Tại sao trước Udinese, Allegri cho Juve đá… phản công?

25/08/2015 05:26 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus 0-1 Udinese. Kịch bản ít ai ngờ nhưng là sự thật. Vấn đề không phải là Juventus đã thủng lưới. Đáng ngại hơn là lối chơi đơn điệu khiến họ không thể ghi bàn.

Điều dễ nhận thấy trong thất bại của Juventus là hiệu quả tấn công quá thấp của họ trước Udinese. Không phải là Juve không dứt điểm. Thậm chí là họ dứt điểm khá nhiều.

Đá 3-5-2, mở biên quá nhiều, tạt bóng quá tệ

Ngay trong hiệp 1, đội chủ nhà tung ra tới 11 cú sút so với chỉ 1 của Udinese. Nhưng hiệu quả thì không có. Thật khó hiểu vì sao Max Allegri lại chọn chiến thuật phòng ngự phản công 3-5-2 cho Juventus. Họ đá trên sân nhà và đối thủ chỉ là Udinese thôi mà?

Thực tế, Udinese đã buộc Juventus phải tấn công và họ đã tấn công không hiệu quả. Lối chơi của Juve khá đơn điệu khi bóng thường được triển khai ra hai biên rồi tạt vào trong, nhắm đến vị trí của Mandzukic. Họ cực thiếu các miếng đánh bất ngờ, gây đột biến như tình huống Lichtsteiner bất ngờ xâm nhập cấm địa Udinese rồi dứt điểm cắt mặt khung thành đối thủ ở đầu hiệp 1.

Lối chơi mở biên rồi tạt bóng của Juventus không hiệu quả vì Udinese tập trung số đông cầu thủ trong vòng cấm và chất lượng các quả tạt bóng của đội vô địch Serie A là quá tệ. Juventus duy trì lối chơi dễ phán đoán ấy trong phần lớn thời gian của trận đấu và họ bế tắc trong chính cách tiếp cận đơn điệu của mình. Chất lượng đường chuyền cuối cùng của đội chủ nhà là cực tệ như chính Max Allegri thừa nhận sau trận đấu.

Tận dụng tình huống cố định quá kém, Pogba lùi quá sâu

Cái gì quá thì thường cũng không tốt mà trước Udinese, Juventus lại có đến mấy cái “quá” và cái nào cũng dở. Đầu tiên là một số 10 như Pogba lại chơi quá lùi khiến hiệu quả tấn công của Juve suy giảm. Nếu coi số 10 là nhạc trưởng của đội bóng như vai trò kinh điển của vị trí này thì Pogba tỏ ra không xứng tầm trong vai trò của một nhạc trưởng.

Tiền vệ người Pháp phải quán xuyến cả nhiệm vụ phòng thủ nên không tập trung được nhiều cho tấn công. Pogba cũng không làm tốt cả hai khâu làm bóng cũng như đá phạt. Hiệu quả tận dụng tình huống cố định của Juventus trong trận này gần như bằng 0. Pogba và đồng đội đá phạt trực tiếp, phạt góc đều rất tệ khiến sự ra đi của Pirlo được cảm nhận rõ ràng.

Ông Max Allegri bố trí  Padoin đá ở vị trí của Pirlo nhưng tiền vệ số 20 chơi không đạt yêu cầu. Trong thế trận mà Juve cầm bóng nhiều, ép sân nhiều nhưng tấn công bế tắc, họ cần một ai đó có thể tạo đột biến bằng lối chơi lắt léo và mềm mại. Nhưng mãi tới khi trận đấu chỉ còn 25 phút, Max Allegri mới “sực nhớ” ra điều đó với việc tung Dybala vào sân.

Sau khi số 21 xuất hiện, Juve tấn công uyển chuyển hơn nhưng nỗ lực của một mình Dybala là không đủ phá vỡ hàng thủ dày đặc của Udinese khi thời gian không còn nhiều. Tấn công và ép sân nhiều nhưng không thể ghi bàn, Juventus phải trả giá đúng theo quy luật muôn thuở trong bóng đá.

Udinese ghi bàn trong khoảnh khắc Lichtsteiner “biến mất” ở vị trí mà lẽ ra anh bắt buộc phải có mặt để theo kèm Cyril Thereau. Đó cũng là cú sút trúng đích duy nhất của họ cho tới thời điểm đó. Tất cả giống như cái tát trời giáng vào mặt nhà vô địch. Udinese đưa ra lời cảnh báo sớm cho Juventus về sự gian nan của chiến dịch bảo vệ ngai vàng.

Vạn sự khởi đầu nan. Thất bại đầu mùa không phải là thảm họa nhưng trong lúc Juventus cho thấy họ cần có một hộ công chất lượng đến mức nào thì Max Allegri rõ ràng đã mắc sai lầm trong bố trí nhân sự và lựa chọn lối chơi. Điều mà ông phải sửa chữa ngay ở vòng tiếp theo.

1991 Đội ĐKVĐ Serie A Juventus chưa từng thua ở trận mở màn giải đấu kể từ năm 1991, khi thua Sampdoria 1-2.

48 Trận thua Udinese là lần đầu tiên sau 48 trận đấu Juventus để thua một trận sân nhà ở Serie A

200 Trận đấu với Juventus là trận thứ 200 của HLV Stefano Colantuono ở Serie A. Ông đánh dấu cột mốc quan trọng này bằng một chiến thắng đáng nhớ.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm