Milan hồi sinh: Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

04/08/2020 06:32 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi gây thất vọng hết mùa này đến mùa khác, Milan chỉ cần đúng 12 trận cuối cùng của mùa Serie A 2019-20 để tạo ấn tượng về một cuộc phục sinh chắc chắn.

Bị vợ ‘cắm sừng’, sao Serie A trầm cảm, bỏ Champions League

Bị vợ ‘cắm sừng’, sao Serie A trầm cảm, bỏ Champions League

Trong mùa giải thăng hoa bậc nhất trong sự nghiệp cùng Atalanta, Josip Ilicic lại gặp phải cú sốc khiến anh rơi vào trạng thái trầm cảm, chưa thể gượng dậy để trở lại với sân cỏ.

Cuộc sống chẳng biết đâu mà lần nhưng với Stefano Pioli, cái "vô thường" lần này của nghiệp cầm quân chỉ khiến ông sung sướng. Ngay trước khi Serie A bị hoãn vì Covid-19, Milan còn lận đận tận thứ 9 Serie A và Pioli lúc ấy đã chuẩn bị sẵn hành lí rời San Siro khi những tin đồn Milan chọn Ralf Rangnick làm HLV xuất hiện dày đặc trên truyền thông.

Những con số trong mơ

Thế rồi con virus quái ác khiến trái bóng ngừng lăn và một câu chuyện khác hoàn toàn được kể khi Milan trở lại thi đấu sau hơn 2 tháng giãn cách. Vẫn những con người cũ. Vẫn HLV cũ. Vẫn chiến thuật đã từng sử dụng. Nhưng thành quả thu về khác biệt hoàn toàn.

12 trận cuối cùng bất bại (lần đầu tiên Milan làm được như vậy kể từ mùa giải 1991-92). 35 bàn thắng được ghi, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu còn lại. 30 điểm được tích lũy, chỉ kém duy nhất Real Madrid (31 điểm) trong cùng giai đoạn trên bình diện châu lục.

Vị trí thứ 6 cuối mùa không có gì đặc biệt vì thực tế nó còn thấp hơn những gì Milan đạt được với Gennaro Gattuso mùa trước (thứ 5 Serie A). Nhưng các Milanisti không bận tâm chuyện đó. Họ chỉ thấy sung sướng và hi vọng. Juventus, Lazio, Sassuolo... bị Milan hạ gục. Bologna, Sampdoria bị Milan nghiền nát.

Lâu lắm rồi các Milanisti mới thấy đội bóng của họ ổn định và thăng hoa đến thế. Họ làm được những điều mà chỉ những phiên bản Milan thời đỉnh cao mới làm được. Ít ra, những con số thống kê nói vậy. Quá đủ để những cơn hưng phấn dâng trào.

Từ chỗ phải đối mặt với những hoài nghi và bất an về tương lai, Stefano Pioli nhận những lời ngợi khen tới tấp. Điều kì diệu gì đã xảy ra? Nhà cầm quân 54 tuổi đã làm gì để làm Milan trở nên mạnh mẽ, khát khao và chơi tưng bừng đến thế khi cơn bão Covid-19 lắng xuống?

Sự trở lại trên cả tuyệt vời của Ibrahimovic sau chấn thương được chỉ ra như một trong những lí do cơ bản cho sự trỗi dậy mạnh mẽ đến không ngờ của Rossoneri. Đến Milan vào mùa Đông 2020 nhưng vẫn kịp ghi tới 10 bàn thắng ở Serie A, Ibra trở thành cầu thủ cao tuổi nhất trong lịch sử (38 tuổi 302 ngày) đạt hiệu suất ghi bàn ở mức 2 con số trong một mùa Serie A.

Chú thích ảnh
Phong độ xuất sắc của Milan trong giai đoạn cuối mùa giải đang khiến các fan của họ ngập tràn hy vọng

Nếu sự xuất hiện như Chúa cứu thế của Ibra vẫn chưa đủ thuyết phục? Sự trở lại cực ấn tượng sau chấn thương của Castillejo là một câu chuyện thành công khác. Không ai hoài nghi tài năng của anh nhưng Pioli đã giúp Castillejo duy trì tính liên tục và cầu thủ người Tây Ban Nha đã trở thành mũi tấn công lợi hại ở cánh phải Milan.

Thách thức và hi vọng

Mùa giải đã kết thúc theo cách không thể tuyệt vời hơn với Milan. Vé dự Europa League cầm trong tay. Stefano Pioli nhận "thưởng" bằng 2 năm của hợp đồng mới. Mục tiêu dự Cúp C1 lúc đầu mùa không đạt được nhưng cách Milan chiến đấu, vươn lên và đánh bại hàng loạt đối thủ tạo ra những hi vọng lớn lao cho mùa tới.

Các Milanisti sướng âm ỉ. Họ khó che giấu niềm vui vì họ đã thất vọng quá nhiều. Nhưng ở tuổi 54, đã kinh qua bao thăng trầm trong sự nghiệp cầm quân, Stefano Pioli đủ từng trải để cảm thấy cần phải thận trọng bởi ông hiểu, nói bao giờ cũng dễ hơn làm và Milan không thể phục hưng chỉ bằng những tuyên bố trên truyền thông hay trong những giấc mơ.

"Chúng tôi kết thúc mùa giải thật tích cực. Milan phải khởi đầu mùa tới với tinh thần này, khát khao này, sự tự tin này. Chúng tôi phải tiếp tục củng cố và tiến lên trên cơ sở những gì đã đạt được".

"Vị trí thứ 6 mùa này là đáng hài lòng nhưng tôi không nghĩ chúng tôi có thể hài lòng nếu lặp lại kết quả tương tự mùa tới. Milan cần 22 cầu thủ hàng đầu, cần những giải pháp đáng tin cậy trên ghế dự bị. Đội bóng cần được nâng cấp toàn diện ở các tuyến", Pioli nói.

Thông điệp đã được phát đi. Mục tiêu đã được xác định. Giờ là vạch ra những kế hoạch thật cụ thể trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trước khi xắn tay áo lên và bắt tay vào hành động.

Lí thuyết là như vậy nhưng không phải cứ có định hướng đúng, tầm nhìn xa là chắc chắn sẽ thành công. Bất luận kế hoạch thế nào, chiến lược phát triển ra sao, Milan trước hết vẫn cần tiền, rất nhiều tiền. Đơn giản, như người ta vẫn nói, "Có thực mới vực được đạo".

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm