Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ: Quảng bá du lịch cũng là một cách làm từ thiện

26/08/2012 09:47 GMT+7 | Người đẹp


(TT&VH) - “Khi làm từ thiện tôi chỉ có thể giúp một phần nhỏ những người kém may mắn ở Việt Nam. Nhưng nếu như tôi bỏ tiền cho việc đi lại từ tỉnh này tới tỉnh kia để quảng bá du lịch thì có thể sẽ đem lại lợi ích cho hàng ngàn, hàng triệu con người”- Lý Nhã Kỳ chia sẻ khi chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam lần đầu tiên đầy “sóng gió” vào cuối tháng 9 tới.

Cũng nhân dịp này, người đẹp Lý Nhã Kỳ chia sẻ những vui-buồn, được-mất trong những ngày làm Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam.

Nhiệm kỳ “sóng gió”

* Suốt một năm làm Đại sứ Du lịch, chị nghĩ mình đã làm được gì và còn điều gì phải nuối tiếc không?

- Trong một năm qua, tuy tôi đã được ghi nhận, nhưng quả thật đó mới chỉ là sự khởi đầu. Và chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.

Ở những nơi xa, tôi thấy nước mình có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Đó là một ngành du lịch phát triển ổn định, đem lại nhiều lợi nhuận kinh tế, đồng thời đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Vì những lợi ích đó, nên điều tôi nuối tiếc nhất là có thể tôi không tiếp tục làm Đại sứ Du lịch được nữa. Song tôi cũng vui vì sẽ có những vị Đại sứ Du lịch tiếp theo với trái tim, nhiệt huyết cũng như quyết tâm muốn đóng góp cho đất nước tiếp tục quảng bá hình ảnh đất nước mình.



Lý Nhã Kỳ chụp ảnh quảng bá du lịch tỉnh Hưng Yên

* Là Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam, lại phải chịu nhiều “búa rìu” dư luận trong suốt nhiệm kỳ qua, chị đã vượt qua những điều tiếng thị phi đó như nào?

- Thực ra lúc đầu, tôi cảm thấy bị tổn thương và sụp đổ vì nghĩ rằng hành động của mình là để thể hiện tình yêu đất nước mà không hề trục lợi. Nhưng đổi lại, ban đầu, tôi nhận lại những phản ứng dữ dội, chỉ trích, thậm chí xúc phạm.

Mỗi sáng thức dậy tôi rất sợ những bới móc, đàm tiếu trên các mặt báo. Rồi luôn băn khoăn, ngày mai không biết chuyện gì sẽ đến với mình? Lúc đó tôi vừa hụt hẫng, vừa tủi thân, vừa thất vọng và không biết phải làm sao cho mọi người tin rằng mọi việc tôi làm đều xuất phát từ tình yêu đất nước. Vì theo tôi, làm từ thiện có nhiều hình thức, quảng bá du lịch cũng là một trong số đó.

Song tấm lòng của mình không được đón nhận thì thực sự rất rất buồn. Thậm chí đôi lúc tôi đã muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu nói mình yêu đất nước mà mới chỉ có chút chông gai đã bỏ cuộc? Và nếu mình là người đầu tiên gánh trách nhiệm nặng nề đã bỏ cuộc thì những người tiếp theo sẽ ra sao? Thế là từ đó tôi quyết tâm: thứ nhất, làm sao để đóng góp được, vận động được mọi người trong và ngoài nước bình chọn cho vịnh Hạ Long chiến thắng. Thứ hai, tôi cũng muốn cho mọi người thấy, có lẽ mọi người chưa thích tôi, mọi người hiểu lầm tôi song dần dần, mọi người sẽ đánh giá đúng về tôi. Như việc người này tới đâm tôi một nhát, người kia trải gai cho tôi đi vào chảy máu để vui, để thỏa mãn nhưng sau khi những vết thương đó lành, tôi muốn mọi người hiểu được tôi. Tôi mong mọi người hiểu rằng tôi đến trong vai trò này không vì lợi nhuận, không mưu đồ gì ngoài việc tôi muốn yêu Việt Nam nhiều hơn.

Làm “đại sứ”, cần vị tha

* Lý Nhã Kỳ vừa kinh doanh, vừa đóng phim rồi lại kiêm thêm nhiệm vụ Đại sứ Du lịch. Trong năm qua, vai trò đó đã ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống của chị?

- Gánh thêm vai trò này ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của tôi. Theo dõi trên truyền thông, lúc tôi làm tốt, chẳng ai dùng tít “Đại sứ Du lịch”, chỉ gọi là “diễn viên Lý Nhã Kỳ”. Song chỉ cần có một scandal chưa rõ đúng sai gì sẽ có tít “Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ”. Tức là tít xấu sẽ bị gắn chữ “Đại sứ Du lịch” đầu tiên.

Tôi muốn rõ ràng từng vị trí một. Khi nào nói về tôi trong lĩnh vực phim ảnh, các bạn dùng cho tôi chữ diễn viên. Nhưng cái gì liên quan tới kinh doanh thì hãy nhìn tôi như một Lý Nhã Kỳ kinh doanh. Còn cái gì liên quan tới lợi ích chung của đất nước, liên quan tới hình ảnh của đất nước thì các bạn hãy nhìn tôi là một Đại sứ Du lịch. Thế nên nói về Lý Nhã Kỳ, không phải lúc nào cũng đặt chữ “Đại sứ Du lịch” lên hàng đầu.


* Dù chưa có quyết định chính thức, song nếu thôi làm Đại sứ Du lịch, chị nhắn gửi gì tới những đại sứ tiếp theo?

- Những đại sứ tiếp theo chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Song tôi muốn nhắn nhủ rằng: công việc của một vị Đại sứ Du lịch, nếu bạn không có một trái tim yêu đất nước, con người, không có một tấm lòng rộng lượng vị tha, bạn sẽ không bao giờ làm tròn được nhiệm vụ. Bởi khi ở vị trí này, bạn không thể chỉ nghĩ tới bản thân, không thể vị kỷ được. Khi bạn phải đối mặt với những lựa chọn: một là vì du lịch quốc gia, hai là vì chương trình cá nhân; nếu bạn chọn chương trình cá nhân, bạn không thể làm Đại sứ Du lịch và không xứng làm Đại sứ Du lịch. Nên tôi nghĩ, người Đại sứ Du lịch không chỉ cần đẹp và nổi tiếng mà phải có một trái tim yêu quê hương, đất nước nồng nàn.

* Cảm ơn chị!

Phạm Mỹ (thực hiện)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm