Argentina & chiến thắng trong nỗi lo toan: Khi Messi là oxy, là vắc-xin!

09/09/2012 13:07 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Rút cục thì người đội trưởng đầy trách nhiệm cũng tự khép lại một trận cầu “có hậu”  cho bản thân bằng cú đá phạt tuyệt tác sau khi 2 lần đưa bóng đập cột. Messi là phần hồn có giá trị nhất mà Sabella sở hữu, anh đang bất chấp những vấn đề bất cập của đội bóng để tỏa sáng và thúc đẩy giàn hỏa tiễn của đội khai hỏa theo. Vậy nếu một ngày Argentina không có Leo thì...?

Anh chưa vắng mặt một giây nào dưới thời Sabella, không chỉ vì chiếc băng đội trưởng, mà vì Leo quá quan trọng, một người nắm giữ quyền điều khiển huyết mạch của “cơ thể” La Albiceleste. Paraguay,dù đang sa sút trầm trọng và vừa thay HLV, chưa bao giờ là một đội dễ chơi. Đá rắn, tổ chức phòng thủ khá kỉ luật với số đông, họ gây khó khăn cho Messi và các đồng đội không ít. Ở Cordoba, Di Maria đã mở tỉ số từ rất sớm, nhưng sự trôi chảy trong triển khai thế trận của Argentina vẫn không tồn tại. Tuy vậy, Messi vẫn còn đó, dù anh đá bao sân và không nhận được sự hỗ trợ đúng nghĩa nào trong vai trò cầm nhịp lối chơi, Leo vẫn biết cách truyền lửa tới các đồng sự trên tuyến đầu bằng phong cách biểu diễn không lẫn vào đâu được. Như cái kiểu tâng bóng đầy ngạo mạn qua đầu Villar mà bóng dội cột. Leo chỉ cần sửa lòng nhẹ thôi thì sẽ thành bàn, nhưng anh thích làm khó thế, và đó là dấu hiệu của niềm tin trở lại.


Messi là tất cả - Ảnh: Getty

Một sự trưởng thành rất logic, Messi học được cách thích ứng với các vai trò khác nhau ở tuyển. Trước Paraguay, anh là thủ lĩnh lối chơi của Argentina. Maradona và Batista từng muốn biến anh thành một nhân vật như thế, họ lạm dụng Leo dẫn đến sự sụp đổ tổng thể về vận hành. Sabella biết cách phát huy vai trò các cá nhân khác hơn, hoặc đơn giản là ông khuyến khích trách nhiệm và sáng tạo ở những người như Higuain, Di Maria hay Mascherano, giải phóng sự gò bó về tư tưởng chỉ phụ thuộc Messi và “làm tất cả” vì anh. Rất tự nhiên, Leo chơi hay dần lên, đạt mức bùng nổ khi có những tiền đạo đẳng cấp, ăn ý để cùng tạo ra khoảng trống và tích cực lôi kéo người theo kèm. Cộng hưởng trình độ và sức sáng tạo, sức công phá từ hàng công này có thể là mạnh nhất của Argentina trong vòng một thập kỉ gần đây.

“Ung thư” ý tưởng!

Thực chất, đội khách chỉ chơi phòng ngự tốt, cách Paraguay tấn công gần như không có ý đồ, đây là điều không mới. Vì thế, bài test ở tuyến sau và khả năng phòng thủ tuyến hai của Argentina không được thực hiện dù thiếu Mascherano. Thay vào đó, trước cách bố trí kín kẽ người trên sân nhà từ Paraguay , câu chuyện về ý tưởng chơi bóng và vai trò thực sự của Leo lại trở thành mối lo, chuyện cũ rồi, nhưng lại tái diễn và chẳng ai hình dung được Argentina sẽ ra sao nếu thiếu Messi.

Paraguay là đội điển hình của lối chơi đồng đội giàu tính tổ chức nhất, trên phương diện phòng thủ, mà Argentina đối mặt ở vòng loại đến thời điểm này. Ngay lập tức, cách triển khai bóng của La Albiceleste gặp trục trặc. Điều đáng nói hơn là quan điểm bóng đá: Argentina đã tấn công với cách rất cũ kỹ: Chạm, xoay người, lừa bóng từ sân nhà lên. Di Maria đã chơi như 1 tiền vệ con thoi, cơ động và mạnh mẽ, nhưng không hiệu quả khi phải cầm bóng giữ nhịp. Theo thói quen, anh hay dốc bóng lên và mất bóng liên tục. Argentina của Maradona đã chơi như thế ở Nam Phi, đã ra sân với một đội hình có tới 4-5 tiền đạo tấn công theo cách cổ điển ấy, và thảm bại. Sabella, trước Paraguay, dường như lại sa vào vết xe đổ đó khi không đặt trọng tâm vận hành ở tuyến giữa. Không thể vin vào chất lượng các tiền vệ, Sabella là người tuyển quân để chơi theo ý đồ của mình. Lavezzi, Di Maria, Higuain, Messi, quá nhiều cho tuyến đầu và quá thiếu cho trung tuyến. Kết cục là một Messi phi thường lại ra đời, anh làm tất cả mọi điều có thể, nhưng có thế mãi được đâu?

Bóng đá hiện đại không chấp nhận việc tác chiến cá nhân đơn thuần để dẫn tới thành công toàn cục. Đấy lại là điều Argentina đang hướng tới. Việc “ung thư” ý tưởng xây dựng lối chơi này vẫn còn có thể điều trị, nhưng câu hỏi: Ai làm điều ấy và khi nào. Một khi đã “di căn”, liệu Messi có cứu vãn nổi không...

Huỳnh Anh

10 Trong chuỗi 6 trận thắng liên tiếp của Argentina, Messi đã ghi được 10 bàn, trong đó có 2 hattrick vào lưới Thụy Sĩ và Brazil. Ở vòng loại World Cup 2014, Messi đã ghi được 4/14 bàn của cả đội. Anh cũng đang xếp thứ 4 trong danh sách các chân sút vĩ đại của Albiceleste với 28 bàn/72 trận.

4 Không kể những lần chỉ triệu tập cầu thủ đang đá trong nước, đây là lần đầu tiên dưới thời Sabella, Mascherano vắng mặt, anh bị treo giò trong trận gặp Paraguay này.

13 Đây là trận thứ 13 của Argentina dưới thời Sabella (thắng 9, hòa 2, thua 2).

VL Khu vực Nam Mỹ

Argentina - Paraguay 3-1

Colombia - Uruguay 4-0

Ecuador - Bolivia 1-0

Peru - Venezuela 2-1

Lượt 7 (12/09 )

2h30 Chile - Colombia

4h30 Uruguay - Ecuador

6h25 Paraguay - Venezuela

8h25 Peru - Argentina

Brazil thắng vẫn không vui

Lý do: được đánh giá cao hơn hẳn, tạo nhiều cơ hội hơn, nhưng đội chủ nhà World Cup 2014 chỉ thắng được Nam Phi với tỷ số tối thiểu 1-0. Người hùng ở Sao Paulo là Hulk, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Trong trận này, HLV Menezes đã tung ra đội hình rất mạnh với đầy đủ các ngôi sao sáng giá nhất như Neymar, Oscar, Damiao hay cả Lucas, Ramires...Bằng những con người ấy, Brazil chẳng khó để có được một thế trận vượt trội. Song bên cạnh việc các chân sút chủ nhà quá vô duyên, Nam Phi đã phòng ngự rất chắc chắn, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ thành Khune. Từ giờ đến cuối năm, Brazil vẫn còn 4 trận giao hữu nữa. Cụ thể, họ sẽ có hai trận superclasico Nam Mỹ với Argentina (20/19 và 11/10), cùng hai trận đấu gặp Trung Quốc (11/09) và Ba Lan (16/10).




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm