Inter dứt mạch bất bại: Thất bại tất yếu hay bất công lặp lại?

13/11/2012 13:19 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH) - Sau 45 ngày chỉ có chiến thắng và niềm vui, Inter đã biết thua. Chuỗi 10 trận thắng sân khách liên tiếp dừng lại ở cái tên Atalanta, và giấc mơ phá kỉ lục 13 trận thắng liên tiếp của Mancini cũng tan tành. Một trận thua tất yếu vì người ta không thể thắng mãi? Hay một bất công nữa dành cho Stramaccioni và đội bóng của ông, vì một sai sót của trọng tài?

Trận thắng Juve tạo ra động lực tinh thần cực lớn cho Inter trong phần còn lại của mùa giải, đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên, mặt tối của trận thắng ấy như tâm lý dao động, sức ép gia tăng và những chấn thương ngày càng nhiều thêm, có vẻ như đã bị những hân hoan nhất thời vùi lấp. Hôm qua, tất cả phơi bày dưới cơn mưa ở Bergamo.

Thất bại là tất yếu

Thoạt đầu, chẳng ai nói đến chấn thương của Ranocchia và Samuel, nhất là khi Stramaccioni đã chứng minh được khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt sau trận thắng Partizan Belgrade hôm giữa tuần. Hàng thủ Inter hôm đó cũng rơi vào tình trạng vá víu (chỉ có 1 sự điều chỉnh ở cánh phải, Zanetti thay Jonathan), nhưng đã không bị khai thác triệt để như với Atalanta hôm qua.


 Inter (trắng) đã lãng phí trận thắng Juve ở derby Italia

Đội chủ nhà sở hữu bộ ba Moralez - Bonaventura - Denis cực kỳ năng động, đã khiến hàng thủ Inter đã rách bươm trước những miếng đánh chóng vánh. Cambiasso bị đẩy lên đá tiền vệ, bỏ mặc Juan Jesus cô đơn trong ngày phải bắt cặp với anh chàng Silvestre chơi cực kì tệ hại, người gây ra quả penalty giữa hiệp 2 để Inter thất bại (dù đó là pha bóng gây tranh cãi). Một lần nữa, Stramaccioni có ý tưởng lấy công bù thủ bằng 3 tiền đạo tốt nhất đá ngay từ đầu. Nhưng khi các mắt xích quan trọng chơi một trận tồi nhất từ đầu giải (Zanetti, Palacio), nhiều tiền đạo không giải quyết được gì.

1 Bàn thắng ở phút 67 là lần đầu tiên ở mùa này, Denis ghi bàn từ chấm phạt đền. Hôm qua cũng là lần đầu Denis ghi bàn trở lại, sau khi anh đã im tiếng suốt từ tháng 9 với 1 bàn vào lưới Torino.

10 Dù thua trận, Inter vẫn lập kỉ lục là đội duy nhất trong lịch sử thắng 10 trận liên tiếp trên sân khách. Lần gần nhất Inter thất bại ở Serie A là trận thua Siena 0-2.

4 Trận thua hôm qua tiếp tục kéo dài chuỗi bất thắng của Inter trên sân của Atalanta. Đã 4 năm rồi Nerazzurri không thắng trên sân của Atalanta, kể từ trận thắng 2-0 tháng tư năm 2008. Hôm qua cũng mới là lần đầu ông Stefano Colantuono, huấn luyện viên của Atalanta đánh bại được Inter. Năm lần trước đó, ông hòa 4 trận, thua 1 trận.

Đội bóng của Strama đã không thể chứng tỏ khả năng chịu sức ép, vốn đã được dự báo trước là sẽ tăng cực lớn sau trận thắng Juve. Atalanta mới là “lượt chạy” đầu tiên, nhưng Inter đã hụt hơi. Trong khi Bianconeri, ngược lại, đã gượng dậy mạnh mẽ bằng 2 trận thắng liên tiếp (Nordsjaelland, Pescara), một hiệu suất ghi bàn khủng khiếp (10 bàn), và và các tiền đạo của của họ đã ghi bàn trở lại.

“Chúng tôi không xứng đáng thua. Nhưng thắng mọi trận đấu là điều không thể”, Strama thừa nhận. Có vẻ như tất cả các thành viên của Inter đều thống nhất quan điểm đó. Sau những ngày thăng hoa, quả bóng áp lực đã được bơm căng đến giới hạn, rồi nổ trên đất Bergamo.

Hay bất công lặp lại?

Toàn đội Inter, từ đội trưởng Javier Zanetti, tiền vệ Gargano cho đến Juan Jesus đều thừa nhận trận thua một cách rất nhẹ nhàng. Chỉ trừ Stramaccioni. “Đó là quyết định không chính xác. Ai cũng biết điều đó. Trọng tài đã quan sát thấy. Chúng tôi muốn tiến về phía trước và không muốn xem lại cuốn phim ở Turin. Tôi không muốn đánh giá trọng tài và chỉ muốn tập trung vào công việc của tôi. Không vấn đề gì, mặc dù tôi thừa nhận rằng nếu không có bàn thắng thứ 3, chúng tôi sẽ có cơ hội để hòa”.

Stramaccioni khá bình thản nhưng không kém phần gay gắt khi nói về quyết định thổi penalty Silvestre của ông trọng tài Damato, tình huống mà Moralez đã việt vị từ trước. Một quyết định có lợi cho Juve? Chưa đủ để kết luận bất cứ điều gì. Nhưng sau những ưu ái liên tiếp Juve được hưởng trước Fio, Catania và chính Inter mới nhất, Inter rõ ràng có lý do để mà khó chịu. Dù Strama, suy cho cùng, đã nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng của một đối thủ với Juve để nói ra nghi ngờ ấy, nhưng anh cũng có cái lý của mình. Inter là người bị hại và xứng đáng hưởng một cuộc đua công bằng hơn.

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm