Pirlo mơ vô địch Champions League: Cho lần cuối cùng rực rỡ

05/05/2015 14:24 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Kết thúc quãng thời gian thi đấu của tôi ở Juventus bằng cách vô địch Champions League thực sự là giấc mơ. Phải, Andrea Pirlo đang mơ về một cuộc chia tay Juve trong huy hoàng ở Berlin nơi anh từng lên đỉnh thế giới với tuyển Italy 9 năm về trước.

“Kết thúc thời gian thi đấu của tôi ở Juventus bằng cúp vô địch Champions League đúng là giấc mơ. Tôi sẽ không ngừng thi đấu mà tiếp tục ở một nơi nào đó khác. Chúng ta sẽ chờ xem. Juventus là đội bóng Italy cuối cùng tôi thi đấu. Và bây giờ tôi chỉ nghĩ đến Juve. Tôi vẫn chưa quyết định điều gì”. Pirlo chia sẻ ngay trước thềm trận Bán kết lượt đi Champions League với Real Madrid.


Pirlo là thương vụ thành công của Juventus

Tiền vệ 35 tuổi là một trong những câu chuyện thành công rực rỡ nhất trong hồ sơ chuyển nhượng của Beppe Marotta khi ông đem anh về Turin miễn phí từ AC Milan 4 năm về trước. Pirlo đóng vai trò quan trọng trong 3 Scudetto của Juve thời Conte còn bây giờ anh mang đến cho Juve của Max Allegri kinh nghiệm và đẳng cấp của nhà vô địch Champions League 2 lần với Milan của chính Carlo Ancelotti trong quá khứ.

Không có Pogba vì chấn thương, vai trò và trọng trách của Pirlo càng nặng nề. Còn anh thì không muốn nói về mình mà chỉ nói về Juventus. “Chúng tôi đã trưởng thành lên nhiều trong những năm gần đây. Juve đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Đội bóng này thiếu cái gì đó để chiến đấu ở Châu Âu trong 3 mùa với Conte. Có lẽ là chúng tôi chưa sẵn sàng. Giờ thì chúng tôi tự tin có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Juve chơi thứ bóng đá chất lượng và không hề sợ hãi”.

Đêm nay là một đêm đặc biệt khi Pirlo tái ngôi Ancelotti, người thầy cũ ở Milan năm nào. Với Ancelotti, Pirlo đã 2 lần vô địch Champions League. Một nhà vô địch 2 lần (Ancelotti 2 lần vô địch cúp C1 với Milan khi còn là cầu thủ) tạo nên một nhà vô địch Champions League 2 lần khác (Pirlo). Anh bảo có cảm giác như gặp lại cha mình. “Ancelotti? Tôi cảm giác như gặp lại cha mình. Ông ấy đã thay đổi sự nghiệp của tôi, là người đặt tôi chơi ngay phía trước hàng phòng ngự. Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc không thể nào quên”.


Tiền vệ 35 tuổi mơ một cuộc chia tay Juve trên đỉnh cao Champions League

Đáp lại, Ancelotti nói: “Andrea với tôi như một người em trai”. Nhưng đêm nay sẽ có chỗ cho tình cảm trong 90 phút ở Juventus Stadium. Juve đã trở lại sau Calciopoli. Đã không phục vị thế bá chủ ở Serie A. Nhưng cuộc tấn công trở lại vào Champions League vẫn là tham vọng bất thành.

Trong khi Milan và Inter bỏ túi tổng cộng tới 10 chức vô địch cúp C1/Champions League thì việc Juve chỉ vô địch 2 lần sau 7 lần vào chung kết được coi như vết gợn trong bảng vàng danh hiệu của họ. Nhưng mọi thứ đang có dấu hiệu thay đổi khi Juve vào bán kết Champions League lần đầu tiên kể từ 2003.

Gần 90 triệu euro đã chảy vào ngân khoản của Bianconeri cho tới lúc này nhờ các khoản thưởng và nguồn thu khác từ Champions League. Rồi những ngôi sao mới sẽ cập bến Turin mùa Hè này. Và Max Allegri có thêm những vũ khí sát thương mới để tiếp tục tấn công vào mặt trận Châu Âu. Nhưng trước hết là Real Madrid cho cuộc chiến không khoan nhượng ở Turin đêm nay.

Pirlo muốn cháy lên trước khi rời Turin. Cho lần cuối cùng rực rỡ.

HT
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm