Bây giờ, Pep phải là "nhà phát minh"

16/01/2013 19:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Một tuần trước, tại Gala FIFA, Pep Guardiola khẳng định ông sẽ tái xuất trong mùa Hè này, nhưng dù điểm đến tương lai là ở đâu chăng nữa, thì HLV này hiểu rằng những trải nghiệm ở đội Barcelona sẽ không thể được áp dụng để tìm kiếm thành công ở bất kỳ đâu.

Pep Guardiola sẽ tái xuất vào mùa Hè này, nhưng ông sẽ làm thế nào để thành công
mà không gắn với Barcelona?

Pep đã là một Napoleon của bóng đá trước tuổi 40, với 14 danh hiệu trong 4 năm gắn bó với Barca. Nhưng từ nay, bất kỳ nơi nào ông đến sẽ là thử thách lớn đối với HLV này, vì những điều kiện quá đặc thù đã giúp ông lên đến đỉnh cao tại Barca.

Không còn Barcelona. Pep đã làm việc tại Ý, Qatar và Mexico khi còn là cầu thủ. Nhưng Barcelona, nơi ông sinh ra, lớn lên và gắn bó với đội bóng xứ Catalunya trong 18 năm sự nghiệp chơi bóng, luôn là nơi Pep cảm nhận được sự gắn bó tự nhiên. Barca là một phần máu thịt của xứ Catalunya, và vì thế, trở thành một phần của bất kỳ thành viên nào trong đội, bao gồm cả Pep Guardiola.

Không còn Tito Vilanova. Ảnh hưởng của các trợ lý thường rất khó được công chúng nhận ra, và thực tế là trước khi lên thay Pep, Tito chỉ được biết đến như một nạn nhân bị HLV Jose Mourinho của Real Madrid chọc mắt trong một trận Kinh điển.

Tito Vilanova đã gắn bó với Pep kể từ năm 1984, thời điểm họ cùng nhập học tại La Masia, và đã làm trợ lý của Guardiola trong 5 mùa bóng (một mùa 2007-2008 tại đội B và 4 mùa tại đội một). Pep từng bảo rằng "Tito là một nửa sức mạnh của tôi, và 50% những gì chúng tôi giành được có công lao của anh ấy".

Những ai nghĩ rằng đó là lời nói xã giao buộc phải nghĩ lại: Mùa bóng này, Barca đã giành được 55/57 điểm tối đa ở Liga. Tito thực sự là một phần rất quan trọng trong thành công của Pep. Tình bạn lớn giữa họ là nền tảng cho sự thấu hiểu và thống nhất trong phương pháp làm việc, trong sự thống nhất chung của triết lý Barca đeo đuổi.

Không còn La Masia. Các cầu thủ của La Masia thực sự là một báu vật. Họ không những giỏi, mà còn được giáo dục rất tốt về những giá trị của đội bóng này nói riêng và xứ Catalunya nói chung. Trong đó, sự chuyên nghiệp và nhân cách là hai giá trị quan trọng.

Nền tảng rất vững chắc mà La Masia tạo ra cũng giúp họ tự phát triển cách làm việc và sự độc lập sáng tạo. Chính vì thế, những chỉ dẫn cơ bản của Pep có thể tạo ra hiệu quả thậm chí ngay cả ông cũng không ngờ đến. Dấu ấn rõ nét nhất của Pep trong 4 năm qua cũng là việc dám tin dùng các sản phẩm của La Masia (Busquets, Pedro.v.v), đến mức sẵn sàng đẩy đi những siêu sao hàng đầu thế giới (Ibrahimovic, Y. Toure).

Nhưng giờ, thì không có những cầu thủ đã được huấn luyện tinh nhuệ và thống nhất như thế ở bất kỳ đâu cho Pep sử dụng nữa.

Không còn Messi. Bóng đá là một trò chơi tập thể và triết lý của Barca đề cao tính tập thể, nhưng Lionel Messi chính là miếng ghép giúp triết lý của Barca thực sự trở thành một phép màu. Khi thế trận lâm vào bế tắc và các giải pháp chiến thuật khác nhau không phát huy hiệu quả, thì sự tỏa sáng của một ngôi sao khiến cho công việc của các HLV trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Ở bất kỳ đội bóng nào Pep tới trong mùa Hè này, ông không thể tìm ra một ngôi sao tấn công kỳ diệu như Messi, và đó là điều không dễ để làm quen.

Không còn sự kiên nhẫn. Những gì đã làm được cùng Barca 4 năm qua khiến quỹ thời gian của Guardiola bị rút xuống tối thiểu. 4 năm trước, ông mở màn triều đại của mình bằng hai trận không thắng liên tiếp ở Liga, thua Numancia và hòa Racing Santader. Bây giờ, một khởi đầu như thế là không thế tha thứ ở bất kỳ đâu, vì Pep là một giá trị đã được khẳng định. Một HLV được mệnh danh là Napoleon của bóng đá trước tuổi 40 sẽ còn phải tạo ấn tượng tốt hơn là một gã vô danh, như Pep cách đây 4 năm.

Thành công của Pep tại Camp Nou 4 năm qua luôn bị nghi ngờ rằng đã dựa dẫm quá nhiều vào một hoàn cảnh hoàn hảo (và chúng ta có lý do để nghi ngờ). Đúng là ông đã trở thành người phát triển được phiên bản Barca được coi là mạnh nhất trong lịch sử, nhưng đội bóng này có triết lý riêng của nó và Pep đã đứng trên nền tảng hùng mạnh ấy để thành công. Bây giờ, chúng ta chờ đợi ông đứng trên đôi chân của chính mình một cách độc lập, và đây không chỉ là câu chuyện về sự thích ứng. Pep sẽ phải nghĩ ra một cách thức hoàn toàn mới để đi đến thành công, để thực sự được thừa nhận.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa

72,47 Pep đã dẫn dắt Barca chơi tổng cộng 247 trận trong 4 mùa giải, giành chiến thắng 179 trận, hòa 47 và thua 21, đạt tỉ lệ chiến thắng trung bình là 72,47%.

14 Dưới triều đại của Pep, Barca đã giành được 14 danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm 3 chức vô địch Liga, 2 Champions League, 2 Cúp Nhà Vua, 2 Siêu Cúp châu Âu, 3 Siêu Cúp TBN và 2 Cúp thế giới các CLB.

638 Barca của Pep đã ghi đến 638 bàn trên các mặt trận trong suốt 4 năm, và chỉ thủng lưới 181 bàn



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm