Giám khảo bị khủng bố, thí sinh gặp may?

26/10/2012 07:30 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH Cuối tuần) - Hầu hết những ứng cử viên giám khảo đều bị đe dọa bằng tin nhắn điện thoại, rằng nếu muốn gặp vận rủi, muốn tiêu tan sự nghiệp trong tương lai, muốn thất sủng trong showbiz… thì tránh xa cuộc thi này ra!

Một biên đạo múa dựng xong một tiết mục cho chương trình cũng toát mồ hôi vì nhận được hàng loạt tin nhắn đe dọa... Nhưng những “thử thách không có trong kịch bản” đó vô tình lại khiến Thử thách cùng bước nhảy - So You Think You Can Dance phiên bản Việt trở thành của hiếm trong thời kỳ “đài đài thi tài năng” hấp dẫn bởi các thí sinh, nhân vật chính của cuộc chơi, chứ không phải các trò “make up” của ban tổ chức.

Thử thách cùng bước nhảy có những hình ảnh rất hiếm trong thế giới showbiz lắm chiêu nhiều trò và đầy rẫy sự phù phiếm, hám danh.

Không chỉ là nhảy

So You Think You Can Dance đã “nhảy” vào Việt Nam ở đúng thời điểm thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Bước nhảy hoàn vũ vừa hoàn thành sứ mệnh của người tiên phong và đang đi nhanh đến đoạn thoái trào với mùa giải thứ ba chán ngán. Còn Bước nhảy xì-tin đã chấm dứt sau khi nuôi quân cho múa hiện đại, choreography, jazz và break, hiphop nhưng đối tượng khán giả khá hạn chế do bản thân cái tên chương trình đã là một sự hạn chế đối tượng khán giả. Ở nửa chặng đường của mùa đầu tiên, Thử thách cùng bước nhảy với việc nâng cấp sân chơi có luật chơi thật sự thách thức, đồng thời trở thành khóa phổ biến kiến thức về nghệ thuật múa, thứ mà đáng buồn thay, chưa một đơn vị hữu trách nào của ngành văn hóa nghệ thuật làm, đã thu hút đông đảo khán giả xem truyền hình.

Lâu nay, ở Việt Nam, nói đến múa người ta chỉ biết múa là nón, là quạt, là mâm vàng, là hoa sen, cao cấp hơn thì có ballet, thời thượng hơn thì là hip hop cùng “cái-gọi-là-dancesport” và phổ biến nhất là múa minh họa theo kiểu vũ đoàn thể dục. Mặt khác, trong mặt bằng mà hầu như việc theo học các trường phái múa hiện đại còn là hoạt động ngầm, những nghệ sĩ múa hiện đại bị gom chung thành 33hiphop thì cuộc thi này mở lối nhiều lựa chọn cho khái niệm “nhảy múa”. Cả nghệ sĩ lẫn khán giả được đứng giữa một bữa tiệc buffet của múa để tự biết lựa chọn cho mình món phù hợp thay vì cứ phải ăn một vài món sẵn có. Cuộc thi cũng cho thấy rằng sự hấp dẫn nội tại của múa mạnh mẽ hơn những đòn hỏa mù của công nghệ giải trí sơ đẳng rất nhiều. Rõ ràng như vậy, khi mà người ta có thể hát nhép, có thể đóng kịch với lời thoại được nhắc từ cánh gà, thậm chí có thể diễn chèo bằng tiếng hát của người khác thì không ai có thể múa nhép, múa giả vờ. Các thí sinh thuyết phục khán giả xem và nhớ mình chỉ bằng múa, thứ mà họ phải đổ mồ hôi, nước mắt mới có được, chứ không cần bất kỳ thứ “gia vị ngôi sao” nào.

Sức hút từ thí sinh

“Anh ơi cứ cho em nhảy đi, không nhảy thì em cũng chết mà!”. Câu nài nỉ của Hoa Đức Công - chàng trai bị mắc bệnh nặng phải chạy thận thường xuyên - trước khi rời khỏi cuộc thi vì sức khỏe không cho phép đã khiến các thành viên ban tổ chức rơi nước mắt. Không thể bỏ qua những cảnh báo của bác sĩ, những người điều hành cuộc thi đã phải đắn đo rất nhiều để tìm cách giải quyết êm thấm nhất. Cuối cùng, Công nhẹ nhàng chấp nhận ngừng cuộc chơi với đề nghị duy nhất: Được biểu diễn trên sân khấu để chào tạm biệt khán giả.

Ngay từ vòng audition, Hoa Đức Công đã thu phục khán giả không chỉ bằng khả năng nhảy mà còn bằng thái độ sống. Cậu từ chối sự thương hại của ban giám khảo với bệnh tật của mình, chỉ nói mình bị bệnh khi giám khảo đã ra quyết định cho cậu đi tiếp hay không. Đó chỉ là một hình ảnh điển hình, ở Thử thách cùng bước nhảy còn những thí sinh với những mảnh đời và thái độ sống đáng quý khác. Ngọc Hà và Nhật Anh, 2 thí sinh đã bị loại khỏi vòng chung kết không ngần ngại ở lại làm “back up dancer” (tạm dịch là vũ công dự phòng) để trong trường hợp nếu không may có thí sinh nào gặp sự cố không thể thi đấu thì họ sẽ là người thay thế. Họ có mặt đúng giờ ở tất cả các buổi tập, buổi tổng duyệt và trước giờ diễn, nhìn chăm chú từng bạn tập, không bỏ lỡ cơ hội học tập các huấn luyện viên, biên đạo khi những vị này tập luyện cho các thí sinh đang thi… Những hình ảnh rất hiếm trong thế giới showbiz lắm chiêu nhiều trò và đầy rẫy sự phù phiếm, hám danh. Chính sự đáng quý này góp phần rất lớn tới việc dẫn dụ khán giả đi hết từ tập này đến tập khác của chương trình, bên cạnh sức hấp dẫn của nhảy múa, âm nhạc, ánh sáng…

Trong những buổi tập dượt diễn ra vào cuối tuần, thí sinh hầu như cứ “dính chặt” vào sân khấu của nhà thi đấu Maxim Mark, tập luyện đến rã rời tay chân mà vẫn không hề muốn ngưng nghỉ. Có người được vợ, gia đình đến thăm nom tập luyện, mang theo cả những đứa con nhỏ đến, con vừa bú sữa vừa cổ vũ cho bố…

Nỗi buồn từ giám khảo

Cơ cấu giám khảo của vòng chung kết Thử thách cùng bước nhảy là 2 giám khảo chuyên môn cố định gồm Chí Anh và Tuyết Minh cùng một giám khảo khách mời luân phiên thay đổi mỗi đêm thi. Sau hai đêm chung kết đầu tiên, dễ thấy giám khảo chưa tạo được sức hút như đáng lẽ phải thế với một cuộc thi theo thể thức này. Chí Anh đã “nhẵn mặt” ở Bước nhảy hoàn vũ với “vai” giám khảo chuyên môn. Tuân thủ đúng tiêu chí không “chặt chém” thí sinh mà giúp họ làm tốt bài biên đạo, đồng thời giúp khán giả hiểu thêm về nghệ thuật múa, nhưng phần nhận xét của anh khá nhạt và nhiều khi chẳng liên quan đến chuyện nhảy múa. Chẳng hạn đêm chung kết thứ hai cuối tuần vừa qua, Chí Anh liên tục nói đến sự kiện ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 thay vì nhận xét thí sinh. Có người cho rằng, Chí Anh như vậy vì không dám chê các tiết mục được dàn dựng bởi một vài vị biên đạo nào đó.

Còn Tuyết Minh, một thạc sĩ về múa xuất thân từ bộ môn ballet của trường múa đã bộc lộ ngay những hạn chế mang tính “đứt gãy của thời đại”. Cô gần như không theo kịp diễn tiến của múa khi phải nhận xét về những sản phẩm thuộc thời của choreography, của jazz dance… bằng cái nhìn kiểu “hàn lâm trung ương”. Vì thế mà rất nhiều lần cô nói về những thứ chẳng ăn nhập gì đến tiết mục múa của thí sinh. Đơn cử, cũng trong đêm chung kết thứ hai, khi phải nhận xét phần biểu diễn của cặp thí sinh Vinh Hải - Quỳnh Trang với bài múa thuộc thể loại dân gian đương đại, cô đã không nói gì ngoài việc… khen nhà thiết kế Công Trí đã làm ra những bộ trang phục rất đẹp!

Sự chống chếnh của ban giám khảo sẽ góp phần giúp khán giả quan tâm đến thí sinh nhiều hơn?

Nghe đâu, nội tình của việc tuyển, mời giám khảo có rất nhiều chuyện éo le. Ngay từ khi tuyển thí sinh, ban tổ chức cũng phải tuyển giám khảo, một cuộc casting đầy gian nan thử thách. Lại còn nghe nói hầu hết những người mà ban tổ chức nhắm đến đều bị một thế lực nào đó đe dọa bằng tin nhắn điện thoại, rằng nếu muốn gặp vận rủi, muốn tiêu tan sự nghiệp trong tương lai, muốn thất sủng trong showbiz…

Ngô Thanh Vân khi ngồi ghế giám khảo khách mời của Thử thách cùng bước nhảy cũng đã nhận được một cuộc điện thoại trách móc, dằn mặt từ một ông trùm của làng giải trí. Một biên đạo múa trong nước dựng xong một tiết mục cho chương trình cũng run rẩy toát mồ hôi vì nhận được hàng loạt tin nhắn đe dọa. Cảnh này cũng diễn ra với việc mời ca sĩ biểu diễn trong chương trình. Theo thừa nhận của một thành viên thuộc ê-kíp sản xuất, họ chưa tìm được phương pháp xoay chuyển tình thế nào dù cho ngay trong nội bộ những người tham gia chương trình với tư cách nhà chuyên môn cũng có những bất đồng với giám khảo.

Tuy nhiên, tình thế “bí” của nhà tổ chức lại hóa hay, bởi nó góp phần giúp cho cuộc thi này trở thành một trong những cuộc thi truyền hình hiếm hoi mà khán giả quan tâm đến thí sinh hơn là giám khảo, và quan tâm vì những lý do đúng đắn, dẫu cho điều này có đi ngược với tiêu chí hấp dẫn khán giả của những cuộc thi trên truyền hình.

Thử thách cùng bước nhảy do Đài truyền hình TP.HCM và Công ty Đông Tây Promotion phối hợp sản xuất theo format của So you think you can Dance, một trong những chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhất tại Mỹ dành cho các tài năng nhảy múa. Từ vòng chung kết, bắt đầu vào 13/10 và kết thúc vào 15/12/2012, chương trình được truyền hình trực tiếp vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên 5 kênh HTV7, DRT (Đà Nẵng), CVTV1 (VTV Cần Thơ), Đài PTTH Hà Nội và Yan TV. Thí sinh đoạt danh hiệu “Vũ công được yêu thích nhất” sẽ giành giải thưởng trị giá 400 triệu đồng cùng cơ hội học tập và nâng cao nghề nghiệp.

Dương Vân Anh

Ảnh: Gia Tiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm