Đi săn thú quý, Việt kiều bắn nhầm bạn

20/03/2012 09:06 GMT+7 | Pháp luật

Thấy đốm sáng nên ông Nam giương súng lên siết cò. Không ngờ, nạn nhân là một người trong nhóm.

Thông tin ban đầu, trong thời gian về quê hương thăm người thân ở xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh, đêm 13/3, ông Nguyễn Nam (53 tuổi, một Việt kiều định cư ở Mỹ) rủ 4 người thanh niên ngụ cùng xã này vào núi Tà Luông săn bắn thú rừng bằng súng quân dụng.

Sau khi bắn chết hai con vật hoang dã, ông Nam thấy phía trước ánh đèn săn vẫn còn một đốm sáng, nên giương súng lên siết cò. Không ngờ viên đạn trúng phải một người trong nhóm đi săn là anh Cao Thăng (41 tuổi, dân tộc Raglai ở thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh) khiến người này tử vong ngay tại chỗ.

Ngay sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân Cao Thăng, Công an TP Cam Ranh đã ra quyết định trưng cầu giám định hai cá thể động vật bị sát hại và khẩu súng săn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, 1 trong 2 con vật bị nhóm thợ săn bắn chết tại núi Tà Luông, ở rừng phòng hộ đầu nguồn xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh là voọc mặt xám - một loại động vật hoang dã quý hiếm có tên trong sách Đỏ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lập hồ sơ xử lý các đối tượng.

Theo VTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm