

Chính vì thiếu tự tin, Man City của ông Mancini, từ một đội bóng chơi tấn công hủy diệt mùa trước, đã ghi ít hơn cùng kỳ năm ngoái đến… 16 bàn. Thận trọng cũng không hẳn giúp họ phòng ngự tốt hơn (thủng nhiều hơn 3 bàn so với cùng kỳ mùa trước), vì với một đội bóng có hỏa lực mạnh mẽ như vậy, tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất.

Lòng tự tin không được xây dựng dựa trên những lời bào chữa bất kể hoàn cảnh của HLV trưởng, sự rụt rè trong chiến thuật, và thói quen đổ lỗi. Nếu như danh hiệu chưa mang lại cho họ phẩm chất ấy, thì bản thân họ, đặc biệt là HLV Mancini, phải tự tạo ra nó bằng lao động nghiêm túc, trong im lặng, và nỗ lực.

Manchester United: Học cách phòng ngự

Kinh nghiệm của Sir Alex Ferguson đã đem đến cho M.U một giải pháp thành công khi hệ thống phòng ngự của họ không còn toàn vẹn: Ghi bàn để “bù lỗ” cho số lần thủng lưới.

M.U đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải Premier League với 54 bàn thắng, nhưng họ cũng đã để thủng lưới 28 bàn bàn, đứng thứ 8 trong danh sách các hàng thủ tệ của giải. Stoke City, hiện xếp thứ…8, chỉ để thủng 14 bàn, bằng một nửa số ấy.

Mùa 2004-2005, Chelsea thậm chí đăng quang với chỉ 15 lần thủng lưới cả mùa (M.U cũng chỉ phải nhận 26 bàn thua mùa ấy). Ngôi đầu bảng và 7 điểm hơn Man City không thể bào chữa cho điểm yếu quá rõ ràng của họ hiện tại. Đội bóng luôn muốn hoàn thiện mình, thì luôn là đội bóng tốt nhất.

Bayern Munich: Đừng mất cảnh giác


Mọi chuyện mùa này đang diễn ra quá suôn sẻ với họ: Tại Bundesliga, Bayern khởi đầu với số điểm chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Tại châu Âu, họ đứng đầu vòng bảng và sẽ gặp Arsenal ở vòng 1/8.

Tuy nhiên, năm ngoái, họ cũng đã từng khởi đầu tương tự ở giải quốc nội, vào đến chung kết Champions League. Tại trận chung kết, họ còn mở tỉ số khi thời gian chính thức chỉ còn 7 phút, nhưng rốt cục lại thua trên chấm phạt đền.

Cảnh giác và tập trung đã từng là phẩm chất tuyệt vời của người Đức, và hy vọng là năm mới, Bayern sẽ tìm lại được nó, trong từng phút chơi bóng. Với đội bóng này, chỉ khi tháng Năm kết thúc, chúng ta mới có thể kết luận về họ.

Dortmund: Giữ lửa

Không thật sự thành công ở Bundesliga mùa này (đã kém Bayern những 12 điểm), nhưng họ đã vượt qua bảng tử thần tại Champions League với vị trí đầu bảng, vượt mặt ĐKVĐ TBN Real Madrid, ĐKVĐ Anh Man City và ĐKVĐ Hà Lan Ajax.

Thành tích ấy chứng tỏ tiềm năng to lớn của họ, với một loạt những cầu thủ đã (hoặc chắc chắn sẽ) đạt đến đẳng cấp thế giới khi còn khá trẻ, như Lewandowski, Goetze, Reus, Hummels.v.v Mùa trước, Bayern có thời điểm đã bỏ xa Dortmund 8 điểm, nhưng rốt cục thì đội bóng của HLV Juergen Klopp vẫn vô địch lần thứ hai liên tiếp.

Chỉ cần giữ lửa, Dortmund lúc nào cũng có lý do để hy vọng, như cách họ đã đứng dậy từ bờ vực cái chết vào năm 2005.

Juventus: Cấm Pirlo cạo râu

Lệnh cấm này có hiệu lực từ 1/1/2013. Bộ râu ấy có thể xem như biểu tượng của một đội Juventus hậu Calciopoli: Mạnh mẽ, khôn ngoan, và ngay thẳng. Họ đã vô địch mùa 2011-2012 với thành tích bất bại, và chơi tốt ngay cả khi HLV Antonio Conte phải ngồi ngoài vì án phạt.

Thành tích hiện tại là công sức của toàn đội, nhưng người định hướng cho Juventus chính là Pirlo, ở vị trí mà anh đã thành danh cùng AC Milan. Đóng góp của anh không chỉ nằm ở số bàn thắng và kiến tạo, mà còn là người tạo ra phong cách cho Juve, với cách chơi thông minh, mà ít tiểu xảo hơn.

Lệnh cấm sẽ dỡ bỏ vào ngày anh không còn chơi cho Juve nữa, và khi Pirlo cắt nó, phòng truyền thống của CLB nên đề nghị giữ lại bộ râu ấy.

Chelsea: Giữ một HLV qua một mùa bóng

Andre Villas-Boas trụ lại được 8 tháng, rồi Roberto Di Matteo, dù đã giúp Chelsea giành được Champions League và FA Cup mùa trước, vẫn bị sa thải chỉ sau nửa năm.

Hãy nhớ là HLV Alex Ferguson đã mất nửa thập kỷ để giành chiếc Cúp Premier League đầu tiên dưới triều đại của ông tại Old Trafford, và sau đó xây dựng một đế chế bất tử tại Manchester.

Sự kiên nhẫn đó không hề có ở Chelsea, đội đã dùng đến 9 HLV trong 9 năm qua. Vì Abramovich làm chủ, ở đây không thiếu tiền, ngôi sao, hay danh hiệu. Nhưng sự thiếu kiên nhẫn đã tạo ra một đội bóng chiến thắng "thời vụ", thiếu bản sắc, vì tính liên tục không tồn tại.

Đó là lý do khiến Chelsea vẫn không được yêu mến bằng Arsenal, hay Liverpool. Mà bóng đá, ngoài danh hiệu, còn là câu chuyện của những trái tim. Ông chủ của họ phải kiên nhẫn hơn, để Chelsea dễ dàng được yêu hơn.

Real Madrid: Hãy tập trung

Ai cũng cần tập trung, và với Real Madrid, những gì trước mắt họ phải là cái chấm đen bé tí trên tờ giấy trắng. Đội áo trắng đã kém Barca đến 16 điểm ở Liga (thậm chí còn thua Atletico 7 điểm). Tại Cúp Nhà Vua, họ vừa thua Celta Vigo 1-2 ở trận lượt đi vòng 1/8, trong bối cảnh nội bộ đang trở nên rất rối ren.

Tập trung để tránh xa sự hỗn loạn mà truyền thông đang tạo ra, và quan trọng hơn, tập trung để hướng toàn bộ năng lượng vào một đấu trường. Quên Liga đi hoàn toàn, và bung sức ở Champions League, nơi họ sẽ gặp M.U ở vòng 1/8.

Hãy nhớ lại mùa bóng trước của Chelsea, trải qua 2/3 mùa bỏ đi, nhưng vẫn giành được Champions League. Real Madrid không còn thể diện ở Liga, nhưng họ vẫn có thể cứu vãn nó bằng cách khác.

Barcelona: Đừng thay đổi gì cả!

Đội bóng này xứng đáng được hưởng đặc ân ấy, không phải vì họ đã là một đội bóng hoàn hảo. Đến đội áp chót Liga hiện tại (Osasuna) cũng có thể phòng ngự tốt như họ (19 bàn thua). Ngoài Lionel Messi, người đã đi vào kỷ lục thế giới với 91 bàn trong một năm, không có cá nhân nào của họ thật sự nổi bật trong năm qua.

Nhưng đó là đội bóng đáng yêu mến nhất lúc này của thời đại chúng ta, cũng như Messi là cầu thủ xứng đáng được yêu nhất. Và chúng ta yêu họ không chỉ vì những kỷ lục đã tan nát dưới gót chân của đế chế bóng đá ấy, mà cả vì tất cả những khiếm khuyết của họ. Barca chỉ giành được một danh hiệu trong năm qua, không phải đội bóng thành công nhất, nhưng thế giới vẫn nhắc đến họ như là đội bóng mạnh nhất, vì thứ bóng đá của họ và cảm xúc họ mang lại cho người xem.

Vì thế, đừng thay đổi gì cả, Barca. Messi cũng thế. Anh cứ yêu bóng đá một cách hồn nhiên như thế, bỏ qua mọi gièm pha. Đừng sợ ai bảo rằng anh đạo đức giả, vì quá khiêm tốn. Đừng sợ ai chỉ trích vì thành công cùng đội tuyển Argentina vẫn chưa tới. Đừng sợ làm mất lòng các huyền thoại, vì quá khứ có việc của quá khứ, và hiện tại là công việc của anh.

Barca ấy, và Messi ấy, sẽ thành công rực rỡ trong năm nay, chắc chắn thế!

Thanh Huyền (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm