Từ Scudetto của Juve và vụ bạo động ở Roma: Cái lý của Conte

07/05/2014 09:24 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Một bên là champagne và pháo sáng. Một bên là tiếng súng, máu và tiếng khóc. Tất cả bắt đầu với âm thanh của một khẩu súng lục. Rồi tất cả khép lại với lễ ăn mừng đầy nụ cười và những tiếng reo vang Juventus.

Xen giữa, Rafael Benitez nâng cao cúp vô địch Coppa Italia. Bóng đá Italy tuần qua là như vậy: Có cả sự sống và cái chết trong đó. Nơi những trận đấu oằn mình gánh vác những xung đột lớn nhỏ của quốc gia.

Giải đấu đầy bất trắc

Khoảng 2 tiếng rưỡi trước trận chung kết cúp Italy vào thứ Bảy, tiếng súng vang lên ở Viale di Tor di Quinto, con đường quét qua sông Tiber phía bắc Roma. Một nhóm nhỏ CĐV Napoli đi bộ xuống Olimpico chuẩn bị cổ vũ thì vụ nổ súng diễn ra, khiến 3 người bị thương và một trong số đó, Ciro Esposito, 27 tuổi, bị đạn xuyên qua ngực và phổi. Tình trạng anh đã ổn định dần sau khi phẫu thuật, nhưng tin đồn Esposito đã chết xuất hiện rộng khắp sau đó, khiến CĐV Napoli ở Olimpico nổi loạn,  yêu cầu hủy bỏ trận đấu.

100 Trận thắng trước Atalanta là trận thắng thứ 100 của Antonio Conte trên cương vị HLV Juventus, trên mọi đấu trường. Juve đã giành 96 điểm mùa này. Họ cần giành 2 điểm nữa trong 2 trận còn lại để vượt qua kỷ lục giành 97 điểm của Inter Milan mùa 2006-07.
Sau khi khởi động, đội trưởng Hamsik của Napoli đi vào đường hầm thì bị CĐV ném pháo sáng xuống như mưa. Trên đỉnh hàng rào của khu vực CĐV Napoli, người ta thấy một người đàn ông tóc đen, ngắn và nhiều hình xăm. Hắn là Gennaro De Tommaso, nhân vật hàng đầu của giới Ultras Napoli. Nhiều báo Italy xác nhận hắn là con trai của Ciro De Tommaso, người có liên kết với các tổ chức tội phạm Italy. De Tommaso mặc một chiếc áo có khẩu hiệu liên quan đến Antonio Speziale, một ultra Catania bị bỏ tù 8 năm vào năm 2007, vì giết chết viên cảnh sát Filippo Raciti trong một trận derby Sicilia. De Tommaso xuống dắt Hamsik đi. Sau 45 phút, trận chung kết mới được bắt đầu.

Bóng đá Italy cho đến giờ vẫn chưa thể tách bạch các xung đột chính trị, xung đột vùng miền, dẹp bỏ bạo động, nạn phân biệt chủng tộc và sự nhúng mũi của Camorra. Nó vẫn diễn ra, tại những sân bóng nghèo nàn được nâng cấp cách đây đã gần 25 năm, từ World Cup 1990. Giải đấu suy yếu đến nỗi Serie A chỉ 2 lần lọt vào đến Bán kết Champions League từ chức vô địch 2007 của Milan. Và Serie A, có thể sẽ mất vị trí thứ tư vào tay Bồ Đào Nha trong bảng xếp hạng 5 năm của UEFA, khi từ mùa 2015-16, thành tích mùa 2009-10 sẽ bị xóa bỏ (mùa đó, Inter vô địch Champions League).

Conte không hoàn toàn sai

“Cuộc khủng hoảng và lộn xộn ở Italy khiến tôi thấy rằng, để bóng đá Italy trở lại chiến thắng ở Champions League, sẽ mất rất nhiều thời gian. Tất cả đang đợi chúng tôi ở cửa ra để tàn sát chúng tôi, nói rằng chúng tôi chưa sẵn sàng. Truyền thông đã truyền đi một thông điệp sai lầm”, Antonio Conte nói về mối quan hệ giữa bóng đá Italy với thành công của Juve tại Serie A và thất bại của họ ở châu Âu. Conte bảo anh đã khóc vì hạnh phúc khi đăng quang, nhưng một số CĐV thì nhìn chức vô địch với ánh mắt ghẻ lạnh.

Họ, có lẽ đã chỉ nhìn vào Juve mà không thấy một bức tranh rộng hơn của bóng đá Italy. Bức tranh có cả màu máu, súng đạn, sự chi phối của Camorra và sự nghèo nàn về cơ sở vật chất. Chủ tịch LĐBĐ Italy Giancarlo Abete nói rằng sẽ cân nhắc đưa ra lệnh đóng cửa SVĐ xảy ra bạo loạn vĩnh viễn, nhưng cách làm đó liệu có hiệu quả? Nó chỉ giết chết bóng đá, vốn cần những CĐV chân chính. Và nó, e rằng không có tác động răn đe những kẻ chỉ cần 1 tin đồn để kiểm soát cuộc chơi.

Những gì Antonio Conte nói rõ ràng đáng để suy ngẫm: 96 điểm của Juventus mùa này (có thể là 102 điểm) nói lên nhiều điều về Juve và cả nền bóng đá. Sự mất cân bằng. Sự tiêu cực. Sự mất kiểm soát, vẫn đang diễn ra hàng ngày ngay trước mắt họ. Khi Roma thua Catania để Juve đăng quang sớm 3 vòng, Buffon bảo rằng anh đang... ngủ. Lịch sử khắc tên Juve khi họ đang ngủ say. Giải đấu này đang như vậy: Thiếu cạnh tranh, và bị sự ủ dột bao trùm.

Đỗ Hiếu
Thể hao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm