Từ Milan tới Juve: Cái dớp thất bại của Allegri

18/11/2015 07:50 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Những chặng đường bằng phẳng không dành cho Massimilliano Allegri, dù có lúc người ta nghĩ ông sẽ dễ dàng giành bất cứ thứ gì mình muốn tại một Serie A trong lòng bàn tay của Juventus.

“Sao đông thế này? Hôm nay CLB ra mắt HLV mới à?”, Allegri mỉm cười bông đùa với cánh phóng viên trên đường bước vào phòng họp báo một ngày tháng 7/2013. Tháng 11/2012, ông tưởng đã bị sa thải đến nơi, nhưng Silvio Berlusconi, người nói thẳng mình thích Pep Guardiola vào thời điểm đó đã không thể xuống tay, vì Giám đốc điều hành Adriano Galliani ngăn cản.

Allegri sau đó vẫn bị sa thải, ngay đầu năm 2014, bởi cú poker của sát thủ Domenico Berardi. Không ai nghĩ ông phải chịu kết cục đó. Ông giúp Milan vô địch Serie A ngay mùa giải đầu tiên lên thay Leonardo, đánh bại Inter ở trận siêu cúp 2011 tại Bắc Kinh.

Nhưng dường như các ông chủ đã bổ nhiệm Allegri đều nghĩ ông có một năng lực siêu nhiên? Chỉ 1 năm sau vinh quang, Milan bán Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, chia tay Alessandro Nesta, Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi… Allegri làm lại từ đầu với đống cầu thủ làng nhàng do CLB không đầu tư. “Cậu ta chẳng hiểu cái quái gì cả”, Berlusconi phê bình khi Milan bết bát. Các mâu thuẫn nội bộ với Inzaghi và Seedorf khiến Allegri không được lòng một bộ phận CĐV. Một bộ phận còn lại, giăng biểu ngữ “Xin hãy công bằng hơn với Allegri” trên San Siro.

Cái dớp thất bại

Chuyện lặp lại với Juventus như một cái dớp rất buồn cười. Allegri thành công khi thay Antonio Conte với 1 cú đúp quốc nội và lọt vào chung kết Champions League mùa trước, nhưng đội lại bán liền 3 trụ cột là Pirlo, Tevez và Vidal.

Đó là kịch bản soạn lại của năm 1985 khi Juve chia tay Marco Tardelli, Zibi Boniek và Paolo Rossi. Chỉ có điều, những người thay thế Aldo Serena, Michael Laudrup và Massimo Mauro đã thi đấu tốt, giúp Juve giành Scudetto ở mùa giải 1985-86, vô địch Cúp Liên lục địa. “Cầu thủ đến rồi đi, nhưng đội bóng ở lại”, Marco Tardelli đúc kết. “Tôi không tin một đội bóng có thể trở thành nhà vô địch chỉ bằng cách mua cầu thủ”.

Đó là bóng đá thời 30 năm trước. Bóng đá bây giờ đã rất khác những gì Tardelli nói. Juve mua Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Sami Khedira và bộ ba này không giúp CLB ổn định hơn mà chính họ bất ổn. Khedira đã nghỉ 91 trận từ một chấn thương trên tuyển năm 2010, tiếp tục chấn thương 2 lần nữa khi đến Juve. Andrea Barzagli chấn thương ngay từ trận giao hữu đầu mùa với Dortmund. Alvaro Morata mùa này không còn giống Morata mùa trước, trong khi sự xuất sắc của Cuadrado chỉ đủ thay thế Lichtsteiner trong thời gian hậu vệ này vắng mặt. Chấn thương của Marchisio và sự bất ổn của Pogba, tân binh Hernanes khiến khoảng trống tuyến giữa mà Pirlo và Vidal để lại là quá lớn.

Juventus: Mourinho sợ mùa thứ ba, Allegri bị ám ảnh bởi mùa thứ hai

Juventus: Mourinho sợ mùa thứ ba, Allegri bị ám ảnh bởi mùa thứ hai

Jose Mourinho gặp lời nguyền “mùa giải thứ ba”, nghĩa là dẫn dắt đội bóng nào cũng chỉ thành công được 1-2 mùa đầu tiên rồi thất bại ở mùa thứ ba.


Allegri lại đứng giữa một cơn bão tranh cãi nữa và chỉ biết chịu trận. Tổng Giám đốc Marotta bảo “chỉ trích Allegri là quá đáng”, trong khi vẫn giao chỉ tiêu cho Juve phải vào Top 3. Chủ tịch Andrea Agnelli nói: “Đừng chỉ trích Allegri nữa”, nhưng thiên hạ, ví dụ Chủ tịch Palermo Maurizo Zamparini thì nói “Allegri đang hủy hoại Dybala”. Cánh báo chí không dừng lại dù Allegri kêu gọi “Hãy nhìn vào mặt tích cực”.

Sẽ chẳng ai chịu nhìn vào mặt tích cực, mà họ chỉ nhìn vào kết quả. Juve đang có ít hơn cùng kì mùa trước 13 điểm, ghi ít hơn 12 bàn, đã thua 11 bàn, gần bằng một nửa tổng số bàn thua cả mùa trước (24).

Allegri có thể đã đoán trước những khó khăn. Đầu mùa, ông bảo “không khí ở Juve giờ rất tệ, vì ai cũng nghĩ chúng tôi là ứng viên cho Scudetto. Chúng tôi không phải ứng viên”. Chẳng ai tin khi ông nói điều đó cả, bởi không thể tin đội đã vô địch 4 năm liên tiếp lại từ bỏ tham vọng vô địch thêm 1 lần nữa.

Thế mới khổ, và thế mới là Allegri.

180 Đây sẽ là trận đấu thứ 180 giữa Juventus với AC Milan. Trong 179 trận trước, Juve thắng 67, hòa 62, thua 50.

6 Trong sự nghiệp, Max Allegri đã đối đầu Milan 6 lần với các đội Cagliari, Juventus. Ông thắng 2, hòa 1, thua 3. Trong 2 lần cùng Juventus gặp Milan ở Serie A mùa trước, Allegri thắng với các tỉ số 3-1 và 1-0.

11 Juventus đã nhận 11 bàn thua ở Serie A mùa này. Họ là hàng thủ tốt thứ 5 giải đấu, sau Inter (7), Napoli (8), Fiorentina (9) và Sassuolo (10).


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm