Milan - Man City: Khát vọng đâu, bùng lên đi!

27/07/2014 17:52 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Milan khởi đầu chuyến du đấu Bắc Mỹ rất tệ bằng trận thua trắng 0-3 trước nhà vô địch Hy Lạp Olympiakos, nhưng bới móc thất bại này là việc làm rất vô nghĩa. Ở những trận tập huấn tiền mùa giải, mục tiêu chính không phải kết quả trận đấu, mà là việc tìm lối chơi, sự gắn kết, tinh thần thi đấu và một bộ khung cho một chặng đường rất dài sắp bắt đầu.

Ở Milan, tất cả như mới bắt đầu. Những Renate hay Monza chỉ là “quân xanh” để làm nóng, trong khi Olympiakos là một đối thủ thực sự. Họ chuẩn bị thể lực tốt hơn bởi tập trung trước Milan một tuần (giải VĐQG Hy Lạp thường khởi tranh sớm hơn Serie A) và có tinh thần thi đấu tích cực hơn một “Rossoneri” còn đang uể oải. Milan thua chẳng có gì lạ. Thực tế, họ cần phải có những thất bại như thế để dần dần khắc phục những hạn chế của mình. Pippo Inzaghi cần những bài học như thế để bước vào nghiệp huấn luyện, thứ nghề nghiệp có thể khiến tóc của người ta bạc trắng trước tuổi hàng chục năm.

Một thất bại nữa, thậm chí là đại bại, có thể đang chờ đợi Milan khi họ chạm trán nhà vô địch nước Anh Man City vào lúc 3h00 sáng mai, trong trận đấu thứ hai tại giải giao hữu Guinness. Cũng như Olympiakos, Man xanh chắc chắn sẽ có nền tảng thể lực tốt hơn Milan vì họ rất cần đạt trạng thái lý tưởng cho trận tranh Community Shield với Arsenal hôm 10/8, trong khi nhìn vào chiến thắng 4-1 trước Kansas City cách đây vài ngày, có thể thấy thầy trò HLV Pellegrini thi đấu rất nghiêm túc.

Sau một mùa giải ưng ý đến mức chỉ cần bổ sung vài vị trí ít quan trọng, Man City giờ đây đã rõ hình một đội bóng hoàn chỉnh. Sau chức vô địch, họ càng khao khát chiến thắng hơn bởi Man United đang trở lại, Chelsea đã mạnh hơn nhiều và Arsenal cũng tỏ rõ tham vọng bằng những hợp đồng đắt giá. Họ sẽ muốn thể hiện khát vọng đó qua từng trận đấu.

Còn Milan? Người ta kỳ vọng rằng sau một mùa giải vứt đi, việc bổ nhiệm HLV Inzaghi, một biểu tượng của nỗi đam mê chiến thắng vô bờ, sẽ thổi vào đội bóng ấy một luồng gió chứa đầy khao khát hồi sinh, nhưng sau hơn hai tuần Milan tập trung, đó là điều chưa được thể hiện. Gặp Man City, Inzaghi sẽ đưa Mario Balotelli trở lại đội hình chính (Balo không đá phút nào trước Olympiakos), nhưng Milan chỉ có thể làm được điều gì đó nếu họ thực sự thi đấu cố gắng. Đáng tiếc, đó lại là khái niệm xa lạ với chính Balotelli, người thường xuyên kéo cả đội đi xuống bởi thái độ thi đấu rất tiêu cực.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm