Milan thua Udinese 1-2: Khi Inzaghi nổi cáu

27/04/2015 06:35 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Họ giận dữ. Tất cả đều giận dữ. Silvio Berlusconi phát cáu vì Filippo Inzaghi. Lần đầu tiên trong mùa giải tồi tệ, Inzaghi công khai chỉ trích thái độ thi đấu của học trò. Cầu thủ cũng không vừa, bật lại ông thầy trẻ.

Corriere della Sera kể lại một câu chuyện được ghép nối bằng những mẩu đối thoại rời rạc. Quá giận vì thua và lối chơi không thể chấp nhận trên sân Friuli, Berlusconi gọi điện trách Adriano Galliani, bàn phương án sa thải Filippo Inzaghi. Galliani xoa dịu ông chủ bởi muốn cho Inzaghi thêm cơ hội. Sếp phó Milan lẳng lặng rời xe bus để Inzaghi một mình nói chuyện với các cầu thủ. Anh chỉ trích thái độ thi đấu của họ, thì một người không được nêu đích danh vặc lại: “Nếu chúng tôi không xứng đáng với màu áo này thì ông cũng vậy”.

Inzaghi cáu, và cáu ngay trước ống kính camera trong cuộc phỏng vấn sau trận trên kênh Sky Sport. “Ở các trận đấu khác, chúng tôi cố gắng thi đấu nhưng tôi không thấy điều đó hôm nay”, anh nói. “Trong khi ấy, Udinese đá với chúng tôi với thái độ như chơi chung kết Champions League. Nếu được quyền thay 10 người giữa giờ nghỉ, tôi cũng làm”.

Không biết có đúng là chỉ đến trận này Milan mới đá tệ và mới có thái độ thi đấu kém hay không, nhưng đến tận phút thứ 88 đội đỏ-đen mới thực hiện cú dứt điểm trúng đích đầu tiên. Đó là bàn thắng bằng đầu của Giampaolo Pazzini. Cú đánh đầu đơn giản, và quả tạt của Alessio Cerci thật điệu đà, nhưng trước đó là quãng thời gian vật lộn. Liên tục chuyền hỏng. Cầm bóng nhiều hơn nhưng các pha lên bóng thường quẩn quanh theo hình chữ U, nghĩa là hết sang phải rồi lại sang trái, bế tắc. Hàng thủ, ngoại trừ Diego Lopez có vẻ là còn muốn đá bóng khi bay lượn miệt mài, các hậu vệ Milan dường như không còn muốn chạy, để Udinese phản công, uy hiếp liên miên.

Tuttosport đưa tin rằng chỉ có 1 người cứu được Filippo Inzaghi là nhà tài phiệt người Thái Lan Bee Taechaubol. Nếu đúng hạn thì hôm qua, ông Bee đã bay sang Milan đàm phán với nhà Berlusconi để chốt lại thương vụ mua CLB. Chỉ còn vài rắc rối, ví dụ tập đoàn Finnivest sẽ đóng vai trò gì và các công ty Trung Quốc nhúng tay vào thương vụ đến mức nào. Nhưng có thể khi nắm quyền, chỉ ông Bee có thể quyết định các vấn đề nhân sự với số phần trăm cổ phiếu có thể là 60%, và cũng chỉ khi ấy thì Inzaghi mới được cứu.

Số phận của Inzaghi thật ra cũng chỉ như một hạt cát. Anh ở lại hay ra đi không còn quan trọng nữa, mà điều đáng tò mò là CLB sẽ phát triển như thế nào. La Reppublica thông báo Milan chính thức lỗ 94 triệu euro trong năm tài khóa 2014 và hiện nợ khoảng 250 triệu euro nên xin lỗi ông Bee, di sản này không được đẹp đẽ cho lắm.

Trước trận, Pippo Inzaghi bảo cầu thủ của anh vẫn tập trung đá bóng và không quan tâm đến chuyện thượng tầng. Nhưng trận đấu ở Friuli tố cáo điều ngược lại, thậm chí khơi mào một cuộc xung đột mà rất có thể chỉ là giọt nước tràn ly cho những bế tắc đã kéo dài.

Inzaghi phạt đội bằng cách tổ chức tập kín trước trận gặp Genoa vào giữa tuần này. Tập kín để nắn chỉnh và tập kín để dễ bề xử lý các mầm loạn. Đội hiện xếp thứ 10, giành 43 điểm sau 32 vòng, thấp nhất kể từ 1996-97, mùa giải tồi tệ của Giorgio Morini cùng Arrigo Sacchi.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm