Bà xã “James Bond” Daniel Craig tiết lộ bí mật hôn nhân

07/01/2013 13:14 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi thích được làm bà Bond nhưng nói chuyện về mua sắm với anh ấy thì thật là nhàm chán”, Rachel Weisz chia sẻ trên tờ Sun.

Quên phim khi về nhà

Trong cuộc sống gia đình, nguyên tắc mà Daniel và Rachel tự đặt ra cho cả hai là không bao giờ được nhắc đến vai diễn của họ trên phim, đặc biệt là những gì liên quan đến... điệp viên 007.

“Tôi không nói về công việc của mình và anh ấy cũng vậy. Đó được coi là những chuyện rất riêng tư. Chẳng có gì tồi tệ hơn việc hai diễn viên ngồi bên nhau và nói chuyện về diễn xuất. Nó giống như tận thế vậy.”

Rachel, 42 tuổi cùng Daniel, 44 tuổi lần đầu gặp gỡ vào năm 1994 khi họ đóng cùng nhau trong một vở kịch ở London nhưng chỉ thực sự bị tiếng sét ái tình đánh trúng khi tái hợp trên phim trường của bộ phim kinh dị Dream House vào năm 2010.

Tháng 6 năm 2011, họ kết hôn trong một đám cưới giản dị tại New York và nay đang sống cùng với cậu con riêng Henry 6 tuổi của Rachel. Đây là con của Rachel và chồng cũ - Darren Aronofsky - đạo diễn bộ phim Thiên Nga đen.

Nữ diễn viên đoạt giải Oscar cho biết mối quan hệ không có kết cục tốt đẹp với người cũ giúp cô nghiệm ra rằng cuộc sống hôn nhân hoàn toàn khác với khi yên. “Hôn nhân hoàn toàn khác với việc sống chung với người mình yêu. Giữa hai người sẽ tồn tại một thỏa thuận. Bạn không cần thiết phải quá coi trọng những quy tắc nhưng nó vẫn tồn tại ở đó. Nó nằm trong trái tim bạn, chứ không chỉ ở tờ giấy kết hôn”.

Cảm xúc khi làm “người xấu”



Tạo hình phù thủy độc ác của Rachel

Trong khi 2012 là năm vô cùng thành công với Daniel khi bộ phim Skyfall cán mốc doanh thu 1 tỷ USD thì năm nay mang đến cho Rachel những hứa hẹn. Bộ phim Phù thủy xứ Oz: Vĩ đại và quyền năng mà Rachel tham gia diễn xuất dự đoán sẽ là “bom tấn” tại các rạp chiếu phim trong ngày ra mắt 8/3 tới.

Bộ phim cũng đánh dấu sự thay đổi của Rachel vì cô sẽ đóng vai phản diện. “Thật tuyệt vời khi nhập vai một ai đó thực sự độc ác. Tôi chưa từng nghĩ đến những vai diễn như vậy trước đây. Nhân vật của tôi là một kẻ nói dối bệnh hoạn, hoang tưởng, kiêu ngạo và tự đại.”

"Tôi chẳng hề nghiên cứu hay xem xét gì về bộ phim, đơn giản chỉ khai thác khía cạnh xấu xí của riêng mình. Nhưng tôi phải kiểm soát được bản thân. Bộ phim không có gì là nghiêm trọng mà ngược lại rất thú vị với tôi.”

Đạo diễn của bộ phim đã tỏ ra ưu ái cho Rachel khi sắp xếp lịch diễn để cô có thể tham gia quay cùng lúc hai bộ phim Phù thủy xứ Oz The Bourne Legacy. 



Rachel và bạn diễn Jeremy Renner trong phim The Bourne Legacy

“Tôi đi về giữa hai trường quay, tôi đóng phù thủy trong vài tháng rồi hai tháng sau dành cho vai trong phim về Bourne... Tôi cảm giác như bị tâm thần phân liệt bởi hai vai diễn hoàn toàn khác nhau”.

Việc tham gia vào vai phản diện thực sự là bước ngoặt trong sự nghiệp của Rachel. Cô từng nhận được giải Oscar cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim The Constant Gardener, đồng thời được biết đến nhiều qua vai Evelyn "Evy" Carnahan-O'Connell trong hai bộ phim The Mummy The Mummy Returns.

Rời khỏi khu vực thế mạnh của mình thực sự là mạo hiểm và Rachel từng rất lo lắng: “Nó có thể tốt đẹp hoặc tồi tệ, ai mà biết được.”

Tháng 12 năm ngoái, Rachel cũng lọt vào danh sách đề cử Quả cầu vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn người vợ ngoại tình trong bộ phim thuộc thể loại chính kịch The Deep Blue Sea. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 13/1 tới và Rachel đang chờ đợi để có thể bổ sung thêm một danh hiệu vào thành tích trong sự nghiệp của mình.

Khánh Đan(theo Sun)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm