Giải bóng đá U15 QG 2012: Chờ nhà vua mới

24/08/2012 07:49 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH)- Sau vòng bán kết diễn ra vào chiều tối qua, 2 cái tên mạnh nhất giải đấu này đã được xác định. Do ĐKVĐ ĐT.LA đã bị loại từ vòng bảng nên giải đấu này sẽ có một nhà vua mới là PVF TP.HCM hoặc HN.T&T.

Trận bán kết đầu tiên là cuộc so tài giữa 2 đội bóng Thủ đô là HN.T&T và Hà Nội. Cả 2 đội đều rất quyết tâm và duy trì một thế trận ngang ngửa suốt cả 80 phút thi đấu chính thức. Hà Nội có cơ hội giải quyết trận đấu ở đầu hiệp 2 khi được hưởng một quả pelnalty, nhưng không may cho họ là Quang Hải lại thực hiện không thành công. Trận đấu phải giải quyết thắng thua trên loạt luân lưu cân não. Các cầu thủ trẻ HN.T&T là những người bản lĩnh hơn trong màn đấu súng này để giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau 5 loạt sút.



U15 PVF giành quyền lọt vào chung kết. Ảnh: Quang Nhựt

Trận bán kết thứ 2 giữa chủ nhà PVF TP.HCM và TĐCS.ĐT diễn ra với thế trận căng thẳng. Trước trận này, đội chủ nhà được xác định là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch với 3 chiến thắng như chẻ tre ở vòng bảng. Thế nên, họ đã gặp phải một bức tường mà đội khác giăng ra trong trận đấu này. Và phải chờ đến phút 28, Trọng Hóa, tiền vệ vừa trúng tuyển suất dự VCK “Giấc mơ sân cỏ 2012” do Học viện Aspire (Qatar) tổ chức, mới mang về bàn mở tỷ số cho chủ nhà. Bàn thắng duy nhất đó giúp PVF TP.HCM có vé vào chung kết.

Trận chung kết giữa chủ nhà và HN.T&T sẽ được diễn ra vào lúc 15h chiều mai (25/8).

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm