Với Higuain, Dybala, Pjanic, BBC, Juventus sẽ khiến cả Châu Âu sợ hãi

27/07/2016 15:01 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Higuain là miếng ghép cuối cùng của bộ xếp hình? Có lẽ là chưa. Nhưng ngay từ bây giờ Juventus đã khiến cả Châu Âu sợ hãi sau vụ áp phe bom tấn.


Hồi 1990, sau khi Maradona dẫn dắt Napoli giành Scudetto thứ 2 trong 3 mùa, Chủ tịch Milan Berlusconi có mời anh đầu quân cho đội bóng sọc đỏ đen. Nhưng Diego tuyên bố thẳng thừng “Tôi không bao giờ chơi cho đội bóng Italy nào khác ngoài Napoli. Tôi không thể phản bội tình yêu của các tifosi”.

26 năm sau, Gonzalo Higuain đi ngược lại con đường ấy khi rời Napoli gia nhập Juventus. Bỏ lại sau lưng mọi tình yêu mến và bất chấp mối hận thù lâu đời giữa hai CLB.

Có người cho rằng trung phong Argentina hám tiền. Có người bảo Higuain ra đi vì tham vọng thể thao. Lí do nào nghe cũng đúng. Nhưng với Juventus, chỉ có một sự thật. Họ đã mỏi mắt kiếm tìm một số 9 có “số má” suốt nhiều năm qua và mãi bây giờ mới thấy. Với 71 bàn thắng sau chỉ 3 mùa Serie A chơi cho Napoli, Higuain hứa hẹn là câu trả lời cho tham vọng chinh phục Châu Âu của Bà đầm già.


Sự ra đi (có thể) của Pogba chắc chắn là tổn thất lớn nhưng Juve có thể bù đắp lại cho mất mát ấy bằng một sự kết hợp giữa sức sáng tạo của Pjanic cộng với cơ bắp của một Alex Witsel, một Sissoko hay một Matuidi nào đó. Với Pjanic, lần đầu tiên từ khi Andrea Pirlo ra đi, Juve mới lại sở hữu một cầu thủ có thể mở khóa các hàng phòng thủ chắc chắn nhất Châu Âu trong một nốt nhạc nhờ khả năng sáng tạo lớn lao.

Trên hàng công, Dybala và Higuain có thể hợp thành cặp bài trùng khiến bất cứ hàng phòng ngự nào ở cựu lục địa cũng có thể run lên bần bật. Và đừng quên bộ ba trung vệ chắc chắn nhất lục địa già Bonucci – Barzagli – Chiellini.

Juve không phải và không bao giờ là đội bóng một người. Họ thiết lập sự thống trị bằng sức mạnh tập thể. Nhưng bây giờ sức mạnh ấy còn gia tăng hơn nữa. Đơn giản bởi Max Allegri không chỉ có trong tay những “công nhân” cần mẫn, những “cận vệ” lão luyện, những “chiến binh” máu lửa mà cả những “nghệ sỹ” tinh tế và những “sát thủ” tài danh.

Tất cả hòa làm một, tạo nên một thiết chế cực khó bị đánh bại. 11 cầu thủ áo trắng đen đá chính đủ mạnh để thách thức bất cứ đối thủ nào ở Châu Âu. Barca, Real hay Bayern Munich, tất cả đều có lí do phải sợ hãi

HT
Tổng hợp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm