Anne Hathaway khôi hài về sự cố "quên quần"

13/12/2012 12:00 GMT+7 | Người đẹp



Rút kinh nghiệm từ chuyện hớ hênh tại buổi công chiếu Les Miserables, nữ diễn viên nói đùa rằng lần sau, cô sẽ quấn chăn kín mít khi bước xuống xe.

Sự cố quên mặc quần chíp và bị lộ toàn bộ phần nhạy cảm nhất của cơ thể tại buổi công chiếu Les Miserables hôm 10/12 khiến Anne Hathaway cảm thấy suy sụp nặng nề. Nữ diễn viên sau đó chia sẻ: "Tôi thực sự cảm thấy tồi tệ. Mọi người đã nhìn thấy tất cả".

Bên cạnh nỗi xấu hổ, Anne cũng tỏ ra thất vọng khi trong một xã hội văn minh, các nhiếp ảnh gia vẫn bán và tung những hình ảnh không hay của nghệ sĩ lên các phương tiện truyền thông.


Anne gặp sự cố khi bước xuống xe. Ảnh: Splash.

Chia sẻ với tờ Page Six ngày hôm sau, "nàng Fantine" của "Những người khốn khổ" nói, cô cảm thấy mình đúng là "một người khốn khổ" trong khoảnh khắc phát hiện ra sự cố. Cô đùa thêm: "Lúc đó tôi chỉ kịp nghĩ: 'Được rồi, bắt đầu một tấn hài kịch đây. Một quả bom đã phát nổ. Lần sau, tôi sẽ quấn chăn kín mít khi ra khỏi xe để bước lên thảm đỏ. Các bạn chuẩn bị tinh thần để cười tiếp nhé".

Tối 10/12, Anne Hathaway xuất hiện với bộ váy đen bó sát và sang trọng mang nhãn hiệu Tom Ford tại buổi giới thiệu phim Les Miserables ở New York. Khi bước ra khỏi xe, do chiếc váy xẻ quá cao và bó quá sát, Anne đã vô tình để lộ cơ thể nhạy cảm vì không mặc đồ lót. Sự cố trở thành đề tài nóng trên báo chí Mỹ. Nhiều tờ báo nhân đây đã điểm lại các lần xuất hiện trước ống kính của Anne Hathaway và kết luận rằng, tuy không thường xuyên hớ hênh, nhưng nữ diễn viên là người khá vụng về trên thảm đỏ.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm