Milan và 200 triệu tệ hại nhất từng được chi

18/11/2019 06:31 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ 2 chữ ký của Milan trong mùa Hè điên rồ 2017 đá chính trước Juventus, thống kê cho thấy họ đã chuyển nhượng tệ hại thế nào vài mùa qua và đây là một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự sa sút của Rossoneri.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/11. Trực tiếp chung kết U17 thế giới: Brazil vs Mexico

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/11. Trực tiếp chung kết U17 thế giới: Brazil vs Mexico

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu chung kết U17 thế giới: trực tiếp Brazil vs Mexico. Lịch thi đấu vòng loại EURO 2020: trực tiếp Ý vs Armenia, Tây Ban Nha vs Romania. Lịch thi đấu giao hữu bóng đá: trực tiếp Argentina vs Uruguay. Lịch bóng đá ngày 18/11, rạng sáng 19/11.

Nhìn vào đội hình xuất phát của Milan trước Juventus ở vòng 12 Serie A vừa qua bạn thấy gì? Hakan Calhanoglu và Andrea Conti là hai cầu thủ hiếm hoi được Milan chiêu mộ trong chiến dịch chuyển nhượng điên cuồng của mùa Hè 2017 xuất hiện trong đội hình xuất phát của Stefano Pioli.

Hẳn chưa fan Milan nào quên những ngày tháng 7 và tháng 8 năm 2017 khi những ông chủ người Trung Quốc bí ẩn của Milan có một mùa chuyển nhượng điên rồ chưa từng thấy trong lịch sử Serie A. Đúng là từng có Massimo Moratti (Inter Milan) và Sergio Cragnotti (Lazio) mua sắm điên cuồng những năm 1990 hay chính Silvio Berlusconi ở Milan trước đó nhưng Milan Hè 2017 lại ở “đẳng cấp” khác.

Khi đó, có cảm giác như mỗi ngày Milan lại mua một cầu thủ mới. Chữ ký đầu tiên là Mateo Musacchio (18 triệu euro), rồi đến lượt Franck Kessie (28 triệu) và Ricardo Rodriguez (15 triệu) đến 1 tuần sau đó. Rồi Andre Silva (38 triệu), Calhanoglu (20 triệu), Andrea Conti (24 triệu), Leonardo Bonucci (42 triệu), Fabio Borini (5 triệu), Lucas Biglia (17 triệu) và Nikola Kalinic (25 triệu) lần lượt cập bến San Siro để trở thành một phần trong cuộc cách mạng của Milan dưới tay các ông chủ Trung Quốc.

Mua sắm tệ chưa từng thấy

Nhưng đến thời điểm này, 200 triệu của Milan đang ở đâu? Andre Silva là chữ ký tiềm năng nhất nhưng chỉ ghi được 2 bàn tại Serie A rồi được đem cho Sevilla rồi bây giờ là Eintracht Frankfurt mượn. Coi Silva là một thất bại dường như quá khắc nghiệt (đến Milan khi mới 22 tuổi) nhưng Bonucci thì không.

Trung vệ này đến Milan với tư cách là vô địch Serie A nhiều năm liền và vừa đá chung kết Champions League nhưng trong mùa giải duy nhất đá cho Milan, Bonucci gần như không thể hiện được điều gì khi không có Giorgio Chiellini bên cạnh. Thực tế, hợp đồng với Bonucci cho thấy chiến lược mua sắm kỳ lạ của bộ đôi Marco Fassone và Massimiliano Mirabelli.

Chú thích ảnh
Milan chi 200 triệu Hè 2017 nhưng chẳng có ai thành công. Mùa bóng này, dường như sự tồi tệ trong mua sắm đã lặp lại

Chính họ đã thừa nhận việc chiêu mộ Bonucci không nằm trong kế hoạch, và số tiền dự định chi cho anh này là để dành mua một tiền đạo dày dạn kinh nghiệm, mà Pierre-Emerick Aubameyang của Dortmund là mục tiêu số 1. Nhưng khi Bonucci mâu thuẫn với Max Allegri ở Juventus và muốn ra đi, Fassone và Mirabelli đã ngay lập tức chớp lấy thời cơ này để đưa về một trung vệ đẳng cấp thế giới trên giấy tờ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Milan mua Aubameyang thay vì Bonucci? Vua phá lưới của Milan mùa 2017-18 là Patrick Cutrone với 10 bàn ở Serie A và 18 bàn trên mọi đấu trường. Milan khi đó là đội ghi ít bàn nhất trong top 7 và chẳng phải là điều viển vông nếu nghĩ rằng họ sẽ lọt vào Top 4 với sự xuất hiện của Aubameyang.

Những người như Kessie, Calhanoglu, Musacchio và Rodriguez thì phong độ phập phù. Kessie là nhân tố quan trọng dưới thời Rino Gattuso và đã ra sân nhiều hơn bất cứ cầu thủ Milan nào mùa trước nhưng nhìn chung anh không chưa đáp ứng được kỳ vọng như khi còn đá cho Atalanta. Một chữ ký khác từ Atalanta là Andrea Conti thì dính 2 chấn thương nặng và vắng mặt trong toàn bộ các trận đấu dưới triều đại các ông chủ Trung Quốc.

Nikola Kalinic đá cho Milan đúng 1 mùa, ghi 3 bàn và sau đó được đem cho Atletico mượn. Biglia và Borini vẫn ở lại nhưng Borini gần như biến mất mùa này còn Biglia đã mất chỗ vào tay Ismael Bennacer từ khi Pioli lên nắm quyền. Rodriguez cũng mất vị trí hậu vệ trái vào tân binh Theo Hernandez.

Khi kết hợp tất cả những yếu tố về tài chính, mức lương, phong độ, có thể khẳng định Hè 2017 của Milan là mùa chuyển nhượng tồi tệ bậc nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu. Không có bất cứ một ai trong số những tân binh mà Milan đưa về hồi Hè 2017 thành công và đó là một kỷ lục hiếm thấy.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm