Hoa hậu Hoàn vũ 2012: Khi trang phục dân tộc đồng loạt hóa… bikini

21/12/2012 06:26 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012 (diễn ra 20h ngày 19/12 tại Mỹ, theo giờ địa phương) chứng kiến sự biến tấu trên mọi phương diện, trong đó có điểm nhấn là trang phục dân tộc.

Ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2012 đã thuộc về thí sinh nước chủ nhà Mỹ Olivia Culpo sau đêm chung kết vào tối 20/12 theo giờ Hà Nội. Còn đêm thi trang phục dân tộc diễn ra trước đó, ngày 14/12. Có lẽ, phần thi này đã được chú ý hơn cả phần thi áo tắm. Chứng cớ là báo chí sau đó đã dậy sóng.

Thi hoa hậu hay trình diễn Victoria’s Secret?

Phần thi năm nay chứng tỏ quan niệm rất cởi và mở (theo đúng nghĩa đen) của các nhà thiết kế trên khắp thế giới và tất nhiên, của cả người trình diễn là các thí sinh hoa hậu.

“Có một điều chúng ta học được từ các màn thi trang phục dân tộc luôn đậm chất giải trí của Hoa hậu Hoàn vũ, đó là: rất nhiều dân tộc, bất kể màu da và chủng tộc, đều có chung một tình yêu với mẫu trang phục bikini theo đủ màu sắc và chất liệu, kết hợp với giày cao gót 12 phân”, một tờ báo Mỹ giễu cợt.

Trang phục dân tộc của thí sinh Honduras trong đêm thi tại Mỹ tối 14/12

Avionne Mark, thí sinh người Trinidad và Tobago, trông không khác gì một người mẫu đang diễn tại chương trình trình diễn đồ lót hàng năm của hãng Victoria’s Secret. Cô mặc một bộ đồ hai mảnh, cùng dải voan màu cam choàng ngoài và đôi "cánh bướm" khổng lồ đeo trên lưng.

Con hàu biển có vỏ màu cam hẳn cực kỳ hiếm có khó tìm ở đảo Guam, điều đó giải thích cho việc người ta (nhà thiết kế) chỉ tìm được một số lượng đủ để làm thành mảnh dưới của bộ bikini cho thí sinh Alyssa Cruz Aguero.

Bộ trang phục đã chiếm được cảm tình của MC nam trong đêm chung kết, anh nói: “Tôi thích những gì mình đang nhìn thấy, và những gì tôi đang thấy lại chẳng nhiều nhặn gì”. Không ăn nhập lắm với phần trang phục chính thiếu vải, Alyssa quấn thêm một tấm vải xanh dài thướt tha quanh hông.

"Hồn dân tộc" trong những trang phục kỳ dị

Được dư luận đánh giá khá cao tại Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, nhưng Hoa hậu Diễm Hương, đại diện của Việt Nam vẫn phải ra về trắng tay!

Với tiêu chí lấy cảm hứng từ bản sắc của mỗi dân tộc về lịch sử, văn hóa, địa lý..., không gò bó trong quốc phục chính thức, phần thi trang phục dân tộc là nơi các nhà thiết kế thỏa sức sáng tạo. Nhưng, “Hãy nhìn vào màn đồng diễn trang phục dân tộc điên khùng và đôi khi là tồi tàn của các thí sinh mà xem”, tờ Time viết.

Người đẹp Jennifer Andrade (Honduras) đã có một màn trình diễn khá tốn sức khi cô phải mặc lên người bộ đồ hơn 20kg, gồm một bộ bikini đính kim cương giả, vỏ sò, ngọc trai, tay cầm cây gậy gắn đầu cá ngựa và đặc biệt, đeo trên lưng đôi cánh khổng lồ hình san hô, tất cả đều mang đậm dấu ấn của đất nước bên bờ biển Honduras.

Vẫn trong "âm hưởng" Victoria’s Secret, nhưng bộ bikini của Chantal Zaky - thí sinh Jamaica - lại không tạo được dấu ấn dân tộc như bộ trang phục của thí sinh Honduras. Chính Chantal đã thiết kế bộ đồ hai mảnh màu đen cùng thêm nhiều phụ kiện, tất chân và đôi cánh có các màu xanh, đen, vàng chói mắt.

“Chantal hy vọng tạo nên hình tượng một nữ thần trong bộ đồ mang màu sắc của quốc kỳ Jamaica nhưng thay vì thế, chúng ta lại thấy cô như một vũ nữ thoát y” - Time nhận xét.

Kinh ngạc nhất, bám sát vào bản sắc dân tộc nhưng gây sốc, đó là thí sinh Marcelina Vahekeni, người Angola. Cô trình diễn bộ trang phục lòe loẹt có in hình một phụ nữ Angola bán khỏa thân trong khi hai tay giơ ngang hai bức vẽ phụ nữ Angola bán khỏa thân khác. Người đẹp Angola cho biết những bức vẽ tay này khắc họa truyền thống lâu đời của người Angola: phụ nữ không mặc áo từ lúc sinh ra cho đến khi có con.

“Trong khi một vài quý cô trông cực kỳ quyến rũ, số còn lại lại cực kỳ hài hước. Hoa hậu Đan Mạch chẳng hạn, có lẽ là nàng tiên cá xấu nhất chúng ta từng thấy”, trang giải trí tooFab bình luận.

Thí sinh Đan Mạch, Josefine Hewitt, mặc chân váy hình đuôi cá và phần trên, không có gì mới, là một nửa của bộ bikini. Không bắt mắt lắm, nhưng dù sao Josefine cũng đã cố gắng nhắc thế giới nhớ đến Đan Mạch, xứ sở của những nàng tiên cá trong truyện cổ Andersen.

Huyền Mi
Thể thao & Văn hóa

Trong phần thi trang phục dân tộc, thí sinh Việt Nam, Lưu Thị Diễm Hương, đã được xướng tên trong Top 10 (qua bình chọn của trang Missosology) với bộ quốc phục - áo dài thổ cẩm được thiết kế hiện đại. Tất nhiên, cô không bị nêu tên trong danh sách các bộ trang phục dân tộc kỳ quặc nhất và không phải nhận một lời chế giễu nào. Mặc dù vậy, Diễm Hương không được vào Top 16.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm