Napoli: Khi Osimhen cáu kỉnh

26/07/2022 07:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Trên sân tập của Napoli vừa xảy ra một sự kiện đáng chú ý, khi trong trận đá tập nội bộ, tiền đạo Victor Osimhen đã bị HLV Luciano Spalletti yêu cầu rời sân.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 26/7, 27/7

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 26/7, 27/7

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 26/7, 27/7: nữ U18 Việt Nam vs Indonesia, nữ U18 Thái Lan vs Singapore, nữ Hàn Quốc vs Đài Loan.

Chân sút người Nigeria đã tỏ ra hết sức giận dữ khi bị hậu vệ Leo Ostigard (mới mua từ Brighton) đốn ngã. Anh to tiếng với đồng đội cho dù được nhiều người can ngăn, đến mức Spalletti phải ra mặt để xoa dịu tình hình. “Cậu nói nhiều quá, hãy ra nghỉ đi”, Spalletti nói và chỉ ra phía ngoài. Osimhen đành phải rời sân trong hậm hực.

Sự bực dọc của Osimhen là không lạ, vì anh vẫn còn trẻ và cũng từng nhiều lần biểu lộ tính khí nóng nảy. Tuy vậy, gây hấn trong một sự việc không đáng như thế này có thể là dấu hiệu của sự bất ổn lớn trong tâm lý của anh liên quan đến tình hình của đội bóng. So với các đội mạnh khác, Napoli chỉ hoạt động tích cực hơn duy nhất Milan trong chuẩn bị nhân sự. Họ mới bổ sung 3 cầu thủ là Oliveira, Ostigard và Kvaratskhelia với chi phí tổng cộng 26 triệu euro, nhưng đã chia tay tới 7 người, trong đó có những trụ cột, những thủ lĩnh như Insigne, Koulibaly, Mertens, Ospina. Napoli hiện chỉ có 18 cầu thủ đội 1, trong đó chỉ duy nhất 1 thủ môn là Alex Meret. Chưa hết, rất có thể họ sẽ còn bán tiếp các ngôi sao trong kỳ chuyển nhượng này. Fabian Ruiz nhiều khả năng sẽ rời đi giống như Koulibaly, do hợp đồng của anh chỉ còn 1 năm mà chuyện gia hạn rất khó xảy ra, trong khi Zielinski đang được một số đội bóng khác theo đuổi.

Chú thích ảnh
Osimhen đang biểu lộ tâm lý bất ổn những ngày này

Khi mùa giải chỉ còn chưa đầy 3 tuần là sẽ bắt đầu, việc Napoli vẫn chỉ sở hữu một đội hình “thiếu và yếu” ở khắp nơi khiến cho người hâm mộ rất lo ngại. Sự thiếu tích cực của họ trên thị trường cầu thủ (ví dụ như chậm chân trong vụ Dybala) phần nào cũng cho thấy đội bóng này dường như đã hết tham vọng. Mới đây, Chủ tịch De Laurentiis đã phải lẩn tránh các nhóm CĐV quá khích vì lo ngại sẽ bị tấn công. Người hâm mộ Napoli càng lúc càng “sôi máu” với De Laurentiis, người đã sa thải HLV Gattuso, để cho Insigne bỏ đi, không giữ chân Koulibaly và Mertens...

Osimhen chắc chắn không thể vui vẻ khi đội bóng của anh bỗng nhiên trở nên thiếu tham vọng như vậy. Mặc dù vẫn bày tỏ sự hài lòng của mình trên báo chí, tiền đạo 23 tuổi cũng bóng gió đề cập tới ước mơ được thi đấu tại Premier League. Hồi đầu mùa Hè, từng có tin Napoli sẵn sàng bán Osimhen nếu nhận được khoảng 100 triệu euro, con số nằm trong tầm tay của MU hay Chelsea, những đội đang theo đuổi cầu thủ này.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm