Ca sĩ Ánh Tuyết hát “bolero” cùng nhạc sĩ mù

08/11/2012 13:30 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - Chỉ có thể dùng một chữ “duyên” trong việc kết hợp thực hiện album của ca sĩ Ánh Tuyết và người nhạc sĩ mù  Đinh Ngọc Minh (Minh “kèn”). Đó là album “bolero” đầu tiên của Ánh Tuyết gồm 2 phiên bản 10 bài, 1 phiên bản hát giọng bình thường và 1 phiên bản hát giọng Quảng Nam.

Nhạc sĩ Đinh Ngọc Minh và ca sĩ Ánh Tuyết biết nhau từ hồi học trường nhạc tại Huế. Ngọc Minh học sau Ánh Tuyết 3 khóa nhưng hai người thường gặp nhau trong những buổi văn nghệ ở trường. Sau nhiều năm không gặp, trong một lần ra Đà Nẵng, Ánh Tuyết tới phòng trà, thấy anh Minh vừa đánh đàn vừa thổi kèn hay quá nên lên hát luôn và cảm thấy “hợp rơ” với chú  em. Từ đó, hai người thường xuyên liên lạc và lưu diễn cùng nhau nhiều chuyến. Tới khi Ánh Tuyết thực hiện album Trịnh Công Sơn, Ngọc Minh đã giúp chị chỉnh lại toàn bộ phần kèn và phần ghi ta trong một số bài.

1. Khi biết Ánh Tuyết quyết định thực hiện album “bolero” với nhạc sĩ Minh “kèn”, rất nhiều câu hỏi đặt ra: tại sao lại là “bolero” trong khi chị đang thành công với nhạc Văn Cao và những bản nhạc “sang”. Tại sao là nhạc sĩ Minh “kèn” phụ trách phần phòng thu, phối khí, toàn bộ phần nhạc live…

Ánh Tuyết cho biết: Mọi người quen hình ảnh Ánh Tuyết với tà áo dài và những bản nhạc tiền chiến, nhưng ít ai biết rằng Ánh Tuyết sinh ra và lớn lên ở Hội An, giai đoạn mà dòng nhạc bolero rất thịnh hành, điều đó cũng ảnh hưởng đến Ánh Tuyết rất nhiều. Tuy rằng khi vào đời, ảnh hưởng “nhạc trẻ” từ người anh trai và sau đó vào Sài Gòn được nhiều người mến mộ khi hát những bản nhạc của Văn Cao. Nhưng dòng nhạc bolero như tiềm ẩn trong tâm hồn Ánh Tuyết, một dòng nhạc có nội dung gắn bó với đời thường của người dân Việt Nam mà rất nhiều người đồng cảm. Cũng có thể nói bolero là dòng nhạc được rất nhiều người nghe nhạc Việt Nam ưa thích.

Ánh Tuyết đã có dự định làm album “bolero”  từ lâu nhưng chưa có điều kiện thực hiện. Trong một lần ra Đà Nẵng, Ánh Tuyết ghé thăm nhạc sĩ Ngọc Minh, lúc đó Ngọc Minh đang cầm cây đàn, chị Tuyết mới hát thử vài câu. Cả hai người đều thấy hay hay, nên quyết định làm album này. Album làm nhanh kỷ lục: thu xong 10 bài hát trong vòng 3 ngày.

Nhạc sĩ mù Minh “kèn” và Ánh Tuyết

2. 10 bài hát trong album lần này không quá mới mẻ với công chúng nên vấn đề đặt ra là phải làm sao cho nó khác mà vẫn độc đáo. Nhạc sĩ Đinh Ngọc Minh cho biết những bài hát này đều là những câu chuyện đời thường phổ biến của người Việt nên phải sắp xếp các màu, các điệu thành một câu chuyện để không nhàm chán. Nếu làm lại cách của người đi trước, nó giống như “lấy cổng nhà ai đó ghép vào nhà mình”. Nếu không làm được khác hơn thì nghe luôn cái cũ đi cần gì phải làm mới. Bây giờ, người ta dựa vào máy móc nhiều quá, mình muốn nhạc phải “live”, trực tiếp, “tự tay làm mới ngon”, đó là cái khác.

Ánh Tuyết và Ngọc Minh đều là người miền Trung, có thể là điểm chung để đồng cảm nhưng sự kỹ lưỡng của hai người thì không giống ai, có thể vô tình thực hiện album “bolero” nhưng khi đã quyết định làm thì cảm xúc phải kỹ lưỡng.

Hỏi nhạc sĩ Minh “kèn” có dự cảm gì về số phận album này, anh từ tốn đáp: “Một người nghệ sĩ chỉ biết hết lòng với đứa con tinh thần của mình, còn số phận của nó phụ thuộc vào công chúng. Nghệ thuật thì vô cùng. Cả chị Tuyết và tôi đều đã lao động hết mình nên hy vọng có những người nghe hết mình. Như món ăn, album rồi sẽ có người chê, người khen đấy”.

Như Ánh Tuyết tâm sự, ở đâu đó, chị cảm thấy sự đồng cảm tâm hồn với “cậu em trai”. Điều mà chị khâm phục nhất ở Ngọc Minh là: Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng khi đã làm thì phải làm bằng được, lao động nghệ thuật có trách nhiệm và với cảm xúc vô biên. Về việc chọn giọng Quảng để hát, Ánh Tuyết tâm sự: “Giọng nói thể hiện bản sắc văn hóa địa phương. Mình hát giọng quê hương vì yêu mảnh đất mình gắn bó suốt thời tuổi thơ, và cũng mong muốn giới thiệu quê hương tới bạn bè khắp nơi”.

Mở đầu album “bolero” sẽ là bài Duyên kiếp, kết thúc là Em về kẻo mưa với tinh thần đúng như bài hát: “Nếu tình đôi ta dở dang, anh hãy xem như là một giấc ngủ chiêm bao, mai sau cũng quên hết…”.

Chậm nhất, đến đầu tháng 12 album sẽ chính thức ra mắt công chúng.

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm