Truyền thông Italy, Tây Ban Nha ca ngợi Juventus, 'đánh hội đồng' Real Madrid

13/04/2018 06:10 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Trận tứ kết lượt về Champions League giữa Real Madrid và Juventus đã có một cái kết không thể kịch tính hơn và tạo nên cơn bão trên truyền thông thực sự.

Báo Italy và một phần báo Tây Ban Nha ủng hộ Juve trong khi báo Madrid thì đương nhiên bảo vệ đội bóng thủ đô Tây Ban Nha. “Đúng là ăn cướp. Quả 11m tưởng tượng ở phút 93 đã không cho Juve có cơ hội làm nên cuộc ngược dòng lịch sử. Buffon bị đuổi. Trọng tài thật đáng xấu hổ”, Corriere dello Sport giật tít sau khi trọng tài người Anh Michael Oliver cho Real hưởng 11m vào lúc trận đấu chỉ còn 30 giây là kết thúc thời gian thi đấu chính thức sau pha tranh chấp của Benatia với Lucas Vazquez.

Chú thích ảnh

“Cơn cuồng nộ của Juve. Họ lấn lướt ở Bernabeu nhưng bị loại vì một quả 11m rất đáng ngờ ở phút 97. Juve chia tay Champions League sau một trận đấu anh hùng. Thật tiếc vì một giấc mơ lụi tàn sau một quả 11m đáng ngờ. Thật tiếc vì Juve đã hoàn thành được nhiệm vụ bất khả thi đầy xuất sắc. Đó là đội Juve đẹp nhất, mạnh nhất chúng ta từng thấy” là bình luận của Gazzetta dello Sport.

Chú thích ảnh

“Cuộc ngược dòng đã không được hoàn tất. Không có kiệt tác nào kiểu Roma. Nhưng ở Madrid, Juve đã tiến rất gần với chiến thắng chung cuộc. Các cầu thủ của Allegri xứng đáng nhận được lời cảm ơn chân thành sau trận đấu lịch sử họ đã chơi. Họ đã chiến thắng như những anh hùng cho tới phút cuối cùng” là bình luận của Tuttosport.

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 1-3 Juventus: Cho tới phút cuối cùng... Quá nghiệt ngã cho Juve!

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 1-3 Juventus: Cho tới phút cuối cùng... Quá nghiệt ngã cho Juve!

Cuối cùng thì đã không có 'kiệt tác' thứ 2 xuất hiện sau 'kiệt tác' đầu tiên mang tên Roma khi Juventus bị Real Madrid đánh bại chung cuộc 4-3 và bị loại khỏi Champions League. Nhưng họ có lí do để tự hào. Video bàn thắng Real Madrid 1-3 Juventus.

Chú thích ảnh

“Juve đẹp nhất bị chặn lại bởi quả 11m vào phút 97. Juve đã chơi một trận gần như hoàn hảo về kỹ chiến thuật và đã ở rất gần hiệp phụ, tiếp tục chiến đấu để giành quyền đi tiếp vốn là nhiệm vụ bất khả thi sau 90 phút lượt đi trên sân nhà Allianz. Cuối cùng thì trọng tài người Anh Oliver đã trở thành ngôi sao của trận đấu khi cho Real hưởng 11m, phạt Buffon thẻ đỏ. Không thể có cái kết nào cay đắng hơn đối với sự nghiệp huyền thoại của Buffon”, La Stampa phân tích.

Chú thích ảnh

Báo Italy thì nhất loạt ca ngợi và ủng hộ Juventus. Còn truyền thông Tây Ban Nha thì “chia nửa vầng trăng”. Hai tờ AS và Marca bảo vệ Real Madrid trong khi Sport và Mundo Deportivo đứng về phía Juve. “Real tấn công trong nỗi sợ hãi. Juve tấn công trong sự hồi hộp. Juve đã nhìn thấy thiên đường trước khi rơi xuống địa ngục. Quả 11m cho Real tạo nên cơn điên tập thể của Juve. Những gì còn đọng lại ở Bernabeu là nỗi sợ hãi và một bài học”, tờ AS bình luận.

Chú thích ảnh

“Đúng là vụ cướp thế kỷ. Năm nào cũng có những vụ bê bối như thế này. Những quả 11m thiên vị, những chiếc thẻ đỏ, những quyết định thổi việt vị... Một lần nữa tranh cãi và bê bối bao trùm lên Real Madrid trong hành trình Châu Âu của họ. Mà đâu chỉ ở Châu Âu”.

Chú thích ảnh

“Ngay ở Liga họ cũng bê bối. Ở trận gặp Dortmund, Ramos không bị phạt dù chơi bóng bằng tay lúc tỷ số đang là 0-0. Ở Madrid trước PSG, Ronaldo đã phạm lỗi với Kimpembe lúc tỷ số đang là 1-1. Nhiều lắm. Và cứ thế, cứ thế, Real chiến thắng nhờ được trọng tài ủng hộ” là bài phân tích của tờ Sport.

“Juventus thiếu chút nữa đã tạo nên một kiệt tác kiểu Roma, làm nên cuộc ngược dòng không tưởng và thực hiện được nhiệm vụ bất khả thi là vào bán kết Champions League. Nhưng họ bị chặn lại bởi một quả 11m rất đáng ngờ. Buffon chia tay Champions League trong cay đắng mà ngay cả những tiếng vỗ tay mà CĐV Real dành cho anh cũng không thể làm cho nỗi buồn lắng dịu” là bình luận của Mundo Deportivo.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm